04h00 ngày 21/3, Espanyol[14] - Sevilla[4]: Đứng dậy và bước tiếp

Xem tin gốc 

Báo TTVH - 24 tháng trước 12 lượt xem

04h00 ngay 21/3, Espanyol[14] - Sevilla[4]: Dung day va buoc tiep

Cho tới giờ, người Sevilla vẫn chưa nguôi được nỗi đau thất bại ở Champions League. Không đau đớn sao được khi sau bao tháng ngày chờ đợi và cùng với đó là rất nhiều triệu euro đã được đổ vào TTCN, Sevilla rốt cuộc lại thất bại theo cùng một kịch bản của 2 năm trước.

(TT&VH)- Cho tới giờ, người Sevilla vẫn chưa nguôi được nỗi đau thất bại ở Champions League. Không đau đớn sao được khi sau bao tháng ngày chờ đợi, với biết bao nhiêu kỳ vọng, và cùng với đó là rất nhiều triệu euro đã được đổ vào thị trường chuyển nhượng, Sevilla rốt cuộc lại thất bại theo cùng một kịch bản của 2 năm trước. Nếu đặt lên bàn cân, khó có thể nói rằng CSKA mạnh hơn Sevilla, chưa kể đội bóng Nga cũng gặp bất lợi lớn trước trận lượt về khi bị cầm hòa 1-1 trên sân nhà. Nhưng đội bóng Nga đã giành quyền đi tiếp một cách xứng đáng, bởi không như thầy trò Jimenez, họ vẫn giữ được mình trong những thời điểm quan trọng nhất.

Thất bại trước CSKA cũng gần như đặt dấu chấm hết cho tương lai của HLV Jimenez ở Sanchez Pizjuan. Khi được hỏi, đa phần CĐV của Sevilla đều tin rằng Jimenez không đủ tầm để đưa Sevilla tiến xa hơn vòng 1/8 Champions League. Chủ tịch Del Nido thì cương quyết từ giờ cho tới hết mùa sẽ không nói về tương lai của Jimenez, đồng thời kêu gọi toàn đội tập trung sức lực cho mục tiêu có mặt trong top 4 Liga và đăng quang chức vô địch Cúp Nhà Vua. Nhưng những người hiểu chuyện ở Sanchez Pizjuan thì đều tin rằng đến cuối mùa này, bất luận kết quả có như thế nào, Del Nido cũng sẽ không gia hạn hợp đồng với Jimenez (hết hạn vào tháng 6).

Sevilla vẫn chưa nguôi được nỗi đau thất bại ở Champions League

Tuy nhiên, từ vị trí của Jimenez mà nói, thì dù tương lai của mình có thế nào, HLV người Arahal vẫn phải thúc giục các học trò chiến đấu hết mình trong thời gian còn lại của mùa giải. Nếu Sevilla chiến thắng trong trận Chung kết Cúp Nhà Vua (còn chưa định ngày diễn ra) và kết thúc mùa giải trong top 4, thì dù có phải ra đí, Jimenez cũng có thể ra đi trong thế ngẩng cao đầu, còn nếu được mời ở lại, thì ông cũng không phải cảm thấy như được ban ơn. Đây thực ra là chuyện đã có tiền lệ: Hồi mùa 07-08, cũng với Jimenez trên băng ghế huấn luyện, Sevilla đã thắng 8, hòa 1 trong 12 trận cuối mùa sau thất bại trước Fenerbahce!

Khi Sevilla đang cần một chiến thắng để xoa dịu nỗi đau Champions League, thì việc "được" gặp một đối thủ như Espanyol quả là không còn gì tuyệt vời hơn. Đội bóng xứ Catalunya đang có phong độ rất tệ với 4 trận liên tiếp không biết đến thắng lợi, mà "đỉnh cao" là thảm bại 1-4 trên sân của tân binh Tenerife hồi cuối tuần trước. Gặp một đội bóng có hàng công tệ hại như Espanyol (mới ghi được 19 bàn, ít nhất Liga), Sevilla cũng không sợ phải trả giá quá đắt cho điểm yếu cố hữu của họ - sự thiếu tập trung nơi hàng thủ. Và khi không còn phải vừa đá vừa nơm nớp nhìn về phía sau, những Navas, Perotti, hay Kanoute thực sự rất "khó cưỡng"...

Dự đoán: 0-2

Đội hình dự kiến

Espanyol: Kameni - Chica, Pareja, Forlin, Didac - Garcia, Javi Marquez, Verdu, Marques - Osvaldo, Ivan Alonso.

Sevilla: Palop - Stankevicius, Drago, Fazio, Navarro - Navas, Zokora, Duscher, Perotti - Kanoute, Negredo.

Lam giang

Từ khóa liên quan

Địa danh thế giới
Cụm từ
Tổ chức
Danh từ
Đơn vị
Động từ
Danh từ riêng
Từ chuyên môn

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang