(TTVN Online) - Danh hiệu “Vua đá cúp” của Bremen giờ đã bị sứt mẻ ít nhiều sau khi họ bị Valencia loại khỏi Europa League theo đúng cách của Những nhạc công. Tuy nhiên, cúp quốc gia và đội bóng Augsburg chưa chắc đã là đối thủ có thể đá văng thầy trò Thomas Schaaf ra khỏi cuộc chơi. Nhất là khi Pokal Cup gần như là cơ hội duy nhất để Bremen giành suất tham dự cúp châu Âu mùa sau.
Danh hiệu “Vua đá cúp” của Bremen giờ đã bị sứt mẻ ít nhiều
Tất nhiên, ở biển Bắc người ta vẫn tin vào khả năng chiến thắng của Bremen khi đối thủ của họ chỉ là đội bóng đang chơi ở giải hạng Hai, Augsburg. Thế nhưng, điều này không có nghĩa là các học trò của Schaaf sẽ dễ dàng đánh bại đối thủ, bất kể lợi thế được chơi trên sân nhà trong trận đấu này. Bởi vì, dù đội bóng của HLV Jos Luhukay vừa để thủng lưới 1 bàn trong trận thắng RW Ahlen 3-1 hồi cuối tuần vừa qua ở giải hạng Hai. Nhưng trước đó, hàng thủ của Augsburg lại vừa trải qua 576 phút không thủng lưới bàn nào, tính cả các trận đấu tại cúp quốc gia Đức. Điều này chứng tỏ, hàng thủ của Luhukay hoàn toàn có thể đứng vững ở Weser trong cuộc đối đầu với hàng tấn công mạnh của Bundesliga.
Thêm vào đó, Augsburg từng thắng Cologne 2-0 rất dễ dàng ở cúp quốc gia ở vòng đấu trước. Trong đó, lối chơi phản công mà đội bóng hạng Hai đã thể hiện tỏ ra rất nguy hiểm, đặc biệt là đối với những đội bóng như Bremen. Chính vì thế, càng có cơ sở để tin vào khả năng tạo bất ngờ của Augsburg trong chuyến làm khách tới biển Bắc. Thậm chí, ngay cả khi Schaaf tung hết lực lượng của mình ra sân trong trận đấu này, họ vẫn không thể đánh bại được đối thủ một cách dễ dàng.
Dự đoán: 2-1.