Theo đó, từ 5-6 đến 16-8, gần 90.000 chiến sĩ tình nguyện là giáo viên, học sinh THPT, SV các trường ĐH - CĐ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, thanh niên công nhân đã tham gia hàng loạt chiến dịch: Tiếp sức mùa thi, Hoa phượng đỏ, Mùa hè xanh, Hành quân xanh và Kỳ nghỉ hồng tại 12 tỉnh thành và nước CHDCND Lào. Trong đó có 102 chiến sĩ hè tình nguyện được kết nạp Đảng.
Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu Hà đã đến chung vui với gần 10.000 chiến sĩ mùa hè tình nguyện. Tuyên dương kết quả đạt được, bà Nguyễn Thị Thu Hà lưu ý: “Cần đúc kết mô hình, cách làm hiệu quả để định hướng phát triển phong trào thời gian tới. Duy trì hoạt động ngày thứ bảy tình nguyện và chủ nhật xanh để hoạt động tình nguyện thành thói quen, ý thức của mỗi bạn trẻ”.
Từ những hoạt động của hè tình nguyện, hàng chục ngàn người dân tại các vùng sâu vùng xa được chăm sóc sức khỏe, khám bệnh miễn phí; xây tặng 225 nhà tình thương - tình bạn; làm mới trên 43km đường giao thông nông thôn, hàng chục cầu bêtông thay thế cầu khỉ; cải tạo nhiều tuyến kênh, thu gom hàng trăm tấn rác, xà bần; hỗ trợ 610 suất học bổng học nghề cho bạn trẻ khó khăn... Tổng giá trị làm lợi cho xã hội ước đạt 10 tỉ đồng.
Dịp này, Thành đoàn TP.HCM đã tổ chức hội khao quân và khen thưởng 75 cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp trong các chiến dịch tình nguyện hè vừa qua.
* Tối qua, lễ tuyên dương đội viên thiếu niên nhi đồng cả nước trong phong trào “Dũng sĩ nghìn việc tốt” đã được tổ chức tại Nhà hát Quân đội, Hà Nội.
Bà Nguyễn Thị Hà - bí thư BCH T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - biểu dương những việc làm và thành tích của 231 gương mặt thiếu nhi điển hình, đại diện cho gần 15 triệu đội viên thiếu niên nhi đồng cả nước. Tại các liên chi đội, các nội dung của phong trào Dũng sĩ nghìn việc tốt đã được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động trở thành nét đẹp hằng ngày như: dũng cảm cứu người, cõng bạn đi học, vượt khó học tập, nhặt được của rơi trả lại người mất, chăm sóc mẹ VN anh hùng, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, bảo vệ môi trường, giúp các bạn thiếu nhi nghèo ở vùng sâu vùng xa...