Chuyện về một thư viện tỉnh
Bộ VH, TT&DL đang xây dựng "Chiến lược quốc gia về phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng", qua đó góp phần nâng cao dân trí, đáp ứng những đòi hỏi trong phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, cũng như gìn giữ nét văn hóa truyền thống: hiếu học và hiếu đọc của cha ông. Tuy nhiên, vẫn có những cách ứng xử khó hiểu của lãnh đạo địa phương cùng ngành văn hóa về chiến lược quốc gia này...
Kho sách
Thư viện tỉnh Hòa Bình được án ngữ bởi một dịch vụ đu quay. 9 rưỡi sáng, phòng đọc rộng hơn chục mét vuông vẫn vắng hoe vắng hoắt. Khó ai có thể tập trung đọc sách ở đây khi tứ bề là: nhà kho, là sân cầu lông và xe cộ. Khoảng sân trước mặt thư viện thì thỉnh thoảng được trưng dụng để tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí và hội chợ thời trang.
Ông Nguyễn Huy Chương, xã Hòa Bình, TP Hòa Bình cho biết: "Đây cũng là nơi tổ chức hội chợ thường xuyên nên các cháu học sinh không có chỗ để tra cứu tài liệu. Tôi thấy không thể đặt thư viện trong không gian này".
Mấy chiếc kệ để máy tính phục vụ tra cứu mà Thư viện quốc gia tặng, giờ cũng đang nằm vật vờ ngoài hành lang vì không còn chỗ để đặt.
Căn phòng rộng khoảng 30 m2, trước đây là một phòng họp của Thư viện tỉnh, nay đã biến thành kho sách lưu trữ bởi không có diện tích. Nhưng, ở đây không chỉ chứa sách, mà còn rất nhiều thứ khác như: quạt trần, bàn ghế, các thiết bị văn phòng và cả bằng khen đang được chất đống. Hóa ra, khi số lượng bằng khen nhiều lên, căn phòng này đã chật càng chật thêm.
Trong 20 năm qua, thư viện Hòa Bình đã phải di chuyển 3 lần, và địa thế hiện tại là nơi “tá túc” lâu nhất, với 14 năm. Năm ngoái, trong ngân sách thường xuyên được tỉnh cấp, Thư viện chỉ dành ra được 50 triệu để mua sách báo mới, bằng 1/10 so tiêu chí nhà nước đặt ra từ năm 1990.
Ông Lê Văn Thái, Giám đốc Thư viện tỉnh Hòa bình phát biểu: "Một trụ sở như thế này có lẽ không xứng đáng với tầm cỡ của một thư viện cấp tỉnh. Đứng ở góc độ một người làm nghề thì tôi chắc chắn hiện trạng như phòng đọc vừa rồi là hoàn toàn không phù hợp".
Vài năm trước cũng đã có một dự án xây dựng trụ sở Thư viện mới nhưng đã nhanh chóng bị “chết yểu” với lý do vị trí chưa phù hợp. Ông Đình Văn Hòa, Giám đốc Sở VH, TT&DL tỉnh Hòa Bình cho biết: "Người ta hay nói một câu: thư viện phải đặt ở vị trí đắc địa, làm sao để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bạn đọc tới mà cũng gần như là cái trung tâm về văn hóa của một tỉnh. Nhưng hiện tại không có quỹ đất, cùng với nhiều yếu tố khác như tỉnh đang tập trung đầu tư một số dự án của tỉnh, sau này tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư vốn để xây thư viện".

Mặt tiền thư viện
Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Vụ trưởng Vụ Thư viện - Bộ VH, TT&DL cho rằng: "Tình trạng thư viện tỉnh Hòa Bình hiện nay là đang bi đát và kém nhất trong 63 tỉnh thành của cả nước. Điều đó nó thể hiện sự thiếu quan tâm của UBND tỉnh Hòa Bình đến một thiết chế văn hóa không thể thiếu trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội ở địa phương và đặc biệt là sự coi thường với bạn đọc".
Trước cửa thư viện tỉnh, một nhà vệ sinh công cộng đang được xây dựng. Xem ra, "công trình" này còn rộng hơn cả cái phòng đọc mà từ sáng đến chiều vẫn không một bóng người.
Ngày 30/3, Bộ VH,TT&DL đã có công văn số 958 gửi UBND tỉnh Hòa Bình để phản ánh về thực trạng xuống cấp của trụ sở Thư viện tỉnh và đề nghị tỉnh Hòa Bình trong thời gian sớm nhất bảo đảm điều kiện, cơ sở vật chất cho Thư viện tỉnh, đồng thời sớm có kế hoạch xây dựng trụ sở mới độc lập cho Thư viện theo đúng quy định của nhà nước.
Tác giả :
Việt Cường