Tuy nhiên xét cho cùng vào lúc này, Bianconeri thật sự chỉ là nỗi thất vọng và là sự hổ thẹn lớn lao dành cho tất cả. Từ một đội bóng, một kẻ địch đáng để Inter hay Milan phải dè chừng thì lúc này hai đội bóng thành Milano và cả Roma hẳn cũng phải cười hả hê trước màn “tự bắn súng” vào chân của chính Juventus. Các kết quả thi đấu tệ hại, sa thải HLV, các cầu thủ thì không mấy khi chơi đúng sức còn các trụ cột thì quá già để kéo một đội bóng luôn ra sân với tinh thần uể oải.
Juventus sẽ ra sao ở Serie A?
Tưởng chừng không thể làm nên trò trống gì ở Champions League thì với lực lượng đang có trong tay, Zacc và các học trò đủ sức có được một chiến tích gì đó ở Europa League nhưng rồi họ cũng phải chấp nhận dừng bước trước Fulham với tỷ số khó tin 4-1 ở tại nước Anh dù lượt đi đã hạ gục đối thủ này tới 3-1. Nói ra chả ai tin, đọc lên không ai là không bỡ ngỡ và giật mình nhưng có lẽ với màn trình diễn hôm thứ 6 vừa rồi, thì chúng ta nên tin bởi một trận đấu mà lão tướng Cannavaro thẻ đỏ, bộ đôi hơn 50 triệu euro Diego – Melo cho thấy cả hai đáng bị bán như thế nào.
Hay đơn giản là sự bất lực của người đóng thế mang tên Zaccheroni. Chẳng có những điều chỉnh nào cần thiết, không có những thay đổi cụ thể nào….cách chơi của Juventus lúc này thật đơn giản và ngây thơ. Họ đủ hảo thủ, đủ tên tuổi mà nếu chơi Play Stations hẳn các đối thủ khác cũng phải ớn tới tận sống lưng nhưng đó là ở 1 trò chơi điện tử, còn trực tiếp. Không thể thấy một Juve từng khiến Serie A và Châu Âu điên đảo.
Trở lại giải quốc nội, kém Palermo – đội xếp thứ 4 chỉ là 1 điểm nhưng Juve có thể vượt qua được đội bóng đảo Sicily này không thì chưa ai biết bởi đối thủ của họ là Sampdoria cũng đang háo hức hạ gục Bianconeri. Vé Champions League hấp dẫn quá và chẳng ai muốn bỏ qua. Đây là lúc mà Juventus cần thể hiện bản lĩnh, kinh nghiệm của mình nhưng nếu họ vẫn chơi vô hồn như vậy. Khó có thể tin, Zacc và các học trò lại không thảm bại lần thứ 2 chỉ trong 1 tuần.
Đội hình dự kiến:
Sampdoria: Storari, Zauri, Gastaldello, Lucchini, Ziegler; Semioli, Palombo, Poli, Guberti; Pazzini, Cassano.
Juventus: Chimenti, Zebina, Legrottaglie, Cannavaro, De Ceglie; Marchisio, Poulsen, Sissoko; Diego; Del Piero, Trezeguet.
Tiểu Đăng