Hung thủ 9x và cuộc báo thù tàn khốc ở Bắc Ninh: Nguyên nhân gây án của kẻ thủ ác rất … mơ hồ

Xem tin gốc 

Đời sống & Pháp luật - 29 tháng trước 239 lượt xem

Hung thu 9x va cuoc bao thu tan khoc o Bac Ninh: Nguyen nhan gay an cua ke thu ac rat … mo ho

Nuôi mối thâm thù cách đây 3 năm, Dương Đình Sơn (SN 1992) đang học lớp 9 bị một người hàng xóm (là bạn học cùng lớp) "tẩn" một trận tơi bời vì tội "thó" trộm máy tính. Không trả thù được người đánh mình, Sơn đã rắp tâm thực hiện cuộc báo thù, man rợ và hậu quả là cháu Nguyễn Văn Tường người em trai ruột "kẻ thù" của Sơn đang là học sinh lớp 5 phải hứng chịu hành vi dã man, vô nhân tính hệt như thời trung cổ: Sau khi nhốt nạn nhân vào buồng tắm, hung thủ máu lạnh này đã dùng giẻ quấn vào tay và dùng dao "tra tấn" dã man em Tường, rồi lạnh lùng dùng vòi xịt, xả nước lên người nạn nhân và nền nhà để lau máu và xóa dấu vết phạm tội...

Sự việc hiện đang gây xôn xao dư luận nhân dân huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) - một vùng quê nghèo khó nhưng bình yên.

Hôm qua (3.3), PV ĐS&PL đã có mặt tại hiện trường vụ án để tìm hiểu sự việc. Theo lời kể của chú ruột, bà nội và một số nhân chứng là hàng xóm của nạn nhân thì khoảng 6 giờ 30 phút sáng ngày 26.2, như thường lệ, cháu Nguyễn Văn Tường đi mua xôi ăn sáng thì gặp người hang xóm Dương Đình Sơn. Sơn đã chặn cháu Tường lại và lôi tuột vào trong nhà tắm của gia đình. Sau khi nhốt em vào buồng tắm, hung thủ máu lạnh này đã dùng giẻ quấn vào tay tra tấn, tiếp đó Sơn điên cuồng đập đầu em vào tường và lạnh lùng dùng dao gây án... Lúc này, bố mẹ của hung thủ đang ở trên tầng, nghe tiếng va đập mạnh cùng tiếng người kêu cứu lên chạy xuống xem sự thể ra sao. Sau khi phá cửa buồng tắm, gia đình hung thủ phát hiện thấy cháu Nguyễn Ngọc Tường là con của vợ chồng người hàng xóm là anh chị Nguyễn Ngọc Cường và Nguyễn Thị Hằng, đang kêu rên đau đớn, máu tràn khắp trên mặt và toàn thân. Ngay lúc đó, bà nội của hung thủ ở cùng nhà đã chạy sang nhà cháu Tường loan tin "cháu Tường bị ngã trong buồng tắm".

Thất kinh, hoảng hồn, cả gia đình cháu Tường chạy sang. Anh Cường (bố cháu) bàng hoàng, sững người run rẩy khi nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng: Con trai mình quẫn áo uớt sũng, khắp mặt bầm dập, tím tái, máu loang tràn đỏ ối đang nằm ngất lịm trên nền phòng tắm. Nghe nhốn nháo và tiếng kêu thất thanh của chị Hằng (mẹ nạn nhân), hàng xóm đổ dồn sang và gọi xe đưa cháu đi cấp cứu.

Anh Nguyễn Ngọc ánh (chú ruột của nạn nhân) kể lại: Lúc bế cháu Tường ngồi trên xe tới bệnh viện, anh kiểm tra lại các vết thương trên cơ thể của Tường. Khi cởi khuy áo cổ, anh bàng hoàng phát hiện ra máu đang phun chảy từ vết thương do bị dùng dao cắt xung quanh cổ, anh ánh đã cởi áo đang mặc, quấn cổ nạn nhân để nhằm hạn chế máu đang xối chảy từ đây.

