Đang tải.....
Thứ tư, 8/9/2010, 11:56 GMT+7

Bebe Phạm: 'Váy bị tụt vì đính nhiều đá trên ngực'

Đại diện Sở Văn hóa Thể thao Du lịch TP HCM cho biết, siêu mẫu có thể bị phạt nếu có bằng chứng cho thấy việc cô hở ngực tại đêm 'Diamond Night' là cố ý. Còn Bebe Phạm khẳng định, đó chỉ là tai nạn nghề nghiệp.

Ngày 4/9, Bebe Phạm góp mặt trong đêm trình diễn thời trang Diamond night, tại TP HCM, cùng nhiều gương mặt nổi tiếng. Đến tiết mục biểu diễn, sau vài sải bước trong chiếc váy xanh cúp ngực, thân áo trên của siêu mẫu tụt hẳn xuống khiến cô lúng túng khi trình diễn và phải liên tục kéo, chỉnh áo.

Thoạt đầu, Bebe Phạm không gặp sự cố gì khi bước lên sân khấu. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Sau đêm diễn này, nhiều hình ảnh hớ hênh của người đẹp xuất hiện trên phương tiện truyền thông. Trao đổi với VnExpress.net, Bebe Phạm chia sẻ, khi thấy hình ảnh lộ ngực của mình đăng trên báo chí, cô rất bất ngờ và buồn. Nhưng ngay sau đó, cô phải ra Hà Nội tập trung cho việc đóng phim Huyền sử thiên đô nên không hề biết vụ việc có khả năng bị cơ quan chức năng xử phạt.

Người đẹp cho biết, trước khi diễn ra đêm thời trang, bộ váy của cô được nhà thiết kế Minh Sơn chỉnh sửa rất cẩn thận. "Khi mặc chiếc váy này trong hậu trường, tôi cảm thấy rất vừa vặn. Nếu đoán trước váy có thể bị tụt như thế, tôi sẽ nhờ điều chỉnh lại ngay. Nhưng khi lên sân khấu, những cử động mạnh khiến cho phần thân trên của áo vốn được đính rất nhiều đá bị trễ xuống", cô nói.

Nhưng sau vài sải bước mạnh, phần thân áo trên có đính nhiều đá nặng bị trễ xuống. Ảnh: G.H.

Bebe Phạm cũng tiết lộ thêm, khi mặc những kiểu áo vai trần như vậy, cô luôn chuẩn bị miếng dán ngực cẩn thận. Do đó, người đẹp tin chắc, cô không thể nào để lộ phần nhạy cảm trên ngực khi tụt áo. "Có nhiều anh chị, bạn bè trực tiếp xem tôi trình diễn đêm đó. Nếu có gì bất thường xảy ra, chắc chắn sau đó tôi đã nghe họ góp ý. Nhưng vì không nghe thấy gì nên tôi yên tâm mình đã xử lý được vụ việc an toàn", Bebe Phạm lý giải.

Và cô phân trần, nếu bị phạt thì cô thật sự cảm thấy rất oan bởi với 7-8 năm kinh nghiệm biểu diễn trong và ngoài nước, đây là lần đầu tiên Bebe Phạm gặp một sự cố kiểu này. "Nếu để tìm kiếm sự nổi tiếng thì tôi đã làm từ những năm đầu bước chân vào nghề rồi. Tôi bỏ vài dự án ở nước ngoài để về nước tham gia Huyền sử thiên đô vì ý nghĩa thiêng liêng của bộ phim hướng đến đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Vậy mà việc dồn sức cho bộ phim còn không được quan tâm nhiều bằng sự cố tôi vô tình hở ngực. Tôi luôn ý thức mình là một phụ nữ, mà đặc biệt lại là phụ nữ Việt Nam nên phải ý thức để giữ gìn hình ảnh. Vẻ đẹp văn hóa của người con gái Việt Nam là phải dịu dàng, ý tứ chứ không sỗ sàng trong chuyện khoe thân như thế. Đây thật sự là tai nạn nghề nghiệp. Tôi chưa bao giờ muốn nó xảy ra với mình", Bebe Phạm phân trần.

Đến giờ Bebe Phạm vẫn chưa nhận được yêu cầu giải trình nào từ phía ban tổ chức hay cơ quan chức năng.

Cuối cùng, bầu ngực của cô lộ ra một khoảng lớn. Ảnh: G.H.

Sáng 7/9, ban tổ chức chương trình thời trang Diamond Night đã trực tiếp giải trình với đại diện Sở Văn hóa Thể thao Du lịch TP HCM về sự cố trên.

Ông Võ Trọng Nam - Trưởng phòng quản lý nghệ thuật, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch TP HCM - cho biết, Diamond Night là chương trình được giấp phép, trước khi diễn ra cũng có hội đồng duyệt. Trong ngày 8/9, Sở tiếp tục chờ nhận văn bản giải trình của ban tổ chức để xem xét vụ việc là tai nạn nghề nghiệp hay do cố ý. Sau đó, hồ sơ vụ việc được chuyển qua thanh tra sở và căn cứ vào tính chất để đưa ra hình thức xử lý.

Theo Quy chế 47 trước đây của Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch), các nghệ sĩ bị cấm mặc "trang phục hở hang, lộ liễu" lên sân khấu. Năm 2004, hai ca sĩ đầu tiên của showbiz Việt là Hồ Quỳnh Hương và Đoan Trang bị Sở Văn hóa Thông tin TP HCM (nay là Sở Văn hóa Thể thao Du lịch TP HCM) kiểm điểm do "mặc đồ hở 3/4 ngực" khi diễn tại cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam.

Năm 2008, ban tổ chức của chương trình Đêm phong cách từng bị phạt 9 triệu đồng vì siêu mẫu Vũ Thu Phương khi tham gia đêm diễn gặp sự cố "tụt áo, lộ ngực". Thêm nữa, một số trang phục trong chương trình này chưa qua hội đồng duyệt.

Thoại Hà

Có gì đâu mà ầm ĩ

Có gì đâu mà mọi người ầm ĩ vậy? Hở ra một tí thì khán giả được rửa mắt chứ có gì đâu.

Ý kiến riêng

Tôi tin những người lên án BB hầu hết là không có kinh nghiệm về mảng thời trang. Đây là sự cố bình thường mà đến các hãng danh tiếng nhất và người mẫu nổi tiếng nhất thế giới cũng gặp phải. Vấn đề là, họ ý thức mình là người mẫu, và người xem thì ý thức mình đang thưởng thức một chương trình nghiêm túc. Các show thời trang ở Việt Nam bị "lộ hàng" trước giờ đều là những show mang tính cá nhân và chuyên nghiệp, không phải show diễn hội chợ hay là công cộng. Người đi xem là những người hiểu và yêu thích thời trang, chứ không phải đại chúng. Vậy lỗi đầu tiên phải là các nhiếp ảnh gia đã mang những bức ảnh nhạy cảm ra đại chúng chứ.

Khó chấp nhận

Thật khó chấp nhận như thế, cần tôn trọng khán giả nhiều hơn, trong một đêm diễn có nhiều đối tương người xem mà.

Tai nạn trên sân khấu thôi

Tôi cũng chỉ nghĩ đó là tai nạn nghề nghiệp trên sân khấu thôi.

Chỉ là tai nạn có nên làm ầm ĩ như thế

Tôi cũng là người thường xuyên cầm máy chụp sàn catwalk. Đêm 4/9 tôi cũng có chụp. Đây chỉ là tai nạn nghề nghiệp, không ai muốn xảy ra, nhất là người mẫu. Đáng trách là những người cầm máy không nên đưa những ảnh nhạy cảm như thế nầy ra công chúng. Đó là đạo đức nghề nghiệp mà nên xoá đi, thậm chí không chụp lúc ấy. Điều tôi nói ra chắc có người không đồng tình nhưng sự thật vẫn là sự thật.

