Đang tải.....

Kiếp sau Phương Thanh vẫn muốn làm phụ nữ

08/03/2010 14:09:54

- Ngày 8/3 bất cứ cô gái nào cũng đều háo hức mong nhận được quà từ một nửa thế giới còn lại.

Hãy nghe tâm sự của những mỹ nhân showbiz Việt chia sẻ về những ấn tượng trong ngày phụ nữ “vùng lên” này.

Với họ, ngày 8/3 có rất nhiều ấn tượng.
Với họ, ngày 8/3 có rất nhiều ấn tượng.


Ca sỹ Phương Thanh kiếp sau vẫn muốn làm phụ nữ

Có lẽ làm nghệ sỹ nên Phương Thanh khá thiệt thòi vì không chỉ riêng ngày 8/3 mà bất cứ ngày lễ Tết nào cũng đều bận chạy show. Nhưng sự cổ vũ nhiệt tình cùng những tràng pháo tay và quà tặng của khán giả trong những ngày đặc biệt đó đã khiến Phương Thanh cảm thấy hạnh phúc và bớt cô đơn hơn.

Ngay từ thuở cắp sách đến trường, Phương Thanh đã rất nghịch ngợm và không hề có khái niệm về những ngày dành cho phụ nữ. Và cũng chính vì sở hữu tính cách mạnh mẽ đó nên cũng chưa có bạn trai nào tặng Thanh hoa theo kiểu “để ý" cả (cười).

Nói thật là với Phương Thanh thì ngày nào cũng như ngày nào thôi chỉ biết cống hiến hết mình cho niềm đam mê nghệ thuật và ít có thời gian riêng dành cho bản thân mình kể cả khi đã có bé Gà bên cạnh.

Kiếp sau tôi ước mình là đàn ông!
Kiếp sau tôi vẫn ước mình làm phụ nữ


Thanh không muốn nhắc nhiều đến người đàn ông của riêng mình chỉ biết rằng Thanh vẫn luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc nhưng không phải là cách thể hiện ở những bó hoa hay lời nói có cánh và Phương Thanh luôn hài lòng với những gì mình đang nhận được.

Nhiều người nghĩ tính Thanh mạnh mẽ và có cái gì đó “nổi loạn” của phái mạnh nên nếu có kiếp sau thì Thanh nên làm thành đàn ông thì hơn. Nhưng Thanh thích là phụ nữ, thích làm con gái hơn vì dù có quấn quanh mình vỏ bọc thế nào thì phụ nữ vẫn mãi yếu đuối và luôn muốn được che chở, chiều chuộng và nhường nhịn.

Thanh nghĩ mỗi người một nghề, một nghiệp, nên dù không được hưởng trọn vẹn những ngày lễ như mùng 8/3 Thanh vẫn yêu và cống hiến cho nghệ thuật đến khi nào không thể làm được nữa mới thôi.

Siêu mẫu Vũ Thu Phương: Năm nào cũng có người để hoa ngoài cửa

Hầu như ngày 8/3 năm nào Phương cũng nhận được nhiều hoa và lời chúc mừng của mọi người. Phương còn nhớ hồi đi học cứ đến ngày này là Phương lại nhận được nhiều hoa nhất lớp. Có những bạn thì mang đến tận nơi tặng cho Phương nhưng cũng có những bạn chỉ dám để lại trong hộc bàn. Thậm chí có người Phương không muốn nhận thì đã tìm đến tận nhà Phương và để lại ngoài cửa.

Có những người đặt hoa trước cửa nhà mình!
Có những người đặt hoa trước cửa nhà mình!


Nhưng lúc đó Phương cũng chưa bận tâm lắm đến ý nghĩa những ngày lễ dành cho phụ nữ nên chỉ thấy hơi thích thú một chút thôi vì có nhiều hoa để ngắm.

Còn bây giờ với Phương thì ngày 8/3 có ý nghĩa với mẹ nhiều hơn nên Phương thường chọn hoa lan thật đẹp tặng mẹ và những người phụ nữ mà Phương trân trọng. Với Phương hoa có thể nói thay tất cả những lời mình muốn nói.

Ca sỹ Mai Khôi:  Ba Khôi luôn khiến mẹ bất ngờ vào ngày phụ nữ Việt Nam

Khôi nhớ là mình đã ý thức được ngày 8/3 khi ba Khôi đã tặng mẹ Khôi một món quà nhỏ, nhân ngày ấy. Và ba Khôi nói rằng đối với ba thì mẹ là người quý nhất trên đời. Lúc đó, Khôi mới biết được thế nào là ngày 8/3, đó là ngày tôn vinh những người phụ nữ mà mình yêu quý nhất.

Khôi cũng nghe mọi người hay nói rằng đây là ngày chị em phụ nữ vùng lên để đòi quyền bình đẳng nhưng bản thân Khôi thì chẳng nghĩ gì về quyền bình đẳng của phụ nữ. Khôi chỉ nghĩ đến sự tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ, vẻ đẹp ngoại hình lẫn vẻ đẹp tâm hồn.

Chỉ nghĩ đến việc tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ!
Chỉ nghĩ đến việc tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ!


Ấn tượng về ngày 8/3 với bất cứ cô gái nào cũng sẽ có kỉ niệm riêng khó quên và Khôi cũng vậy. Bạn trai Khôi cũng là người lãng mạn nhưng như thế nào thì Khôi sẽ xin giữ “bí mật” thôi (cười).

Ngày 8/3 năm nay, Khôi cũng sẽ chọn để phát hành album “Made in Mai Khôi”  là món quà nhỏ Khôi dành tặng cho những người phụ nữ tuyệt vời nhất trên thế gian.

Diễn viên Lan Phương: Xui bố tặng quà cho mẹ

Do bận công việc nên Lan Phương không thể nhớ là những ngày lễ này của mình những năm trước như thế nào nữa chỉ biết là Phương đang hi vọng năm nay sẽ có sự đặc biệt hơn để nhớ mặc dù “một nửa” của Phương hiện đang ở rất xa.

Hy vọng năm nay có gì đặc biệt hơn!
Hi vọng năm nay có gì đặc biệt hơn!


Những ngày như thế này Phương luôn muốn tạo cho mẹ niềm vui nên có lần Phương bất ngờ từ Sài Gòn về Vũng Tàu chỉ để tặng mẹ một bó hoa và quà mà không báo trước.

Còn với ba Phương vì là người thuộc thế hệ trước nên không có sự lãng mạn và dù rất yêu mẹ nhưng ba rất ít khi thể hiện bằng hành động. Phương nhớ có lần nhân ngày lễ phụ nữ Việt Nam, Phương đã xúi giục ba mua hoa tặng mẹ, Phương thuyết phục mãi nhưng ba Phương thì chỉ ậm ừ bảo là “từ từ để ba xem thế nào đã”. Lúc đó Phương nghĩ là ba sẽ quên ngay thì một tiếng sau mẹ  gọi Phương lên và“ khoe” là vừa được ba tặng quà. Mẹ Phương vui lắm vì ba ít biết thể hiện tình yêu như vậy.

Gia Linh

.
Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu
.