Đang tải.....
Báo kinh tế & Đô thị
 

Thăng Long-Hà Nội 1000 năm

Thứ bẩy, 20/03/2010

  l  Trang chủ  l  Liên hệ  l  Góp ý  l  English Edition  l 

THỜI SỰ
1000 năm Thăng Long - HN
CHÍNH TRỊ
XÃ HỘI
Đời sống
Tuổi Teen
Giáo dục
Việc làm
Y tế
PHÁP LUẬT
An ninh - Hình sự
Kỳ án - Bí ẩn
CÓ TIỀN, ĐẦU TƯ GÌ ?
Chứng khoán
Bất động sản
Vàng bạc - Tiền tệ
KINH TẾ
Nông nghiệp
Thương mại
Công nghiệp
Đầu tư
Du lịch
ĐÔ THỊ
Quản lý
Giao thông
Xây dựng - Quy hoạch
Chuyện phố chuyện phường
CÂU CHUYỆN HÔM NAY
QUỐC TẾ
PHÓNG SỰ-ĐIỀU TRA
THỂ THAO
- Bóng đá quốc tế
- Bóng đá VN
- Quần vợt
- Các môn khác
- Hậu trường
VĂN HÓA
Điện ảnh - Sân khấu
Âm nhạc
Thời trang
Tin tức
Người đẹp
HÀ NỘI CỦA CHÚNG TA
Địa linh nhân kiệt
TƯ VẤN
- Xây dựng
- Ô tô - Xe máy
- Tiêu dùng
- Gia đình
- Sức khỏe - Vẻ đẹp
- Vi tính - Điện thoại
- Thuế thu nhập cá nhân
BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG
- Dạo quanh thị trường
- Hàng rẻ - Hàng tốt
- Ý kiến người tiêu dùng
NHỊP CẦU BẠN ĐỌC
Vòng tay nhân ái
Ý kiến doanh nghiệp
Cơ quan chức năng trả lời
ĐẦU TƯ HÀ NỘI, CẦN BIẾT
- Lý do
- Chính sách
- Thủ tục
- Ngành nghề
- Địa điểm
KINH - ĐÔ CƯỜI
Video clip cười
Chuyện cười
Ảnh vui
PHÓNG SỰ ẢNH
CẨM NANG MÙA CƯỚI
Ngày cưới
Lễ cưới
Váy cưới
Trang điểm
Tuần trăng mật
Dịch vụ cưới

Tìm kiếm

Bảng giá quảng cáo
Quảng cáo miễn phí

 

TƯ VẤN >> - Gia đình
 
Khi mẹ chồng, nàng dâu "không đội trời chung"

Cập nhật lúc 21h49, ngày 04/07/2009

Khi mẹ chồng một mực cho rằng, con dâu hư, không xứng đáng với con trai bà thì cuộc sống không khác gì cảnh "đầy ải

KTĐT - Vì lỡ "bật lại" mẹ chồng mà cả tháng nay, Yến sốt ruột như ngồi trên đống lửa (vợ chồng đang chịu cảnh ly thân tạm thời). Nếu Yến ôm con về bên nội thì sẽ bị mẹ chồng đóng cửa, không cho vào.

Yến một tay bế con, một tay chấm nước mắt. Bên cạnh cô là ly nước cam đã vơi đi quá nữa mà vẫn chưa thấy bóng dáng chồng.

Khi Hùng – chồng Yến xuất hiện, hai mẹ con òa khóc nức nở khiến cả chủ, cả khách trong quán một phen... giật mình.

Vì lỡ "bật lại" mẹ chồng mà cả tháng nay, Yến sốt ruột như ngồi trên đống lửa (vợ chồng đang chịu cảnh ly thân tạm thời). Nếu Yến ôm con về bên nội thì sẽ bị mẹ chồng đóng cửa, không cho vào. Còn Hùng cũng không dám về nhà ngoại, thăm vợ vì nếu thông tin này đến tai mẹ đẻ, anh sẽ mang tiếng là bất hiếu. Cách này không ổn, cách khác cũng không xong nên Yến chỉ có thể gặp mặt Hùng ở quán nước gần cơ quan anh. Vì Hùng bảo muốn gặp con nên Yến đành bế cả thằng cu vào quán, uống nước, đợi chồng.

Nếu không phải quán nước thì vợ chồng Yến chỉ có thể đoàn tụ ở nơi tiêm phòng của con. Ngay trước ngày có lịch tiêm phòng cho bé, Yến sẽ bí mật nhắn tin cho Hùng chính xác thời gian và địa điểm. Hôm sau, Hùng sẽ tranh thủ nghỉ nửa tiếng trong giờ làm, phóng xe vèo qua chỗ tiêm phòng của con, bế và thơm con một cái, có khi còn chưa kịp hỏi vợ câu nào, anh đã phải quay lại cho kịp giờ làm.

Lần nào, Yến cũng gợi ý để Hùng tác động đến mẹ anh, chấp nhận cho hai mẹ con cô trở về nhưng anh bảo, còn phải đợi thêm. Hàng tuần, Yến kiên nhẫn ôm con về bên nội, xin lỗi mẹ chồng nhưng bà nhất định nói “không”. Với mẹ chồng Yến, vì bất kỳ lý do nào, một khi con dâu đã bước ra khỏi nhà thì không có chỗ để quay về nữa (tính Yến nông nổi, giận gì là đùng đùng bỏ đi). Một vài lần, mẹ chồng Yến còn bỏ qua nhưng đến khoảng 10 bận như thế, cô đã bị bà cấm cửa.

