Đang tải.....
Tuoi Tre Online - Chính trị - Xã hội - Hà Tĩnh: gồng mình chống hạn

Chính trị - Xã hội


Hà Tĩnh: gồng mình chống hạn

TTO - Nhiều ngay qua thời tiết ở Hà Tĩnh nắng nóng kéo dài đã đẩy nước ở hàng trăm hồ đập xuống nhanh, hàng trăm cánh đồng khô hạn. Trước thực trạng đó, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn (NN- PTNT) do Thứ trưởng Đào Xuân Học dẫn đầu đã về kiểm tra công tác chống hạn ở Hà Tĩnh. 

Theo báo cáo của Sở NN - PTNT, chỉ trong vòng một tháng trở lại đây Hà Tĩnh có trên 2.701ha diện tích gieo trồng bị hạn nặng. Kỳ Anh, Thạch Hà là hai huyện có diện tích lúa bị hạn chiếm gần một nửa, có thể mất trắng trong mùa này. Nếu trong thời gian tới không có mưa thì diện tích bị hạn sẽ tăng gấp hai, ba lần.

Để đối phó với ruộng đồng khô hạn, đã có nhiều hộ đào đào mương dùng gàu tát, máy bơm nước vào ruộng. Đặc biệt có một số người dân khoan giếng bên ruộng dùng máy bơm nhằm chống hán cho lúa.

Trời nắng hạn kéo dài đã đẩy hàng trăm cánh đồng ở Hà Tĩnh khô hạn

Do thời tiết khô hạn, người dân xã Thạch Châu vại lúa bầu thai muộn hơn.

Không để lúa bị chết, người dân ở thôn Yên Đông, Thạch Linh (TP Hà Tĩnh) phải trả 10.000 đồng cho một sào bơm nước. Nhưng do thời tiết quá nắng đã có nhiều sào ruộng vừa bơm nước được hai, ba ngày đã bị khô hạn trở lại

"Xã chỉ có được một trạm bơm, nước về ruộng được phân phối theo từng thôn, vậy là 6 sào ruộng của tui luôn trong tình trạng bị khô hạn. Thấy mương có nước, tui cùng với cháu ra tát ít  nước cho lúa đỡ hạn" - bà Nguyễn Thị Yêm (xóm 6, An Lộc, Lộc Hà, Hà Tĩnh) nói

Thấy ruộng mình bị khô hạn, nhiều người dân ở An lộc chống hạn bằng cách khoan giếng tại ruộng rồi dùng máy bơm bơm nước cho lúa

Tin, ảnh: VĂN ĐỊNH

Xóm muỗi
TT - Đúng là do nhiều muỗi đến mức người ta gọi đó là xóm muỗi. Nhưng cái xóm muỗi ấy không phải ở xa tít đâu đó trong bưng biền miền Tây Nam bộ hay trong rừng sâu, rẻo cao Tây Bắc mà ở ngay tại đô thị hiện đại nhất nước.

Người phóng sinh, kẻ sát sinh

TT - TP.HCM - Những ngày này tại chùa Diệu Pháp (P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) rất nhiều khách du lịch đến viếng chùa và không ít người đã hào phóng mua hàng tạ cá, ốc được người dân bán tại sân sau ven bờ sông Sài Gòn để phóng sinh.

Xem tiếp »