>> Zaragoza 2-4 Barcelona: Kịch tính những phút cuối
>> Messi nhường đá penalty cho Ibra: Sự khác biệt so với Real
>> Cần Eto’o hơn Ibrahimovic
>> Ibrahimovic và những ngày tháng khốn khổ
Dù đó chỉ là bàn thắng từ chấm 11m mà tiền đạo xuất sắc nhất trận đấu Messi nhường cho nhưng như vậy cũng đủ để Ibra cảm thấy nhẹ nhõm hơn trước những áp lực của người hâm mộ và cả HLV trưởng Pep Guardiola mang lại.
Sự thất vọng trên khuôn mặt Ibra khi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Ảnh: Getty.
Ibrahimovic phát biểu sau trận đấu: "Tôi cảm thấy rất tốt bởi vì tôi đã thi ổn. Đó là thành quả của việc tập luyện chăm chỉ."
Cựu tiền đạo của Inter Milan cũng không quên cám ơn hành động fair-play của Lionel Messi khi nhường cho anh quả penalty vào cuối trận. Anh nói thêm: "Đúng vậy, Leo dã đưa trái bóng cho tôi và tôi đã nói lời cám ơn anh ấy."
Về việc tranh cãi với HLV trưởng Guardiola khi không thường xuyên được ra sân, Ibra tỏ vẻ hối lỗi: "Tôi đã nổi khùng lên bởi vì là một cầu thủ thì khi nào cũng muốn được thi đấu. Nhưng tôi không buồn về chuyện đó. HLV đã không nói vì sao lại bỏ rơi tôi nhưng ông ấy cũng không còn nợ tôi một lời giải thích."
Bảo Chiêu