Đang tải.....
LAODONG.COM.VN | Vì sao cô ấy quay lưng? - Vi sao co ay quay lung?
 
  Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Vì sao cô ấy quay lưng?
Lao Động Cuối tuần số 27 Ngày 05/07/2009 Cập nhật: 12:29 AM, 05/07/2009
(LĐCT) - Khi em học đại học năm thứ hai thì P - cô bạn hàng xóm nhờ em kèm thêm môn toán. Sau một thời gian "dạy và học", giữa chúng em xuất hiện một tình cảm đặc biệt. Khi P đỗ đại học thì chúng em bắt đầu yêu nhau.

P rất vô tư đúng với tuổi 18 của cô ấy. Thỉnh thoảng sang nhà em chơi cô ấy vẫn mặc bộ đồ lửng ở nhà, mẹ em vẫn mang nặng tư tưởng phong kiến nên không hài lòng với tác phong của P.

Có lần P mua quà sang chơi, mẹ em bảo: "Lần sau đến chơi cháu đừng mua quà, còn đang đi học làm gì có tiền". P đã nói: "Tiền là giấy chứ là gì đâu bác". Lúc đó mẹ em đã nhăn mặt.

Vậy là trong mắt mẹ em, P không phải là cô gái có duyên rồi. Mẹ em không muốn em yêu P, em giả vờ nghe lời, nhưng thực ra ngày nào chúng em cũng hẹn nhau cùng đến trường bằng xe buýt.

Cũng như bao cô gái khác, P cũng khao khát có những buổi tối được đi chơi cùng người yêu, nhưng em chẳng bao giờ rủ cô ấy đi chơi tối cả (vì đã thống nhất là giấu mọi người).

Thời gian trôi qua, P muốn yêu công khai chứ không muốn lén lút mãi. Nhưng hồi đó gia đình em phản đối mạnh quá, mặt khác do em thiếu quyết tâm nên em bảo P hãy chờ đợi đến khi ra trường đã. P cũng chấp nhận mặc dù rất buồn.

Hai năm trôi qua, P vẫn âm thầm chịu đựng trong khi em vẫn giẫm chân tại chỗ trong việc giải quyết mâu thuẫn giữa mẹ em và P. Không hiểu sao mẹ em ngày càng có thành kiến với P hơn. Lẽ ra em phải động viên P để củng cố niềm tin cho cô ấy, nhưng em lại thường bỏ qua.

Thế rồi P hoang mang, một phần vì thái độ của em không rõ ràng, một phần vì lo mẹ em không chấp nhận, bên cạnh đó lại có không ít lời đàm tiếu nên cô ấy đã nói lời chia tay.

Lúc này em mới thấy rõ tình cảm mình dành cho P rất nhiều. Em đã xin lỗi và mong P tha thứ, nhưng P nói rằng trái tim cô ấy đã tan nát, và rằng một khi đã quyết rồi thì không thay đổi nữa. P nói từ nay sẽ coi em như một người bạn tốt.

Em rất đau khổ và không biết phải làm thế nào? Nên tôn trọng quyết định của P và quên cô ấy đi, hay là chờ đợi và chứng tỏ tình yêu của mình? Nhưng làm sao em chứng tỏ được khi mà cô ấy vẫn cương quyết như vậy?

Văn Quang (Gia Lâm - HN)

- Quang thân mến.

Có thể em cho rằng mình chưa bao giờ thiếu tôn trọng P, nhưng thực tế thì em đã không tôn trọng cô ấy đúng mức mà cô ấy chờ đợi, thế nên vết rạn nứt kia đã không thể hàn gắn.

Yêu nhau tới hơn 2 năm mà em vẫn không hiểu tại sao mẹ mình ngày càng thành kiến với P hơn thì quả là em hơi thờ ơ đấy.

Trong 2 năm em đã làm được những gì cho tình yêu của mình, hay cứ "yêu suông" thế thôi, chả cần tìm hiểu hay cố gắng giải quyết gì hết, cứ mặc kệ cho nước chảy bèo trôi?...

Phải nói là P chịu đựng như vậy thì cũng là quá dài và quá sức với một cô gái đang ở độ tuổi mười tám đôi mươi. Và một khi người con gái đã có thể bình thản trình bày lý do nên chấm dứt tình cảm thì... đáng tiếc, lại thường là lúc mà họ cương quyết nhất.

Em đã không "chứng tỏ" được tình yêu với P trong 2 năm thì chẳng lý do gì có thể khiến cô ấy tin rằng em sẽ mang lại một tương lai tốt hơn cho cô ấy.

Có lẽ em chưa ở trong trạng thái sẵn sàng yêu thực sự. Trước những khó khăn thử thách em có khuynh hướng lảng tránh hơn là đối diện và giải quyết. Tất nhiên là P thấy mình bị xúc phạm khi đã chờ đợi 2 năm theo lời em - thời hạn đã tới mà cũng chẳng có tiến triển gì (và có lẽ là tiếp tục phải nghe em hứa hẹn chăng?).

Ấy là chưa kể trong 2 năm, đặc biệt là với một cô gái ở tuổi đôi mươi, biết bao thay đổi, biến cố cả nội tâm và ngoại cảnh đã tác động lên cô ấy, P của ngày hôm nay đã khác nhiều so với P ngây thơ của mấy năm trước. Nếu em không hiểu, không nắm bắt được diễn biến tâm lý của P thì cũng không thể níu giữ cô ấy được.

Giờ đây em lại đang mắc vào cái bẫy "con cá mất là con cá to" nên bắt đầu hối tiếc và tìm cách níu kéo. Có lẽ em không nên cố gắng làm điều này, vì một cách tự nhiên em đã không thực sự yêu P. Em nên bình tâm suy xét thêm.

Tri Âm

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động