@ Hung: sau khi thay trang phục, trước khi bước ra sàn người mẫu nào cũng soi gương xem xét có khiếm khuyết nào không để điều chỉnh lại. Nhưng lúc ấy chưa xảy ra. Khi diễn qua nhiều động tác, và sự cố mới xảy ra lúc ấy người mẫu không để ý. Mình nghĩ không người mẫu nào mong muốn như vậy cả bạn à!

Chuyện quá bình thường!

Theo ý kiến cá nhân tôi thì đây chỉ là một tai nạn nhỏ trong nghề người mẫu. Thêm nữa là mấy ông nhà báo săm soi quá.

Hỏi chúa để biết thêm chi tiết

Là sự cố ý hay vô tình thì chỉ có chúa và Bebe Phạm mới biết. Nhưng dù là vì lý do gì thì theo tôi đây cũng là một sự kiện vô duyên không đẹp mắt. Nghề người mẫu là nghề cho thuê thân thể, nhưng xin các chân dài hãy trưng những gì cần trưng thôi, đừng để người khác nghĩ xấu thêm về cái nghiệp vốn đã có quá nhều tin đồn thị phi.

Gởi Hung

"Trước mỗi cuộc trình diễn đều phải tập luyện và kiểm duyệt. Nhìn qua cũng biết cái áo khi bước đi mạnh sẽ xóc và tụt, và điều đó chắc chắn sẽ xảy ra ngay trong các buổi tập luyện".

Đây là chương trình chuyên nghiệp chứ không phải là biểu diễn ở trường học! Nói đơn giản cho bạn hiểu là dáng đi và cách thể hiện là chuyên nghiệp và áo cũng không phải là của người mẫu nên khi tới diễn cùng lắm đi thử vài bước, không có chuyện tập luyện. Chuyện đó chỉ dành cho các giải thời trang giải trí trường học hay ở đâu đó có môi trường không chuyên nghiệp.

Lỗi thiết kế và fitting

Tai nạn này thường gặp ở các sàn catwalk ở nước ngoài. Chẳng hạn, cách đây 2 năm, Miss Universe và là siêu mẫu Jennifer Hawkins của Úc bị tụt cả phần váy dưới do vô tình giẫm lên gấu váy khi đang trình diễn show thời trang tại Westfield Miranda (Úc). Sự cố này (tai nạn thật) sau đó đã gây tranh cãi và tường thuật nhiều lần trên các kênh truyền thông của Úc. Kết quả: sự nghiệp người mẫu của cô lên như diều từ đó, và trở thành đại sứ nhãn hiệu của chuỗi TTTM thời trang Myer nổi tiếng của Úc.

Trường hợp của Bebe Phạm có thể là “học hỏi” kinh nghiệm đó, mà cũng có thể là do lỗi thiết kế. Nhưng, thiết kế mà để dễ dàng tụt phần thân áo (corset/ bodice) như thế là quá non về kỹ thuật thiết kế thời trang cho áo váy không dây (strapless dress).

Thật tội nghiệp chị Bebe Phạm (O_O)

Tôi mọi người đừng nói nữa, tội nghiệp cho Bebe Phạm. Chỉ là một lỗi nhỏ thôi mà. Đâu ai muốn đâu. Mà lúc đang diễn đâu có thể kéo lên. Lỡ rồi người ta phải để vậy thôi.

Tôi muốn hỏi làm sao để điều tra?

Tôi muốn hỏi một điều bằng cách nào để điều tra cô ta cố tình hay vô ý? Đi hỏi cô ta à? Theo tôi đây là một việc do cách nhìn thôi. Chúng ta đi coi thời trang là đi coi thiết kế, nếu cô người mẫu có bị như vậy (dù vô tình hay cố ý ) thì cũng chẳng có vấn đề gì nếu chúng ta thật sự tập trung vào chiếc áo, chứ không phải chỗ nào bị tụt. Vấn đề người mẫu hay diễn viên cố tình show ra, hãy để dư luận và những nhà thiết kế đánh giá và quyết định có nên hợp tác nữa không, còn việc nghe nói điều tra xem vô tình hay cố ý, nếu tìm được tôi thật sự hâm mộ tài điều tra của Sở ạ.

Lại PR

Người mẫu, diễn viên, ca sĩ VN bây giờ quá lộ liễu khi xuất hiện trên sân khấu, do họ bị tiếp xúc quá nhiều với phong cách của nước ngoài nên không theo không được. Đây cũng là xu hương chung. Nếu mà thoáng như ở Mỹ thì không biết ở VN có bao nhiêu Paris Hilton nữa.

Không hề cố ý

Rõ ràng với từng ấy năm kinh nghiệm và đôi ngũ thiết kế danh tiếng, việc xảy ra là hoàn toàn ngoài mong muốn của người mẫu. Phô bầy để đánh bóng không đúng trong trường hợp này. Ngoài ra, cũng phải công nhận, người mẫu Bebe Phạm có một thân hình lý tưởng. Tuyệt đẹp.

Nên tôn trọng khán giả

Tôi từng làm trưởng bộ phận hậu đài, thay trang phục cho người mẫu 18 năm về trước.

Tình huống này không được xem là sự cố được. Sự cố tình, coi thường khán giả, người xem bằng cách cố ý gây ra sự cố. Khoe hàng không đúng thời điểm.

Không nghĩ đây là lỗi của người mẫu!

Bản thân những người đẹp này chỉ muốn ăn mặc thật đẹp cho buổi trình diễn thêm hoành tráng và gây ấn tượng. Tất nhiên là với các người mẫu thì gây ấn tượng bằng cơ thể khêu gợi luôn là tiêu chí đầu tiên và là thế mạnh cần thể hiện của họ. Bộ váy áo này được thiết kế rất đẹp nếu không có sự cố xảy ra. Đây chỉ là một tai nạn nghề nghiệp.

( Nhóm kỹ thuật tổng đài vctel)

Chuyện không nên bàn tán nhiều!

Theo tôi đây cũng chỉ là tai nạn nghề nghiệp thôi. Chẳng có gì phải làm ầm ĩ lên cả. Lại chụp mũ cho người này người khác. Ai trong đời mà chưa một lần quên kéo khóa quần???

Tôi không tin là tai nạn nghề nghiệp!

Trước mỗi cuộc trình diễn đều phải tập luyện và kiểm duyệt. Nhìn qua cũng biết cái áo khi bước đi mạnh sẽ xóc và tụt, và điều đó chắc chắn sẽ xảy ra ngay trong các buổi tập luyện.

Không tụt mới là lạ!

Đính nhiều đá thế, không tụt mới là lạ. Tai nạn thôi mà, chẳng ai muốn hở cả !!!

Chỉ là tai nạn nghề nghiệp!

Trên thế giới không thiếu những tai nạn kiểu này. Điển hình là Hoa hậu Hoàn vũ 2004 người Australia đã bị tụt váy trên sàn thời trang do chiếc váy được phủ kín bởi những viên đá quý khiến cô chỉ còn mỗi chiếc quần lót. Nếu cô ta mà bị phạt thì chắc đã đi tong sự nghiệp từ lâu rồi.

Đó chỉ là sự cố!

Tôi cũng được tham dự buổi Diamond Night, trong đêm đó có nhiều sự cố xảy ra. BB Phạm bị tuột áo, nhưng theo nhận định của tôi thì BB phạm không phải cố tình, mà là do thiết kế áo không được tính toán cẩn thận nên sự cố mới xảy ra. BB Phạm đã rất bối rồi, lúc ấy tôi thấy tội cho cô ấy. Thiết kế áo thuộc về trách nhiệm của nhà thiết kế chứ không phải của người mẫu.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao