Đang tải.....
Thứ năm, 09/09/2010, 07:10(GMT+7)

Khi nỗi sợ cha lấn át sự khâm phục

GiadinhNet - "Thằng này hỗn quá rồi. Mày chưa phải là bố tao nhá. Chỉ bố mới có quyền đánh con. Hiểu chưa?". Bé Quyền nghệt mặt.

 Lạm dụng quyền uy

Bé Lâm đang chơi ngoài sân, thấy bố mở tivi liền chạy sà vào lòng đòi mở kênh BiBi (kênh truyền hình dành cho trẻ em). Bố quát:

- Tránh ra cho bố xem.

- Con muốn xem phim hoạt hình cơ.

- Để yên cho bố xem tình hình lụt bão thế nào đã - ông bố cáu kỉnh hất tay đẩy con ra.

- Nhưng con muốn xem phim Ben 10 của con -  Lâm vừa nhõng nhẽo đòi hỏi, vừa quờ tay lấy điều khiển tivi.

- Bố bảo có nghe không? Ra ngoài cửa trông xe!

Lâm lủi thủi ra ngoài, rơm rớm nước mắt. Nhiều lần bị bố mắng như vậy nên sau này, hễ thấy bố ngồi ở đâu, Lâm lại lỉnh ra chỗ khác.

Tương tự, cả nhà ngồi ăn tối, Quyền làm cơm vãi xuống chiếu, bố lừ mắt đe: "Ăn uống cẩn thận vào".
 
Tuy nhiên, chỉ sau đó ít phút, ông bố hấp tấp gắp con tôm to, đánh rơi vào bát nước chấm khiến mắm vãi tung toé ra xung quanh. Bố cười cười nói: "Con tôm này hư thật, nhảy lung tung". Cả nhà cười xòa vui vẻ.
 
Đi chơi, bố xé gói kẹo cho con, mạnh tay làm rơi kẹo xuống đất. Thấy bố vội cúi xuống nhặt, cậu bé động viên: "Con không đánh bố đâu mà bố phải lo".
 
Ông bố ngẩng dậy, cao giọng: "Thằng này hỗn quá rồi đấy. Mày chưa phải là bố tao nhá. Chỉ có bố mới có quyền đánh con thôi. Hiểu chưa?".
 
Bé Quyền nghệt mặt, không hiểu.

Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Thanh (Trung tâm Tư vấn hạnh phúc gia đình, Hội Kế hoạch hóa gia đình), trẻ thơ rất nhạy cảm với sự công bằng, cho nên các em rất ngạc nhiên khi có lỗi thì bị cha mẹ đánh, mắng, nhưng khi cha mẹ có lỗi thì các em không có quyền được lớn giọng. Trẻ thơ cũng sẽ rất khó sửa chữa lỗi lầm trước lối quát nạt của ông bố vì lỡ đánh vỡ bát lúc ăn cơm, trong khi lúc trước bố đánh vỡ cốc thì chẳng ai nói gì.
 
Tàn lụi trí tò mò

Vai trò của người cha trong gia đình cực kỳ quan trọng trong việc hướng cho con cái sau này sống có lý tưởng, hoài bão, dũng cảm vượt qua khó khăn. Vì vậy, nếu quá hà khắc khiến con trẻ không dám lại gần sẽ hạn chế vai trò của người cha trong quá trình hình thành nhân cách của con.
 
Chuyên gia tâm lý
Nguyễn Thị Thanh
Nhà nghiên cứu tâm lý trẻ em Nguyễn Hạc Đạm Thư đã có rất nhiều công trình nghiên cứu tâm lý trẻ em ở độ tuổi từ 0- 6. Theo bà, sai lầm của nhiều ông bố trong ứng xử với con cái ở độ tuổi này là lạm dụng quyền uy dẫn đến độc đoán, hà khắc khiến đứa trẻ không dám đến gần bố.

Khi chơi đùa với con, người cha thường có nhiều cách gây kích thích và hưng phấn hơn người mẹ. Trẻ từ 6 tháng tuổi đã rất thích được ngồi lên vai hoặc cưỡi trên lưng cha. Tình yêu thương của mẹ mang tính che chở, bảo vệ nhiều hơn, còn tình yêu thương của người cha lại hướng con mạnh dạn bước vào cuộc sống tự lập, khích lệ con dũng cảm trước những khó khăn. Không hiếm gặp cảnh cha mẹ đưa con đi chơi công viên, con vấp ngã, người mẹ xuýt xoa nhưng bố lại tươi cười động viên: "Tiếp tục đi con".

Với trẻ thơ, ảnh hưởng của cha mẹ đến con cái chủ yếu thông qua bắt chước. Trẻ thơ chỉ bắt chước những người mà trẻ yêu thích hoặc khâm phục. Do đó, gia đình có ảnh hưởng rất sâu sắc trong sự hình thành nhân cách của đứa trẻ khi lớn lên.
 
Nhưng nếu người cha quá hà khắc khiến nỗi sợ cha lấn át tình cảm khâm phục thì lúc ấy, trẻ sẽ đóng cửa tâm hồn với cha mà chỉ tâm sự, chuyện trò với mẹ. Thậm chí, những trẻ có tính cách mạnh mẽ sẽ dửng dưng trước mọi lời nói, thái độ của người cha.

Có nhiều đứa trẻ đến với cha, mong muốn cha giải đáp những thắc mắc, tò mò nhưng người cha lại thờ ơ không trả lời, hoặc trả lời qua quýt, hoặc đuổi con đi vì đang bận việc...
 
"Nếu nhiều lần bị "dội nước lạnh" kiểu như vậy, đứa trẻ sẽ tàn lụi trí tò mò ham học hỏi. Sau này đến trường, cô giáo khó mà khơi gợi được những tế bào thần kinh đã bị tê liệt từ nhỏ. Lúc đó, những người cha này không thể trách con mình tại sao lại ngu dốt trong khi con người ta lại sáng dạ" - bà Đạm Thư khuyến cáo.
 
Mai Thúy

Xem ý kiến bạn đọc

Danh sách comment