Tìm kiếm thi thể nạn nhân tại nơi máy bay rơi (Ảnh: AP)
Đến nay, các quan chức Iran xác nhận chiếc máy bay của hãng Caspian Airlines bị rơi ở miền bắc Iran, khiến cho 153 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn đều thiệt mạng. Hành khách đa số là người Iran, ngoài ra có khoảng 5 người Armenia và 2 người Georgia.
Ông Farsi Majidi, người đứng đầu ủy ban điều tra, cho biết đã tìm được 2 trong số 3 hộp đen của máy bay. “Tuy chúng đã bị hư hại nhưng chúng tôi hy vọng vẫn có thể lấy được thông tin ra”, ông Majidi nói.
Các mảnh vỡ máy bay văng tung tóe trên một khu vực rộng lớn (Ảnh: AP)
Chiếc máy bay Tupolev 22 năm tuổi do Nga sản xuất này bị rơi chỉ 16 phút sau khi cất cánh khỏi sân bay quốc tế Imam Khomeini ở Tehran để bay đến Yerevan (Armenia).
Theo lời kể của các nhân chứng, nó đã lượn vòng trong một khoảng thời gian ngắn để tìm chỗ đáp khẩn cấp nhưng thất bại. “Tôi nhìn thấy chiếc máy bay chúi mũi xuống với chiếc đuôi bốc cháy. Khi chạm đất, nó gây ra một vụ nổ lớn làm xung quanh như bị động đất”, một nông dân kể lại. Các mảnh vỡ rơi tung tóe trên khu vực rộng lớn ở một nông trại thuộc tỉnh Qazvin, cách thủ đô Tehran 120km về phía tây bắc.
Khu vực máy bay rơi bị chấn động như có động đất (Ảnh: AFP)
Một nông dân địa phương tên Mostafa Babashahverdi kể với hãng Reuters: “Chúng tôi tìm thấy những chiếc đầu bị nát, những ngón tay và hộ chiếu của hành khách”. Còn một nhân viên cứu hộ đứng cạnh túi đựng các phần thi thể còn lại nói với hãng tin AFP: “Không có mảnh thi thể nguyên vẹn nào có thể nhận diện được ngay”.
Đây là vụ rơi máy bay chết người thứ 3 của loại Tupolev Tu-154 tại Iran kể từ năm 2002. Theo hãng tin BBC, đội bay dân dụng và quân sự của Iran tận dụng những máy bay cũ trong tình trạng quá hạn sử dụng và thiếu bảo trì.
Một mảnh vỡ máy bay (Ảnh: AFP)
Vụ tai nạn máy bay này là vụ thứ ba gây chết nhiều người trong vòng chưa đầy 2 tháng qua. Ngày 31-5, chiếc Air France 447 gặp nạn thảm khốc ở Đại Tây Dương, khiến 228 người trên boong thiệt mạng. Pháp và Brazil đã phối hợp tìm kiếm quy mô lớn nhưng đến nay nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chìm trong bí ẩn.
Một tháng sau, rạng sáng 30-6, một chiếc máy bay của Yemen rơi xuống Ấn Độ Dương, cướp đi sinh mạng của 152 người. Chỉ duy nhất một cô bé 12 tuổi người Pháp sống sót thần kỳ.


