Đang tải.....
Xây dựng quân đội
Chuyện bộ đội thông tin ở đảo
QĐND - Thứ Bẩy, 25/02/2012, 20:57 (GMT+7)

QĐND - Nhìn thấy những tia chớp, vừa kịp cất máy thu, Hạ sĩ Nguyễn Văn Thoát và Hạ sĩ Phạm Văn Tuấn vội nằm rạp xuống giường bởi những tiếng sét đánh trực diện vào cột thu sóng. Trong khoảng khắc ấy, Thoát và Tuấn cảm thấy như ngôi nhà nhỏ của Trạm thông tin 2W thuộc Tiểu đoàn đảo Cô Tô (Trung đoàn 242, Quân khu 3) văng ra chỗ khác. 15 phút sau, mây, mưa, gió lớn bắt đầu kéo đến, thổi thốc làm nghiêng ngả cả một cánh rừng, cây cối đổ rạp làm đứt dây thông tin. Không để mất liên lạc, Thoát và Tuấn lao vút ra khỏi nhà, lần theo đường dây để khắc phục sự cố.

Đó chỉ là một trong những khó khăn, gian khổ mà chúng tôi được chứng kiến trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ ở trạm thông tin này. Tâm sự với chúng tôi, Hạ sĩ Phạm Văn Tuấn chia sẻ: “Sét và gió là hai thứ đáng sợ nhất đối với chúng tôi! Bởi cứ mỗi lần nghe thấy tiếng sét đánh ở đâu đó là chúng tôi rất lo máy thu sẽ bị ảnh hưởng; còn gió thì làm đứt dây thông tin. Với bộ đội thông tin mà để máy hỏng, đứt dây thì thật chẳng còn điều gì để nói nữa”.

Hạ sĩ Phạm Văn Tuấn nhận điện từ đất liền điện ra đảo. 

Buổi trưa hôm ấy, chúng tôi ở lại cùng ăn cơm với cán bộ, chiến sĩ trên trạm. Mâm cơm có đầy đủ thịt, cá, rau xanh. Tuy nhiên, rau đã ngả màu vàng, còn thịt và cá đều ở dạng kho mặn dùng dài ngày. Vừa gắp cho tôi miếng thịt lợn kho, Thoát vừa phân trần: “Ở trên này, một tuần chúng tôi thay phiên nhau xuống đơn vị lấy thức ăn một lần. Ngoài ra, chỉ huy trung đội, tiểu đoàn cũng thường xuyên lên kiểm tra, tiện thể tiếp tế thực phẩm cho trạm. Mấy ngày nay mưa gió liên tục, nên chúng tôi mời anh dùng tạm thực phẩm dự trữ”.

Nói là thế thôi, nhưng theo quan sát của chúng tôi thì cuộc sống trên này còn nhiều gian khó lắm! Dẫu rằng đường lên trạm đã thuận lợi hơn trước rất nhiều nhưng ngoài thực phẩm phục vụ bữa ăn hằng ngày, điện, nước vẫn là những thứ còn rất khan hiếm. Phạm Văn Tuấn cho tôi biết thêm: “Điện thắp sáng ở trạm đơn vị nhờ nguồn phát từ ngọn Hải đăng Cô Tô, nước thì chúng tôi tận dụng nguồn nước mưa. Vì thế, nếu vào mùa khô, hầu như là... thiếu. Những lúc như vậy, chúng tôi lại thay phiêu nhau, một tuần xuống đơn vị tắm giặt một lần; khi trở lên ai cũng có "trách nhiệm" mang theo hai can nước”.

Nói về cuộc sống và nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ ở trạm thông tin, Thiếu tá Vũ Đình Hường, Chính trị viên Tiểu đoàn Cô Tô cho tôi biết: “Điều kiện làm việc, sinh hoạt trên trạm còn rất nhiều khó khăn, nhưng cán bộ, chiến sĩ trực đài luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn, giữ mạch máu thông tin giữa đảo và đất liền thông suốt. Chính sự cố gắng, nỗ lực ấy góp phần giúp đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, không bị động, bất ngờ trước các tình huống”.

Bài và ảnh: Duy Thành

Họ và tên:
Email:
Tiêu đề:
Mã xác nhận:

Nội dung
Gõ tiếng việt :    Off   Telex   VNI   VIQR
Các tin khác