'Hotboy kẹo kéo' Lê Cường xuống phố đi bộ kể chuyện bị lừa đảo

Tối 1.2, chàng trai hát rong nổi tiếng trên mạng Lê Cường bất ngờ ra biểu diễn tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Khác với ngày thường, giọng ca từng tham gia cuộc thi The Winner is không chào mời bán kẹo mà lại giơ một tấm bảng hiệu có dòng chữ: 'Tôi bị lừa...'.

Lê Cường trên phố đi bộ Nguyễn Huệ tối 1.2. Anh cho biết sẵn sàng đối chất và công bố danh tính người nhạc sĩ cho mọi người cảnh giác - Ảnh: NVCC

Tối 1.2, chàng trai hát rong nổi tiếng trên mạng Lê Cường bất ngờ ra biểu diễn tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM). Khác với ngày thường, giọng ca từng tham gia cuộc thi The Winner is không chào mời bán kẹo mà lại giơ một tấm bảng hiệu có dòng chữ: “Tôi bị lừa. Tôi đi bán kẹo kéo, không sao đâu. Cứ bình tĩnh mà sống”. Ngay lập tức, hành động của chàng trai này thu hút sự chú ý của mọi người và nhận được nhiều sự quan tâm.

Tuy tiến tới vòng tứ kết của chương trình The Winner is 2015 nhưng Lê Cường không bỏ nghề bán kẹo kéo mà hằng ngày vẫn chăm chỉ đi hát và nuôi dưỡng ước mơ thông quá gánh hàng rong của mình. Lý giải về lý do viết thông điệp lạ lùng ngay giữa phố đi bộ, Lê Cương cho biết: “Từ sau khi được mọi người biết đến, tôi quyết định dấn thân vào con đường nghệ thuật. Tôi tích góp số tiền bán kẹo kéo để mua một ca khúc độc quyền và quyết định cho ra mắt một single riêng. Thế nhưng, người nhạc sĩ sáng tác ca khúc đã giở trò, bán cho rất nhiều người và đã phát hành ca khúc từ trước đó rất lâu”.

Lê Cường cho biết sau khi sự việc xảy ra anh không biết giải quyết thế nào, trong khi bên kia cố tình làm khó, rồi giữ im lặng. Không người giúp đỡ, “hotboy kẹo kéo” quyết định mang câu chuyện này ra chia sẻ để những người mới chân ướt chân ráo đặt chân vào showbiz như mình cảnh giác.

Khi được hỏi 100 triệu đồng (70 triệu đồng chi phí sản xuất MV và 30 triệu đồng mua ca khúc) có quá nhiều so với nghề bán kẹo kéo thì anh cho biết: “Đây là số tiền mà Lê Cường tích góp được từ rất lâu để thực hiện ước mơ mình ấp ủ. Trước đây, Cường đã làm rất nhiều công việc, từ phụ hồ, phục vụ rồi đến quản lý quán bar... Cường đã từng từ bỏ một công việc mang lại thu nhập tốt cho mình để đến với nghề bán kẹo kéo hát dạo, vì đó là đam mê của Cường. Cường muốn mang lời ca tiếng hát của mình phục vụ cho mọi người mà không toan tính gì khác. Nên việc bị lừa mua ca khúc lần này khiến Cường rất buồn vì mình đã quay MV và thực hiện gần như xong các công đoạn cho ra sản phẩm thì phát hiện mình bị nhạc sĩ lừa. Thôi coi như năm nay không có tết”.

Giọng ca này cũng chia sẻ thêm về những vất vả trên con đường mưu sinh: “Hát ở lề đường đôi khi mình không được đón nhận, có hôm còn bị chủ quán đuổi, bị quản lý trật tự tịch thu đạo cụ hành nghề... Vì vậy Cường quyết định mình phải làm một điều gì đó khác hơn, mình phải đứng trên một sân khấu lớn. Lúc đó, mình sẽ được mọi người công nhận”.

Trà Giang

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/hotboy-keo-keo-le-cuong-xuong-pho-di-bo-ke-chuyen-bi-lua-dao-664852.html