Tình yêu hay sự thù hận?
Laura – một nữ ca vũ công xinh đẹp với ngoại hình hút mắt và giọng hát thiên thần. Núp dưới “bóng” là một ca sĩ phòng trà, Laura tên thật là Nan-shil (Kim Hye Soo thủ vai) và là một thành viên của một tổ chức hoạt động cách mạng chuyên chống phá chính quyền phát xít Nhật đang chiếm đóng Hàn Quốc. Là một “tay chơi” lại đang làm việc với cương vị chuyên viên cao cấp của chính quyền quân phiệt Nhật Bản, Hae-myeong (Park Hae il thủ vai) không khó để tiếp cận Laura và tán tỉnh Nan-shil.
Cuộc tình của họ bắt đầu, nhưng lúc này chỉ đơn giản là sự lợi dụng Hae-myeong của Nan-shil để hoàn thành được mục tiêu đánh bom tòa nhà của chính quyền Nhật. Quả bom được đặt trong hộp cơm trưa của Hae-myeong đã phát nổ và cuộc truy đuổi, giằng co giữa lý tưởng và tình yêu, giữa tình bạn và ái quốc bắt đầu. Và trong cuộc truy đuổi đó không thể không kể tới Shunsuke ( Kim Nam Gil thủ vai) - một quan chức cấp cao và là một người Nhât – một bạn học cùng Hae-myeong tại Đại học Tokyo.
Suy nghĩ của Hae-myeong đã thay đổi mạnh mẽ từ một cậu ấm con nhà giàu, từ một tay chơi bảnh chọe cho tới đồng minh của những người ái quốc và cuối cùng là một người đàn ông chân chính dám hy sinh vì người mình yêu là những gì khán giả có thể thấy được theo suốt chiều dài hơn 90 phút của bộ phim. Nhưng nếu chỉ nói như vậy thôi thì chưa đủ. Cũng trong cái hành trình đó, Hae-myeong đã phát hiện ra rằng, cha anh – một doanh nhân giàu có – cũng chính là một “Mạnh thường quân” của những người đang chống phá chính quyền chiếm đóng. Đau đớn hơn, Shunsuke – người mà Hae-myeong vẫn luôn tin tưởng sẽ đứng về phía anh – lại chính là người trực tiếp tra tấn để hòng tìm ra những manh mối của Park “khủng bố”.
Hình ảnh Shunsuke đưa viên thuốc giảm đau cho Hae-myeong sau một đêm tra tấn với tấm áo trắng ướt đẫm máu đã nói lên tất cả. Sự thờ ơ xen trong ánh mắt của Hae-myeong cho thấy rằng mọi thứ trong chàng trai này đã sụp đổ. Hae-myeong không chấp nhận thực tại đó và quyết tâm tìm rõ sự thật, cứu người phụ nữ anh yêu và tìm đến với một vùng đất mới với một ngôi nhà hạnh phúc.
Ước mơ giản đơn
Lấy bối cảnh Hàn Quốc những năm 30 của thế kỉ 20, Modern Boy miêu tả lại một lát cắt của lịch sử Hàn Quốc thông qua một câu chuyện tình đầy bi tráng. Nhiều hơn một câu chuyện tình bình thường, chuyện tình giữa Hae-myeong và Nan-shil là một câu chuyện của việc “chuyển giao” từ những ý thức thuộc về “tôi” sang “ta”, về lý tưởng và sự hy sinh.
Cảnh đáng nhớ nhất là khi phim gần kết thúc, Nan-shil còng tay Hae-myeong vào phía sau sân khấu và bước lên phía trước với gương mặt đẫm nước mắt. Trước khi giật kíp mìn để sát hại quan chức cao cấp Nhật Bản đang ngồi dự hòa nhạc đông đủ ở phía dưới, Nan-shil đã hét lên: Tôi muốn sống. Lời thỉnh cầu đó được đáp lại bằng một tiếng nổ lớn và mọi thứ nhanh chóng trở thành tro bụi, kể cả xác của Nan-shil. Có lẽ chỉ có Hae-myeong mới hiểu được Nan-shil muốn sống như thế nào, bởi như cô đã từng thú nhận cuộc sống mà Hae-myeong mơ ước cũng chính là giấc mơ lớn nhất trong đời của người con gái tài sắc này. Giấc mơ của họ chỉ đơn giản là: Sau khi độc lập, anh sẽ thu cho em một đĩa hát của riêng em bằng tiếng mẹ đẻ (lúc này, Nan-shil đang phải đóng vai một ca sĩ hát thế một ngôi sao ca nhạc Nhật Bản để dễ bề tiếp cận và thực hiện được nhiệm vụ đánh bom cảm tử).
Modern Boy là một bộ phim tình cảm pha chút hài với những cảnh quay đẹp và đặc biệt, âm nhạc phim rất hay. Ji Woo Jung chính là tác giả kịch bản và đạo diễn của bộ phim này và nó đã giúp ông giành được giải Quay phim xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Newport Beach 2009.
Modern Boy
Đạo diễn: Ji Woo Jung
Diễn viên: Park Hae il, Kim Hye Soo...
Phim đã có DVD bản đẹp trên thị trường.
Nguyễn Hà
