Đang tải.....

Tôi đã gây ra tội lỗi tày trời vời bạn thân

16:00:00 05/11/2009
 

Đến tận bây giờ tôi cũng không hiểu nổi, tại sao lúc đó tôi lại hành động như vậy nữa...

Người gửi: Flower
Email:
cogai_buidoi_2001...@yahoo.com

Tôi quen Polyn thấm thoát cũng đã được hơn 1 năm rồi. Có thể nói Polyn là đứa bạn tốt nhất mà tôi từng có. Vậy mà chỉ vì vài phút xao lòng, không tự kiềm chế đươc bản thân mà tôi đã mất đi người bạn thân khó khăn lắm tôi mới có được.

Đến tận bây giờ tôi cũng không hiểu nổi, tại sao lúc đó tôi lại hành động như vậy nữa. Chuyện là... Hôm đó Polyn mượn điện thoại của một bạn trong lớp để nghe nhạc rồi để quên nó trong ngăn bàn. Và rồi chính tôi là người đã lấy chiếc điện thoại đó, bởi trong tình huống như vậy chắc có lẽ không chỉ riêng tôi mà ai cũng sẽ nổi lòng tham thôi. Nhưng chỉ khác một điều là có người thì kiềm chế được nó, có người thì không. Trớ trêu là tôi lại nằm trong số những người không thể. Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng làm thế nào để mình lấy trót lọt chứ không hề nghĩ tới hậu quả khi mọi chuyện vỡ lở ra sẽ như thế nào. Nên tôi đã làm cái việc sai lầm đó.

Tệ hại hơn, tối hôm ấy, khi về nhà tôi đã nghĩ rằng số tiền tôi bán điện thoại cũng coi như bù vào những gì mà tôi đã bỏ ra cho Polyn từ khi tôi quen nó. Lúc đó tôi chưa chơi thân với Polyn mà chỉ coi nó như bao đứa bạn khác, lúc tôi có tiền thì xán vào xum xoe thôi. Và cũng vì ý nghĩ như vậy mà lúc đó tôi không hề cảm thấy có lỗi gì cả, thậm chí là bao lần nhìn thấy Polyn khóc, rồi lại bị bạn bè trong lớp bàn ra tán vào tôi cũng không hề động lòng, vẫn chơi với Polyn như bình thường, không nhận mà cũng chả xin lỗi nữa nó nữa. Một thời gian sau, sự việc này cũng lắng xuống. không ai nhắc tới nữa và tôi cũng lịm việc này luôn. Nhưng có một điều lạ là từ sau khi việc này xảy ra tôi và Polyn luôn đi cùng nhau như hình với bóng, nói ra thì thật buồn cười , tôi nghĩ không ai có thể lí giải nổi việc này. Và vô hình chung Polyn trở thành bạn thân của tôi. Đi đâu chúng tôi cũng đi cùng nhau, từ đi học chung, rồi đi chơi nữa, có việc gì tôi cũng tâm sự cho Polyn nghe.

Và dần dần tôi cảm nhận được Polyn không phải loại người như từ trước tới nay tôi vẫn nghĩ, tất cả những việc Polyn làm cho tôi đã khiến tôi phải suy nghĩ lại cái việc xấu xa mà trước đây tôi đã làm với nó. Và tôi chợt nhận ra tôi đã quá sai lầm, cứ hết sai lầm này đến sai lầm khác. Thực sự là Polyn quá tốt , tôi không biết phải đối mặt với nó ra sao sau tất cả những gì mà tôi đã làm. Tôi rất muốn nhận lỗi với Polyn, nhưng mà tôi lại sợ nếu nói ra thì tôi sẽ mất đi 1 đứa bạn tốt. Vì vậy mà tôi đã quyết định sẽ chôn vùi chuyện này và làm lại .Cũng từ lúc đó tôi đã cố gắng làm tất cả mọi việc có thể để bù đắp cho PoLyn, bảo vệ nó, ở bên cạnh nó để nó không phải chịu thêm tổn thương nào nữa. Và đúng là tôi đã làm được , từ lúc ở bên tôi Polyn toàn cười thôi , điều này làm tôi nhẹ bớt được phần nào. Nhưng rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Và việc mà tôi lo sợ nhất cuối cùng cũng đến, Polyn đã biết tất cả mọi chuyện!!!

Nó biết nhưng lại không hề chửi rủa tôi, hay đánh tôi mà chỉ khóc thôi. Nhìn nó khóc mà tôi đau lắm, tôi không thể diễn tả được, như thể hàng nghìn mũi dao đang đâm vào tim tôi. Tôi không thể nói được lời nào vì tôi đã sai rồi, đã quá sai rồi, Tôi và nó đã ôm nhau khóc, chỉ khóc thôi, tôi chỉ biết nói xin lỗi nó, ngàn lần xin lỗi nó măc dù biết rằng thế là không đủ cho những gì mà nó đã phải chịu đựng .Tôi chỉ biết xin lỗi chứ không thể xin nó tha thứ cho tôi được, tôi biết điều này là quá khó cho nó. Tôi chỉ mong Polyn chấp nhận lời xin lỗi của tôi thôi, có lẽ như vậy là quá tốt với tôi rồi chứ còn mong đợi sự tha thứ thì chắc là ước mơ quá xa vời mà sẽ không bao giờ tôi có được. Chính tôi còn không thể tha thứ cho chính mình nữa là Polyn.

Thực sự bây giờ tôi hoàn toàn bế tắc. Nhưng mà thực sự tôi vẫn rất muốn làm một điều gì đó để bù đắp cho nó. Tôi phải làm gì bây giờ???

Chia sẻ Chia sẻ lên LinkHay.com