Cùng cảnh với Yến, Nguyệt còn khổ hơn thế. Quê gốc của Nguyệt ở Thanh Hóa nhưng sau khi kết hôn, cô chung sống với gia đình nhà chồng ngay giữa Thủ đô. Cũng vì mâu thuẫn với mẹ chồng nên Nguyệt bị bà từ mặt, đuổi ra khỏi nhà. Lúc ấy, Nguyệt mới sinh, lại không có công ăn việc làm ổn định nên cô chỉ còn nước, khăn gói về nhà ngoại. Nguyệt buồn khi biết Nam – chồng mình còn thương vợ nhưng toàn đứng về phía mẹ đẻ. Dù rất buồn khi vợ bị đuổi ra khỏi nhà nhưng Nam cũng đành buông xuôi.

Từ lúc về bên ngoại, ngày nào Nguyệt cũng nhận được tin nhắn của chồng, bảo cố đợi để anh thuyết phục mẹ. Những lúc Nguyệt gợi ý để chồng về thăm con thì anh viện đủ lý do, lúc thì “đường xa”, lúc khác lại do “mệt” hay “mẹ không cho đi".

Muốn gặp chồng, Nguyệt chỉ còn cách bế con lên nhà chị gái ở Hà Nội rồi nhắn tin, gọi chồng đến. Lúc ấy, Nam đưa cho vợ ít tiền mua sữa cho con, thổ lộ rằng, mình vẫn còn yêu vợ con. Nhưng khi Nguyệt đả động đến chuyện thuê nhà, ở riêng thì Nam im lặng. Anh động viên vợ cố chờ thêm, chứ nếu biết tin con trai đòi ở riêng thì mẹ anh sẽ bị "sốc" nặng.

Khi mẹ chồng là nguyên nhân gây xa cách

Khi mẹ chồng một mực cho rằng, con dâu hư, không xứng đáng với con trai bà thì cuộc sống không khác gì cảnh "đầy ải". Nguyên nhân có thể do con dâu không được khéo hoặc mắc lỗi nghiêm trọng khi làm dâu. Cũng có khi nguyên nhân là do mẹ chồng quá khắt khe, cố chấp. Nhóm mẹ chồng này thường thích can thiệp quá sâu vào cuộc sống của con trai và muốn chỉ đạo gia đình theo ý mình. Gặp phải con dâu không biết nhẫn nhịn thì mâu thuẫn có thể nổ ra.

Lúc đó, con dâu sẽ ở vào thế bất lợi vì không thể xin mẹ chồng tha thứ; đồng thời, không thể thuyết phục chồng ra ở riêng. Sự xa cách lâu ngày vô tình tạo nên một hố sâu ngăn cách tình cảm vợ chồng. Càng ngày, người vợ càng mệt mỏi và mất kiên nhẫn với chồng. Ngược lại, do không thuyết phục được mẹ mình nên người chồng cũng dễ chán nản. Nếu cả hai cùng buông xuôi thì hôn nhân sẽ khó cứu vãn.

Biện pháp ngăn ngừa tốt nhất là ngay từ đầu, con dâu nên học cách “nhường” mẹ chồng. Nếu chung sống với mẹ chồng khó tính, cố chấp, con dâu càng nên để ý. Hiếm có bà mẹ chồng nào quá đáng với một nàng dâu biết điều. Nếu quyết trả miếng, hơn thua với mẹ chồng thì e có ngày, con dâu hối không kịp.

Theo Mẹ & Bé


In Gửi tới bạn  Thảo luận
Các tin khác:
Khi vợ "buông" trách nhiệm(03/07/2009)
Hậu họa khi ly hôn kiểu “cạch mặt”(03/07/2009)
Có vợ chân dài mới là đại gia(03/07/2009)
Lý do vợ chán "yêu" sau sinh(03/07/2009)
Im lặng là thiếu trách nhiệm(03/07/2009)
Không phải lỗi ở con(03/07/2009)
Canh cánh nỗi lo cơm áo(03/07/2009)
Cái giá cho sự thờ ơ(03/07/2009)
Bí quyết buộc chồng làm lành(02/07/2009)
6 lý do không nên đánh con(02/07/2009)

Tin nhiều người đọc

Vấn đề bạn đọc quan tâm

Vấn đề khác
Văn bản chính sách mới
Hỏi đáp
Thương hiệu
Đầu tư vào Hà Nội
Dành cho người tiêu dùng
Thuế thu nhập
Tuyen dung
CHÍNH TRỊ XÃ HỘI PHÁP LUẬT KINH TẾ ĐÔ THỊ THỂ THAO VĂN HÓA TƯ VẤN

© 2004 Báo điện tử Kinh tế & Đô thị - Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hà Nội
Giấy phép của Bộ Văn hoá Thông tin số 160/GP-BVHTT cấp ngày 09/05/2003
Trụ sở tòa soạn: Toà soạn: 21 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
Tel & Fax : (04) 37732198 - Email : hanoinet@fpt.vn
Tổng biên tập: Tạ Việt Anh
Trưởng ban biên tập nội dung: Nguyễn Hồng Thanh