Một số nhân chứng là hàng xóm, có mặt tại hiện trường lúc đó cho PV ĐS&PL hay, hung thủ Dương Đình Sơn sau khi ra tay, đã khóa trái cửa ngoài, thay quần áo dính máu vừa gây án, cởi trần, mặc quần đùi trèo lên tầng 3 của nhà mình với ý định bò qua lan can nhà hàng xóm để tẩu thoát. Tuy nhiên, khi bị phát hiện, Sơn tiếp tục leo xuống tầng 1 và chui vào gian hàng bán quần áo của gia đình để trốn. Lúc này, lực lượng công an đã có mặt kịp thời để truy bắt nhưng Sơn cương quyết không mở cửa, chỉ đến khi lực lượng công an phá cửa lao vào nhà mới bắt được Sơn. Tang vật gây án được cơ quan điều tra thu lại là 1 con dao, gây án xong, Sơn đã dùng giẻ quấn lại và cất giấu.

Theo gia đình nạn nhân cho biết, bà nội của hung thủ Dương Đình Sơn và bà nội của nạn nhân vốn là thông gia, lại là cùng hàng xóm. Bao năm qua họ sống trong sự thân tình, chan hòa và đoàn kết, không hề có mâu thuẫn cho dù là nhỏ nhất. Do vậy, theo nhận định riêng của họ, nguyên nhân để hung thủ ra tay với hành vi hết sức man rợ trên là do cách đây 3 năm, khi ấy Dương Đình Sơn đang học lớp 9, là bạn học cùng lớp với em Nguyễn Ngọc Định (anh trai của nạn nhân Tường). Trong một lần phát hiện thấy Sơn lấy trộm máy tính cá nhân của mình, Định đã đánh Sơn và từ đó Sơn đã nuôi mối thâm thù. Kết quả của cuộc báo thù ai oán là em trai của Định (cháu Nguyễn Ngọc Tường, SN 1999) phải hứng chịu với kết cục thê lương và đau lòng như trên.

Theo một số hàng xóm của Sơn kể lại, bỏ học từ lớp 9, Dương Đình Sơn luôn tỏ ra là một thanh niên ngỗ ngược, ngang tàng, thường xuyên gây gổ đánh nhau và có những hành vi quậy phá làm hàng xóm tam phen, tứ bận phải hoảng loạn, thất kinh. Nhà nào mà Sơn có mặc cảm là bị gạch ném tới vỡ cả nóc nhà hoặc nếu như ai đó vô tình để xe trước cửa nhà Sơn là y rằng bị Sơn đạp đổ, chửi bới. Người đi qua đường bị Sơn trêu chọc bằng cách đứng trong nhà, ném gạch đá làm bị ngã lăn quay. Thậm chí, có người hàng xóm bị Sơn ghét, dùng cả phân người, bọc nilon ném vào nhà. Nháy điện thoại vào đêm khuya là một trò đùa tác oai, tác quái "khoái chí" nhất của Sơn. Chính vì vậy, không ít gia đình kinh doanh buộc phải gỡ biển hiệu vì trên đó ghi số điện thoại và thường xuyên bị Sơn "phó nháy" cho tới khi mất ngủ.

Cùng ngày hôm qua, PV đã tới khoa nhi BV Việt Đức. Tuy em Tường đã may mắn được các bác sĩ kịp thời cứu chữa, cơn nguy kịch đã qua nhưng về tinh thần của em có những biểu hiện hoảng loạn, sợ sệt, co rúm người lại khi người lạ tới thăm hỏi.

Gia đình nạn nhân cho biết thêm, sáng 3.3, cơ quan điều tra công an huyện Thuận Thành đã tới bệnh viện lấy lời khai sau khi nạn nhân dần hồi phục. Trả lời câu hỏi của cơ quan điều tra, ban đầu em Tường cũng dần nhớ lại hành vi man rợ của hung thủ Dương Đình Sơn, sau đó dùng vòi xịt nước xả vào người em và nền nhà tắm để lau máu và xóa dấu vết mà Sơn đã thực hiện.

Vũ Hà

Từ khóa liên quan

Danh từ
Động từ
Tính từ
Cụm từ
Từ chuyên môn
Địa danh trong nước
Danh từ riêng

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang