Đang tải.....
logo
Chủ nhật, 27/05/2012, 23:37 Đường dây nóng: (04) 38228302 [Gửi mail tòa soạn]
 
Chuyện Mặt trận

Để Mặt trận không phải là “các cụ” (10/02/2012)
Chị T. giờ đã chuyển lên một cơ quan trung ương, sinh năm 1972, mà cách đây dăm bảy năm đã là Chủ tịch MTTQ một huyện ngoại thành Hà Nội. Xinh đẹp, trẻ trung, năng động, chị là hình ảnh một cán bộ Mặt trận khiến tôi luôn nhớ đến mỗi lần đi công tác nghe lãnh đạo chính quyền địa phương hay có câu cửa miệng: "Các cụ” bên Mặt trận… Bấy lâu nay, mặc định trong quan niệm kể cả từ cấp ủy, chính quyền ở nhiều nơi lẫn trong nhân dân mỗi khi nhắc đến Mặt trận là đồng nghĩa với "các cụ”.
Hồi mới vào nghề, khi đến nhà nghệ sĩ điện ảnh Như Quỳnh viết bài, người nhà chị nhìn tôi rồi phán một câu xanh rờn: Trông trẻ thế này mà lại làm tờ báo "già” thế (vì "Mặt trận” là "các cụ” nên đồng nghĩa với việc Đại Đoàn Kết là tờ báo cho người già).

Ở đây, sẽ bằng thừa nếu bài viết này đi phân tích để chứng minh Mặt trận không phải là "các cụ” (Hội người cao tuổi chỉ là một trong mấy chục tổ chức thành viên của Mặt trận). Điều này không có gì phải bàn cãi nữa. Vấn đề ở đây là làm thế nào để "xua tan” quan niệm ấy trong không ít người? Chính những cán bộ Mặt trận phải gánh trách nhiệm này. Trẻ hay già không phải chỉ ở tuổi tác mà biểu hiện rõ hơn là ở cách làm, nếp nghĩ. Nếu hoạt động của các cấp Mặt trận thật sự hiệu quả, đi đầu, tích cực trong mọi vấn đề, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân thì không ai còn có thể nghĩ Mặt trận là "các cụ” nữa.

Tôi không phải là người hay đi công tác, nhưng những lần đi đã gặp, đã thấy ở nhiều nơi những cán bộ Mặt trận trẻ trung năng động, tích cực trong cách làm, cách nghĩ. Ngay ở Mặt trận trung ương, các cán bộ phòng ban hiện nay nếu tính tuổi trung bình thì cũng đang rất trẻ trung, sung sức.

Nhưng có lẽ, các cấp ủy, chính quyền ở các địa phương sẽ không còn dùng cụm từ "các cụ bên Mặt trận”, nếu ở các cấp Mặt trận cơ sở có thể làm được những việc như hình ảnh Đoàn giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tận khu đầm của gia đình ông Đoàn Văn Vươn tìm hiểu về "vụ việc Tiên Lãng” như trong những ngày rét mướt cận Tết Nhâm Thìn vừa qua.

Cẩm Thúy
Gui cho ban be Gửi cho bạn bè print Bản in
Gửi bình luận của bạn
Họ tên:
Email:
Nội dung:
Mã an toàn* Ma an toan
Xem các bài viết theo ngày calendar
Các bài mới hơn:
bullet Minh bạch trong chấm điểm gia đình văn hóa (25/05/2012)
bullet Vẫn chuyện làm báo cáo (22/05/2012)
bullet Nghị quyết “không ăn nữa” (18/05/2012)
bullet Cán bộ đi trước làng, nước theo sau (15/05/2012)
bullet Quy định sự... tự nguyện (03/05/2012)
Các bài đã đăng:
bullet Nỗi niềm cán bộ Mặt trận (08/02/2012)
bullet “Con buôn” lễ hội (06/02/2012)
bullet Nhân đi xem quẻ đầu năm (30/01/2012)
bullet Ngăn chặn kịp thời (14/01/2012)
bullet Chuyện cũ nhưng có yêu cầu mới (12/01/2012)
bullet Đằng sau cỗ giỗ... (26/12/2011)
bullet Không nên thành lập tổ dân vận ở khu dân cư (12/12/2011)
bullet Đừng “làm cho có” (07/12/2011)
bullet Bầu trưởng thôn ở làng Me (05/12/2011)
bullet Tự làm khó mình! (28/11/2011)
Xem tiếp >>
Tổng Biên tập: Đinh Đức Lập
Phó tổng biên tập: Nguyễn Quốc Khánh
Báo Đại Đoàn Kết
- Giấy phép xuất bản số 26/GP-BC ngày 25/1/2007 của Bộ Văn hoá Thông tin về việc thiết lập trang báo điện tử
- Tòa soạn và trị sự: 66 Bà Triệu - Hà Nội - ĐT: (04) 38228303 - FAX: (04) 38228547 - Email: toasoan@baodaidoanket.com.vn
- Đường dây nóng : (04) 39433164 - (08) 69327989
- Ban đại diện tại TP. Hồ Chí Minh: 176 Võ Thị Sáu, TP. Hồ Chí Minh - ĐT: (08) 39326703 - FAX: (08) 39326130 - Email: daidoanket2vp@hcm.vnn.vn
Các văn phòng thường trú:
- Thanh Hóa: Đường Hạc Thành, TP. Thanh Hóa. ĐT: (037) 3854310
- Đà Nẵng: 457 Núi Thành, TP Đà Nẵng. ĐT: (0511) 3700929. FAX: (0511) 3626086
- Khánh Hòa: A4 chung cư 2, TP. Nha Trang, Khánh Hoà. ĐT/Fax: (058) 3870608
- Cần Thơ: 5A đường 30-4, TP Cần Thơ - ĐT/Fax: (071) 3839444.