Trong đó, ông đặc biệt nhấn mạnh về việc phương pháp tâm lý của mình còn nhiều điểm chưa phù hợp với các cầu thủ. Nói đơn giản hơn thì “Kanak” đã thất bại trong quản lý đội hình, không thể gây dựng được một PSG có sức cạnh tranh như kỳ vọng của các nhà lãnh đạo CLB.
Paris Saint Germain sẽ không trắng tay ở mùa giải năm nay?
Trên thực tế, với vị trí thứ 12 hiện nay ở Ligue 1, hy vọng giành vé tham dự Cúp châu Âu mùa tới của PSG coi như đã sụp đổ. Chính Kombouaré cũng khẳng định rằng trận đấu đêm nay với Auxerre là “Trận đấu của năm. Chúng tôi cần phải cứu vãn mùa giải với Cúp quốc gia. Cần phải giành chức vô địch để đánh bóng lại hình ảnh của CLB”.
Với mục tiêu như vậy, Kombouaré chắc chắn sẽ tung ra sân đội hình mạnh nhất của mình. Ở đó, hai “lão tướng” Claude Makelele và Ludovic Giuly sẽ đá chính sau khi không có tên trong chuyến làm khách tại Nice. Tương tự là với Guillaume Hoarau và Zoumana Camara, những người chỉ vào sân từ ghế dự bị cuối tuần qua. Thiếu vắng duy nhất của PSG là hậu vệ đa năng Marcos Ceara (nghỉ 2 tuần sau chấn thương tại Nice). Vị trí này sẽ được lấp bởi Christophe Jallet.
Bên phía Auxerre, thành công tại Ligue 1 thời gian gần đây (thắng 5/6 trận, xếp thứ 3) càng tiếp thêm động lực cho họ trong cuộc chinh phục một danh hiệu bất ngờ ở mùa giải này. Đêm nay, HLV Jean Fernandez sẽ chào đón sự trở lại của Jean-Pascal Mignot và Jérémy Berthod sau án phạt.
Dự đoán: 1-1.
Robert Diochon, 00h00 ngày 24-3: Quevilly - Boulogne: Nghĩ đến PSG
Boulogne đang đứng trước cơ hội lớn để giành quyền vào bán kết Cúp quốc gia khi chỉ phải gặp “tí hon” duy nhất còn sót lại ở tứ kết, Quevilly - đội bóng đang chơi ở CFA (tương đương hạng 4). Tuy nhiên, với vị trí thứ 18 hiện nay tại Ligue 1 và kém 7 điểm so với đội cuối cùng an toàn (St-Étienne), nhiều khả năng đêm nay HLV Laurent Guyot sẽ cất một số trụ cột để chuẩn bị cho chuyến làm khách quan trọng tại Paris SG đêm Chủ nhật tới. Mặc dù vậy, sau chiến thắng khá bất ngờ trước Lorient (2-0) cuối tuần qua, Guyot cũng khẳng định rằng Boulogne sẽ vẫn chuẩn bị cho trận đấu với Quevilly “giống như một trận Ligue 1”.
Boulogne đang đứng trước cơ hội lớn để giành quyền vào bán kết Cúp quốc gia
Về phần Quevilly, do thời tiết xấu trong quãng thời gian đầu năm 2010 nên thật ngạc nhiên là đội bóng nghiệp dư này đã chơi 11 trận từ ngày 3-2 đến nay, một lịch thi đấu còn dày hơn nhiều so với Boulogne (8 trận). Quevilly hiện xếp thứ 5 tại bảng D giải CFA với 61 điểm, kém 12 điểm so với đội đầu bảng - đội hình dự bị của Le Havre.
Tiếp Boulogne, HLV Régis Brouard của Quevilly có đầy đủ lực lượng. Điều thú vị là một số cầu thủ của họ đã phải xin nghỉ phép ở cơ quan để đi tập huấn cùng đội kể từ chiều Chủ nhật.
Dự đoán: 1-2.