Hương Lan với những ca khúc một thời vang bóng

Xem tin gốc 

Lao Động - 36 tháng trước 334 lượt xem

Huong Lan voi nhung ca khuc mot thoi vang bong

"Chỉ hai đứa mình" – album mới nhất của ca sĩ Hương Lan đã được phát hành vào cuối tháng 7 với các ca khúc trữ tình mang âm hưởng dân ca đã gắn bó với tên tuổi của nữ ca sĩ này trong suốt 50 năm qua.

Album mới nhất của ca sĩ Hương Lan. (LĐ) -

Album này cũng đánh dấu sự trở lại của một giọng ca đã in đậm dấu ấn lên dòng nhạc trữ tình Việt Nam và những ca khúc một thời vang bóng đã được nhiều thế hệ khán, thính giả yêu mến, nhất là khán giả khu vực Nam Bộ.

Ngoài 8 ca khúc trữ tình: Ai ra xứ Huế (Duy Khánh), Ngày đá đơm bông (Trịnh Công Sơn), Tiếng nguyệt cầm (Nhật Ngân – Loan Thảo), Người ngoài phố (Anh Việt Thu), Không bao giờ quên anh (Hoàng Trang), Chỉ hai đứa mình thôi nhé (Anh Bằng – Lê Định), Cho người tình lỡ (Hoàng Nguyên), Buồn tàn thu (Văn Cao), album này còn có 2 liên khúc Ngày xưa lên năm lên ba (Duy Thiêng) – Em về kẻo mưa (Ngân Giang) và Con đường mang tên em – Ai cho tôi tình yêu (Trúc Phương).

Đặc biệt, nhà sản xuất cũng không quên tặng thêm cho khán giả ca khúc Còn thương rau đắng mọc sau hè (Bắc Sơn) đã gắn liền với tên tuổi của Hương Lan.

CD do Phương Nam Phim độc quyền phát hành tại Việt Nam.

P.V

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang