Đang tải.....
Tin Tức Online - Xã hội - Một thí sinh Hà Nội thiệt mạng do xe tải cán

 
Hậu trường
Những nghệ sĩ Bắc đón cái Tết phương Nam...
Phong trào “Nam tiến” đang diễn ra ngày một nhiều
Người nổi tiếng
Vẫn thích được mừng tuổi và gói bánh chưng
Ngô Phương Lan luôn tạo ấn tượng khó quên với người đối diện
Bên lề
Giọt nước mắt của Lê Công Vinh
Công Vinh chưa có tên trong danh sách "dội bom" ở V-League

 
 
Gửi bài viết In bài viết   Cỡ chữ
Một thí sinh Hà Nội thiệt mạng do xe tải cán
05/07/2009 09:18 (GMT +7)
Trên đường về nhà sau khi dự thi xong môn Vật lý, thí sinh Nguyễn Thị Mai Hương, quận Hà Đông, Hà Nội, bị xe tải cán tử vong.

Tai nạn xảy ra vào lúc 17h30 hôm nay tại ngã tư Trần Phú - Phùng Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội. Công an xác minh nạn nhân là thí sinh ĐH, sau khi điều tra sơ bộ giấy tờ tuỳ thân của em này.

Nhiều người chứng kiến cho biết, Hương đi xe đạp hướng đường Trần Phú sang đường Phùng Hưng thì bị xe tải chở một xe xúc lưu thông cùng chiều cán vào. Va chạm khiến Hương tử vong tại chỗ và chiếc xe đạp bị xe kéo cán nát. Lái xe tải đã bỏ trốn.

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc thí sinh vừa thi xong môn thứ hai, trên đường về, khiến giao thông tại ngã tư Trần Phú - Phùng Hưng tắc nghẽn. Công an và Cảnh sát giao thông Hà Đông đã để lập biên bản và tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn.

Sáng nay, cách ngã tư Trần Phú - Phùng Hưng khoảng 200 m, trên đường Phùng Hưng, một ô tô tải cũng cán chết một phụ nữ, có nhiều khả năng là vừa đưa thí sinh đến điểm thi về.

Theo Anh Trọng

Quang cao

TIN MỚI:
Chưa đưa xác 4 công nhân nữ chết đuối về quê vì thiếu tiền (09/02/2010)
Ngày 8-2, thân nhân của các nạn nhân trong vụ chết đuối tại hồ đá trong khu vực quy hoạch Đại học Quốc gia TPHCM (thuộc xã Đông Hòa, huyện Dĩ An, Bình Dương) cho biết, họ chưa đưa được xác các cô gái về quê vì còn thiếu tiền.
Giáp Tết giá gửi xe vượt rào gấp 5 lần (09/02/2010)
Hà Nội vào những ngày giáp Tết người đi mua sắm tại các chợ đông lên nên những hàng trông xe được đà chặt chém khách.
Đường phố “chòng chành” cuối năm (09/02/2010)
Xe cộ cồng kềnh hàng hóa, lùi tiến vô tội vạ… Đường phố những ngày cuối năm lúc nào cũng nhộn nhạo, “chòng chành”, đủ làm cho người đi đường phát mệt.
TIN ĐÃ ĐƯA:
Chưa đưa xác 4 công nhân nữ chết đuối về quê vì thiếu tiền (09/02/2010)
Ngày 8-2, thân nhân của các nạn nhân trong vụ chết đuối tại hồ đá trong khu vực quy hoạch Đại học Quốc gia TPHCM (thuộc xã Đông Hòa, huyện Dĩ An, Bình Dương) cho biết, họ chưa đưa được xác các cô gái về quê vì còn thiếu tiền.
Giáp Tết giá gửi xe vượt rào gấp 5 lần (09/02/2010)
Hà Nội vào những ngày giáp Tết người đi mua sắm tại các chợ đông lên nên những hàng trông xe được đà chặt chém khách.
Đường phố “chòng chành” cuối năm (09/02/2010)
Xe cộ cồng kềnh hàng hóa, lùi tiến vô tội vạ… Đường phố những ngày cuối năm lúc nào cũng nhộn nhạo, “chòng chành”, đủ làm cho người đi đường phát mệt.
Một ngôi nhà giữa phố cổ Hà Nội bốc cháy (09/02/2010)
Khoảng 4 giờ chiều ngày 8/2, ngôi nhà 4 tầng tại 86 phố Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội bất ngờ bốc cháy.
6 người bị bắn, chém ở điểm trông giữ xe (09/02/2010)
Khoảng gần 20 thanh niên bịt mặt mang theo tuyp nước, đao, kiếm và súng ập đến một điểm trông giữ xe đâm chém và xả đạn làm sáu người bị thương tích nặng.
Bắn đạn cay đối tượng chống CSGT (09/02/2010)
Phòng CSGT Hà Nội sẽ áp dụng nhiều biện phá mạnh tay kể cả bắn đạn cay, sử dụng dùi cui điện để đối phó nạn chống người thi hành công vụ.
Hà Nội: Tàu hỏa “ủn” ô tô đi 50 mét (09/02/2010)
Một ô tô hiệu KIA Morning trong lúc băng qua đường ray đã bị đoàn tàu chở hàng tông phải, đẩy đi xa hơn 50m mới dừng lại.
Cảnh giác những bình rượu từ vùng cao (09/02/2010)
Những bình rượu hổ cốt, Amakông, rượu ngâm bàn tay gấu, bánh chè khỉ, bao tử hoãng, hay gần đây là rượu ngâm rễ cây thuốc phiện… trở thành những món quà biếu có giá trị.
Hành lý máy bay bị cắt khóa, rút lõi (09/02/2010)
Trước khi lên máy bay, hành khách Nguyễn Trọng Nghĩa gửi một va li nặng 14,5 kg. Khi nhận lại, anh Nghĩa tá hỏa khi chiếc va li đã bị cắt khóa và chỉ còn 9 kg.
Buồn lòng đào Tết vào Nam (09/02/2010)
Vượt hàng ngàn cây số đưa đào Bắc đến với đất phương Nam, thế mà bông nở nhanh đến mức nụ chẳng còn… Nhiều người buôn đào Tết từ Hà Nội vào TPHCM đang khốn đốn vì mùa làm ăn thất bát.

Một con voi trong đàn voi hoang dã ở Đồng Nai bị chết cuối năm 2009 (Ảnh: Tiền Phong)

Các công đoạn chuẩn bị đưa Ông ba mươi vào luyện cao. (Ảnh: PLT- Tiền Phong)

GD-ĐT Hà Nội vừa yêu cầu các trường học kiểm soát chặt chẽ việc khai thác và sử dụng Internet trong giảng dạy và học tập. Đồng thời, kết hợp với chính quyền địa phương, với các đơn vị liên quan trong việc quản lý, ngăn chặn học sinh bỏ học vào quán Internet. (Ảnh: Dân trí)

Hằng ngày, hàng trăm con gà được mổ "lộ thiên" ngay chân cầu Long Biên. Những con gà sau khi làm thịt được để ngay dưới nền xi măng cùng lông gà và những loại rác khác.Hình ảnh nhếch nhác, mất vệ sinh tái diễn từ 6h đến gần 14h mà không gặp bất cứ sự cản trở nào từ các cơ quan chức năng.(Ảnh: Đất Việt)

Ngày đầu tuần, Bắc Bộ tiếp tục chuỗi ngày đẹp không mưa, trời nắng, trong đó, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, nhiệt độ như... những ngày mát mẻ trong mùa hè.(Ảnh: Kiều Minh- VTC news)

Ngay từ đầu tháng chạp, người dân từ Nam ra Bắc, đặc biệt là giới làm ăn buôn bán, tất bật sắm lễ tạ tới đền Bà chúa kho (Cổ Mễ, Bắc Ninh) để trả “món nợ” thường niên. Theo một số người có mặt tại đền, năm nay, tình hình an ninh, trật tự nơi đây tốt hơn, khách thập phương làm ăn phát đạt. (Ảnh: Đất Việt)

Tiếng í ới của người dân, tiếng máy chạy ồn ào để làm cho kịp tiến độ phục vụ Tết Nguyên Đán khiến bầu không khí ở làng Dương Liễu những ngày này "đặc quánh". (Ảnh : Đất Việt)



 
113
6 người bị bắn, chém ở điểm trông giữ xe
Khoảng gần 20 thanh niên bịt mặt mang theo tuyp nước, đao, kiếm và súng ập đến một điểm trông giữ xe đâm chém và xả đạn làm sáu người bị thương tích nặng.
  • Trốn truy nã vẫn làm... cán bộ
    Trốn trại vào Bình Phước, Thiệp mua rẫy làm ăn, sinh sống, lén về đón vợ con và còn làm Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã.
  • Điều tra vụ giết người, chặt xác
    Công an TP.HCM hiện đang kết hợp với Công an H.Bình Chánh tiếp tục điều tra vụ án mạng xảy ra tại ấp 2, xã Tân Nhựt, H.Bình Chánh. Theo đó, khoảng 9 giờ 15 ngày 7.2 người dân phát hiện nhiều phần thi thể người dưới sông Kênh Sáng, đoạn trước nhà số B7/139, ấp 2, xã Tân Nhựt.

Chưa đưa xác 4 công nhân nữ chết đuối về quê vì thiếu tiền
Ngày 8-2, thân nhân của các nạn nhân trong vụ chết đuối tại hồ đá trong khu vực quy hoạch Đại học Quốc gia TPHCM (thuộc xã Đông Hòa, huyện Dĩ An, Bình Dương) cho biết, họ chưa đưa được xác các cô gái về quê vì còn thiếu tiền.
  • Bắn đạn cay đối tượng chống CSGT
    Phòng CSGT Hà Nội sẽ áp dụng nhiều biện phá mạnh tay kể cả bắn đạn cay, sử dụng dùi cui điện để đối phó nạn chống người thi hành công vụ.
  • Du xuân, ngán giá gửi xe!
    Nếu tính từng xe thì chẳng đáng là bao nhưng sẽ là con số đáng kể khi lượt khách lên đến hàng vạn. Các điểm vui chơi giải trí cần niêm yết đường dây nóng của cơ quan.

Vất vả về quê
Hành trình về quê trong những ngày giáp Tết là nỗi ám ảnh của tất cả những người xa quê. Dù người có điều kiện để đi máy bay hay đi tàu, xe... đều vất vả từ nỗi lo đầu tiên là tấm vé.
  • Biết chữa bệnh nhờ... ăn lộc âm(!?)
    Chỉ với một chiếc gai bưởi, một bịch bông y tế mà không dùng đến bất kể bài thuốc nào, bà Thược (Phượng Mao, Quế Võ, Bắc Ninh) nhận chữa cho hàng chục lượt bệnh nhân, ở đủ mọi thứ bệnh.
  • Truyền kỳ làng săn hổ
    Cách đây hơn trăm năm, làng Thủy Ba (xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) đã nức tiếng khắp miền Trung về tài bắt hổ.

Mừng vì trường mầm non dạy đến sát tết
Tết Canh Dần năm nay, giáo viên hầu hết các trường được nghỉ từ 25 tháng chạp đến mồng 8 tháng giêng.

Bỗng dưng... có "bầu"!
Cuối năm con trâu rộ lên chuyện bầu giả, thai giả làm xôn xao dư luận. Câu hỏi đặt ra là tại sao bỗng dưng người ta "mê" bầu đến thế, ngược lại với hồi xưa sợ có bầu muốn chết?
  • Có một Hà Nội giữa Sài Gòn
    Những con đường ngắn, ngang dọc rợp bóng cây xanh, những góc phố bằng lăng nở hoa tím ngát, những ngôi nhà có chiếc cổng màu xanh lá...
  • Hà Nội bên Hồ Gươm
    Đường viền quanh hồ với những kiến trúc không lớn nhưng là hình ảnh của một khu trung tâm, là bộ mặt, mang không khí giao tiếp và những sinh hoạt công cộng. So với nhiều khu trung tâm của những thủ đô khác, kiến trúc ở đây tuy có dấu ấn và mang nhiều phong cách, nhưng không phải là những gì thật độc đáo.

Phạt phải thuyết phục
Nhiều người bỡ ngỡ, thậm chí bất ngờ khi NHNN cho biết họ sẽ bị rắc rối nếu mua/bán ngoại tệ với các tiệm vàng. Khi phát hiện bán cho tiệm vàng, cơ quan chức năng sẽ tạm thu ngoại tệ của cá nhân và buộc phải bán cho ngân hàng.
  • Chó dữ được “dữ” tới đâu?
    Hiện nay, việc nuôi chó để trông giữ tài sản trong nhà, trang trại là rất phổ biến. Từ vụ án chó bécgiê cắn chết bà Phạm Thị Ngắn một cách thương tâm, vấn đề được đặt ra là người nuôi chó dữ và để chó cắn chết người có vi phạm Bộ luật hình sự (BLHS) hay không và ở mức độ nào?
  • Dân nhập cư "làm hỏng" văn hóa Thủ đô?
    Trong khi lãnh đạo thành phố Hà Nội cho rằng, để Thủ đô văn minh, sạch đẹp hơn thì việc siết chặt nhập cư là cần thiết.

 
Mưu sinh ngày áp Tết
Cùng với những gia đình kinh doanh trong thành phố đổ ra đường, tranh thủ kiếm tết là những người ngoại tỉnh lên thành phố.
Giao thông Thủ đô rối loại dịp cuối năm
Những ngày cận Tết, giao thông Hà Nội vẫn luôn trong tình trạng ùn tắc, dù được phân luồng và tăng cường thêm 500 học viên cảnh sát điều phối giao thông.
Chuẩn bị lấy nước đổ ải đợt hai
Theo Cục Thủy lợi - Bộ NN & PTNT, từ ngày 5-2, bắt đầu thực hiện  xả nước đợt 2, lưu lượng xả  khoảng 1.700-1.800 m3/giây.
Nghẹt thở về quê đón Tết ông Táo
Các bến xe khách tại Hà Nội chiều 5/2 đông nghịt người bắt xe về quê. Rất nhiều người xếp hàng dài tại khu vực bán vé để chờ đến lượt.  
Lại phát hiện hạt dưa chứa chất Rhodamin B
Ngày 5.2, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết 6 mẫu hạt dưa đang bày bán tại địa phương này đều dương tính với Rhodamin B
Tràn lan nữ trang xi mạ Trung Quốc
Ngày 2.2, Trung tâm Sức khỏe môi trường Mỹ (CEH) đã phát hiện các loại trang sức người lớn, nguồn gốc từ Trung Quốc, Ấn Độ chứa đến 75% hàm lượng kim loại độc Cadmi.
Nổ vỏ xe trên đường cao tốc
Hàng chục vụ nổ vỏ (lốp) xe và chết máy đã xảy ra trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương sau ba ngày thông xe.
Công chức được nghỉ Tết chín ngày
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa quyết định, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ thứ sáu, ngày 19-2 (tức mùng 6 Tết) và đi làm thay vào thứ Bảy (ngày 27-2).
Sinh viên vào phường chém công an… "cứu" bạn
Bị áp giải về phường để giải quyết việc vi phạm giao thông, Phạm Duy Thành gọi điện cho các "chiến hữu" đến “giải cứu”. Các tên côn đồ cầm dao lao thẳng vào phường, chém tới tấp lực lượng công an.
Bi hài chuyện bán mua cá mập trên một tấn
Ngay sau khi bắt được con cá, có người trả giá 29 triệu đồng, song ông Trong không đồng ý, mà đòi giá 50 triệu đồng. Cuộc mua bán bất thành.
Đắng lòng cơ cảnh cậu bé 6 tuổi và 3 cái Tết ở bãi tha ma (16)
Phải hứng chịu triền miên đòn roi từ người bố nát rượu, mẹ và em trai vào Nam không quay về nhà, cậu bé Tèo đã bỏ nhà ra bãi tha ma của xã sống, lấy những ngôi mộ làm chốn dung thân.
Câu chuyện về người phụ nữ viết cổ tích giữa đời thường (5)
Những ngày đầu năm 2010, cuốn lịch bàn mang tên “Một ngày của Nhân” đã được phát hành để dành tặng cho “chú lính chì dũng cảm” Phùng Thiện Nhân.
Giao thông Thủ đô rối loại dịp cuối năm (2)
Những ngày cận Tết, giao thông Hà Nội vẫn luôn trong tình trạng ùn tắc, dù được phân luồng và tăng cường thêm 500 học viên cảnh sát điều phối giao thông.
Nổ vỏ xe trên đường cao tốc (1)
Hàng chục vụ nổ vỏ (lốp) xe và chết máy đã xảy ra trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương sau ba ngày thông xe.
TP.HCM: ùn tắc giao thông kéo dài nhiều giờ liền (1)
Từ 7g30 sáng 7-2, ùn tắc giao thông kéo dài trên suốt tuyến quốc lộ 13 từ cầu Bình Triệu (Bình Thạnh) ra đến quốc lộ 1A và kéo dài ra đến ngã tư Gò Dưa (Thủ Đức).
Thác loạn “họp mặt ngoài đời”
Chuyện đi “off” đang bị biến tướng thành những buổi hẹn hò làm tình.
Câu chuyện về người phụ nữ viết cổ tích giữa đời thường
Những ngày đầu năm 2010, cuốn lịch bàn mang tên “Một ngày của Nhân” đã được phát hành để dành tặng cho “chú lính chì dũng cảm” Phùng Thiện Nhân.

Mưu sinh ngày áp Tết
Cùng với những gia đình kinh doanh trong thành phố đổ ra đường, tranh thủ kiếm tết là những người ngoại tỉnh lên thành phố.
Tận mắt thấy "Ông Ba Mươi" hóa cao
Năm hết tết đến, nghe một ông bạn chuẩn bị đi xem một chỗ nấu cao hổ cốt, tôi gạ: Ông cho mình đi thực tế với xem cái khoản này nó ra làm sao? Nếu ngon lành, kỳ sau mình sẽ xin tham gia...

Đông trùng hạ thảo giá rẻ được "chế" bằng bột mì?
Những ngày cuối năm này, thị trường Đông trùng hạ thảo đang rất sôi động vì nhiều người tìm mua về làm quà Tết.
Nạn nhảy cầu Bãi Cháy tự tử: Hoang đường và sự thật
Chẳng ai biết hết những lý do nhảy cầu Bãi Cháy tự tử vì mấy ai còn sống để kể lại rằng vì sao mình tự tử và vì sao chọn cầu Bãi Cháy, khi rơi tự do thì nghĩ gì.

Những người "chống lệnh" hà bá
Cầu Bãi Cháy được bảo vệ ở mức an ninh Quốc gia, với 40 bảo vệ liên tục tuần tra 24/24 giờ.
Săn đồ chơi tình yêu "made in China" đón Tết
Vào những ngày cận Tết, những mặt hàng "sung sướng" ở Lạng Sơn dường như cũng tấp nập hơn bởi ai cũng muốn mua dự trữ một vài món đồ chơi tình yêu trong dịp Tết.

Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng và những oan hồn cầu Bãi Cháy
Cầu Bãi Cháy, TP Hạ Long (Quảng Ninh) là cầu dây văng dự ứng lực một mặt phẳng hiện đại nhất Đông Nam Á.
Phun “nước thánh” chữa bá bệnh
Từ ngôi miếu cũ giữa rừng, một phụ nữ trang trí lại cho thêm phần bí hiểm và tự cho mình có khả năng chữa được các bệnh ung thư, bệnh nan y mà bác sĩ bó tay


SỰ KIỆN