03h00 ngày 22/3, Marseille – Lyon: Duyên nợ với Bordeaux

Xem tin gốc 

Báo TTVH - 24 tháng trước 9 lượt xem 1 tin đăng lại

03h00 ngay 22/3, Marseille – Lyon: Duyen no voi Bordeaux

Khi trận lượt đi giữa 2 đội kết thúc với tỉ số không tưởng 5-5, tờ L`Equipe đã không ngần ngại giật tít “Trận đấu thế kỷ”. Đơn giản là vì tỉ số đó sau 52 năm mới xuất hiện một lần trong suốt chiều dài lịch sử Ligue 1.

Khi trận lượt đi giữa 2 đội kết thúc với tỉ số không tưởng 5-5, tờ L`Equipe đã không ngần ngại giật tít “Trận đấu thế kỷ”. Đơn giản là vì tỉ số đó sau 52 năm mới xuất hiện một lần trong suốt chiều dài lịch sử Ligue 1, và đó là một kết quả gần như đã “tuyệt chủng” trong bóng đá hiện đại.

Đã từng “tự sát”

Đó là một cuộc rượt đuổi với những diễn biến kịch tính chẳng kém gì một bộ phim hành động bom tấn của Mỹ: Tạo cảm giác nghẹt thở ngay từ đầu (Pjanic mở tỉ số từ phút thứ 3 cho Lyon), liên tục đem đến những bước ngoặt về tình huống để rồi kết thúc một cách bùng nổ và bất ngờ nhất có thể (2 bàn thắng cho mỗi đội trong 2 phút bù giờ hiệp 2). Kết thúc trận đấu, báo chí Pháp tung hô kết quả ấy: “Ở trận đấu kiểu này, chỉ có bóng đá là kẻ duy nhất chiến thắng”.

Sự thực là kẻ chiến thắng trong “Trận đấu thế kỷ” ấy là những sai lầm. Có ít nhất hơn một nửa số bàn thắng là kết quả của những tình huống phòng ngự hời hợt và cách tổ chức lỏng lẻo trong lối chơi. Một trận đấu không lý trí, không chiến thuật, và chính việc cầm chân nhau ở vòng 13 ấy đã khiến Lyon và Marseille bỏ lỡ cơ hội vượt mặt Bordeaux, đội để thua 0-2 trên sân của Lille vào cùng thời điểm. Một bước ngoặt của cuộc đua được mở ra sau trận đấu được tôn vinh như chiến thắng của bóng đá tấn công.

Không có chỗ cho sai lầm

Sẽ rất khó tin nếu một lần nữa mùa này, cả hai bước vào cuộc chiến căng thẳng này với sự cởi mở và buông thả khó tin như ở lượt đi. Phong độ ghi bàn nhỏ giọt và lối chơi thận trọng của họ trong những trận gần đây đã nói lên điều ấy: Trong 4 trận gần đây trên mọi đấu trường, cả hai mới sở hữu mỗi bên 4 bàn, tức chưa bằng số bàn thắng họ đã ghi trong “trận hòa thế kỷ” 5-5.

Marseille và Lyon từng hòa 5-5 ở lượt đi

Bên cạnh sự cẩn trọng vào thời điểm then chốt của mùa giải là sự… mệt mỏi, đặc biệt ảnh hưởng đối với Marseille. Trải qua một giai đoạn căng thẳng với mật độ 3 trận/ tuần, họ đã vỡ vụn ngay trên sân nhà trước Benfica ở lượt về vòng 1/8 Europa League: Không những thua trận, đội bóng thành phố cảng miền nam còn mất cả 3 trụ cột vì dính chấn thương trong cuộc chạm trán ấy. Bakari Kone nghỉ 10 ngày, Bruno Cheyrou vắng mặt 3 tuần, còn Fabrice cũng “ngồi chơi” 2 tuần. Trong khi đó, Lyon cũng đã mất Boumsong và Makoun vì chấn thương trong trận gặp Real Madrid.

Một lần nữa, áp lực từ việc Bordeaux có thể tiếp tục “đắc lợi” sẽ khiến Lyon và Bordeaux phần nào bị ảnh hưởng. Thế nhưng lần này, thứ sức ép ấy chắc chắn sẽ không thể khiến 2 đội lao vào một lối chơi kiểu “tự sát” như ở lượt đi nữa. Bởi bất kỳ một sai lầm nào trong giai đoạn này cũng có thể dẫn đến kết cục khó có thể cứu vãn. Đây là tháng có thể quyết định đến số phận Marseille mùa này, bởi ngoài trận đấu quan trọng với Lyon ở Ligue 1, họ còn đá chung kết Cúp LĐ với Bordeaux vào cuối tháng này. Với Lyon, họ cũng còn 2 lượt trận tứ kết ở Champions League và một cuộc đối đầu lượt về với Bordeaux ở Ligue 1.

Một bối cảnh tương tự với cuộc chạm trán ở lượt đi giữa Lyon và Marseille lại mở ra trước mắt, khi Bordeaux lâm vào giai đoạn chùng xuống về mặt phong độ. Điều trớ trêu nhất là 2 địch thủ lớn nhất (không thể chỉ xét trên phương diện điểm số) trên đường đua với các nhà ĐKVĐ lại phải tự loại bỏ lẫn nhau. Và duyên nợ kỳ lạ của bóng đá Pháp mùa này tiếp tục xoay quanh cái tên Bordeaux. Ở trên đấu trường châu lục lẫn giải quốc nội.

Dự đoán: 1-1

Lực lượng

Marseille vắng , Heinze, Kone, Cheyrou, Abriel (chấn thương), Cyril Rool và Julien Rodriguez trở lại

Lyon vắng Boumsong, Makoun, Bastos (chấn thương)

Đội hình dự kiến

Marseille: Mandanda – Taiwo, Diawara, Mbia, Bonnart – Kabore, Lucho, Mbow – Valbuena, Brandao, Niang.

Lyon: Lloris – Cris, Reveillere, Cissokho, Lovren – Kallstrom, Pjanic, Ederson, Toulalan – Lisandro, Gomis.

An Ngọc Linh

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang