Nạn nhân là ông Nguyễn Duy Hồng (47 tuổi) và Vũ Xuân Lộc (23 tuổi, cùng trú tại thôn Trà Sung, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh- Quảng Nam). Khu vực xảy ra án mạng tại bãi vàng dốc chữ A – giáp giới giữa xã Tam Lãnh và xã Trà Kót (Bắc Trà My).
Theo lời kể của hai nạn nhân, họ đi làm vàng thuê và bị một nhóm người làm cũng làm vàng thuê quê Tĩnh Gia (Thanh Hóa) dùng dao và gậy gộc trong đêm truy sát họ dã man. Sự việc bắt đầu vào ngày 28/6 khi đi làm về ông Hồng phát hiện mất một chiếc ĐTDĐ, ông nói, nếu ai cầm nhầm thì cho xin lại bằng cách để lại trong lán. Khoảng 21h đêm 28/6, một thanh niên tên Tiến cùng sáu người khác ở lán bên cạnh đến bao vây lán ông Hồng và anh Lộc gây sự và bất ngờ rút dao chém liên tục 2 người, ông Hồng may mắn chạy thoát nấp vào bụi rậm sau khi bị chém và đánh nhiều nhát, riêng Lộc bị trói và đánh đập dã man đến ngất xỉu.
Chiều qua 2/7, Chủ tịch UBND Tam Lãnh Bùi Quang Minh cho biết do tính chất phức tạp của vụ việc, những người gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương nên hồ sơ vụ việc đã được chuyển lên CA huyện Phú Ninh.
Nhóm người này còn dọa cắt gân gót chân và ném Lộc xuống hố sâu. Sợ mất nhiều máu có thể chết trong rừng, 2 nạn nhân sau đó đã dìu nhau cắt rừng trong đêm chạy về xã và được đưa đi cấp cứu. Ba chiếc xe máy để ở gần đó, trong đó có một xe của ông Hồng bị nhóm người này cắt lốp, đập phá và ném xuống vực sâu. 2 nạn nhân cho biết nhận dạng được người cầm dao chém mình tên Tiến và Hợp, những người còn lại gồm Chiến, Hưng, Thủy, Tùng và một người khác không rõ tên xưng là “đại ca” của nhóm này thì dùng dây trói Lộc lại để đánh đập. 2 nạn nhân nói trước đó họ không có mâu thuẫn gì với nhóm người kia.
Tại BVĐK Quảng Nam chiều ngày 2/7, tình trạng sức khỏe của 2 nạn nhân còn rất nguy kịch. Ông Hồng kể lại, ông bị chém thẳng xuống đầu nhưng né được, nửa bàn tay trái bị dao chém đứt, hai ngón tay bị đứt cả khớp, nhiều vết thương ở đầu, lưng, ngực gây choáng váng. Lộc bị đánh chí tử hơn 20 gậy thương tích khắp người, tay trái bị chém 3 nhát đứt gân, đối tượng xưng là đại ca của nhóm người nói trên đã dùng dao chặt bàn chân của Lộc nhưng nạn nhân tránh được…Sau khi gây án, nhóm người này bỏ về quê ở Tĩnh Gia, Thanh Hóa.