Đang tải.....
 
  Trang chủ       Thời sự      Vấn đề hôm nay      Trật tự xã hội      Kinh tế      Bình yên cuộc sống      Xã hội từ thiện      Văn hóa      Sức khoẻ cộng đồng      Thể thao      Quốc tế  
  Tiếng nói người dân     Tòa soạn và bạn đọc  
   Liên hệ    RSS
Bình yên cuộc sống  
  Một bé trai chưa đến trường nhưng đọc được chữ và số phức tạp
  Thứ năm, 09/09/2010 12:15  
 
Bé Lê Tuấn Kiệt (ảnh), sinh ngày 12-9-2003, là con trai thứ ba của anh Lê Minh Huỳnh (SN 1975) và chị Lưu Kim Oanh (SN 1979, ngụ ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh). Cha mẹ Kiệt suốt ngày lo việc đồng áng, lại thấy Kiệt chậm nói và hiếu động nên chưa cho Kiệt tới trường.

Cách nay gần một năm, Kiệt bắt đầu bập bẹ với giọng lơ lớ khiến cha mẹ hết sức vui mừng. Điều ngạc nhiên hơn khiến cha mẹ Kiệt sửng sốt là Kiệt có thể đọc rành rọt những dòng chữ in trên bao phân hoá học. Từ đó tin “thằng bé chưa đi học mà biết chữ” được loan truyền khắp xóm. Nhiều người tò mò đến nhà viết tên và các con số đưa cho Kiệt xem và vô cùng ngạc nhiên khi chứng kiến Kiệt đọc nhanh và chính xác. Anh Huỳnh cho biết: Từ lúc cháu Kiệt biết đọc chữ nó mừng lắm, hể thấy ĐTDĐ của ai thì bằng mọi cách phải mượn cho bằng được rồi bấm lia bấm lịa. Mỗi tối trước khi đi ngủ Kiệt có thói quen là “ghiền” đọc sách, xem chương trình thể thao bóng đá trên tivi. Kiệt nhớ và đọc tên chính xác các cầu thủ nước ngoài khiến gia đình ai cũng ngạc nhiên. Chị Oanh bộc bạch: Dù chưa đến trường nhưng không hiểu sao Kiệt cứ nằng nặc bảo tôi mua nhiều loại sách từ lớp 1 đến lớp 5 và nghiền ngẫm đọc suốt ngày.

Sáng 2-9-2010, hay tin bé Kiệt đang chơi ở căn tin của người cậu ruột phía sau trụ sở Tòa án huyện Hòa Thành, chúng tôi lập tức đến nơi để tìm hiểu. Ngồi trên chiếc ghế nhựa, Kiệt cầm chiếc ĐTDĐ của một chị thẩm phán “lướt” phím liên tục và đọc rành các chương trình trong máy điện thoại. Để kiểm chứng, nhiều người viết tên mình trong giấy đưa cho Kiệt xem và ai nấy đều trố mắt ngạc nhiên khi thấy Kiệt đọc thật chính xác. Chúng tôi liền kiểm chứng tiếp theo bằng cách viết hàng loạt những con số hàng triệu, hàng tỷ... Kiệt chỉ liếc qua và đọc thật chính xác các con số phức tạp như: 919.715.642.020, 416.924.137.004... Trong máy tính ĐTDĐ Kiệt đang lẩm nhẩm bài toán “5-10” và trả lời kết quả là “âm 5” khiến mọi người ai cũng thán phục. Không những biết đọc chữ và số, Kiệt còn đọc được những từ tiếng Anh khá thành thạo.

Nhiều người chứng kiến sự thông minh đặc biệt của bé Kiệt rất mong muốn cơ quan chức năng và ngành giáo dục  quan tâm, có hướng đầu tư chiều sâu cho Lê Tuấn Kiệt, biết đâu trong tương lai sẽ xuất hiện một “Ngô Bảo Châu” thứ hai, giúp ích cho nước nhà.
 
  Bài, ảnh: MINH LỢI
 
Share |
 
Ý kiến bạn đọc   
Họ & tên
Email
Tiêu đề
Nội dung
 
 

           


Các tin đã đưa:  
Taxi “mù” tung hoành ở miền Trung (09/09/2010)
Thiết lập văn hoá giao thông (09/09/2010)
Dùng trò “cứu net” để lừa đảo (09/09/2010)
Nhiều hàng quân trang, quân dụng nhập trái phép từ Mỹ (09/09/2010)
Đầu năm học phòng trọ sinh viên tăng giá (08/09/2010)
Hồ Thị Hiếu Hiền đoạt giải nhất cuộc thi viết thư quốc tế UPU (08/09/2010)
Gia Lai: Cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sỹ (07/09/2010)
Trao giải thưởng Trần Văn Giàu cho tác phẩm Lịch sử Nam bộ kháng chiến chống Mỹ (07/09/2010)
Diễn đàn Á – Âu về ứng phó biến đổi khí hậu (07/09/2010)
Khởi công xây dựng Khu tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (07/09/2010)

 
Giá vàng
Loại vàng Mua Bán
SBJ
SJC
Thời tiết

 

 

Tỷ giá
( Nguồn: )
  An toàn giao thông
Đà Nẵng : Xe tải "quét" xe máy, 2 người chết
(CAO) Vụ tai nạn xảy ra vào tối 7-2, trên đường phố Đà Nẵng khiến nhiều người kinh hoàng.
  Phóng sự điều tra
Kiều nữ chơi quá, hóa liều
(CATP) Xăm mình vốn chỉ là trào lưu của phường đầu trộm đuôi cướp, dân giang hồ chợ búa để đánh dấu chiến tích, khẳng định đẳng cấp trong thế giới ngầm.
  Cảnh giác
Người tình trên mạng
(CATP) Sau nhiều ngày truy tìm, lúc 19 giờ ngày 5-2-2012 các “hiệp sĩ” Trần Hoàng Anh, Nguyễn Minh Thành, Trần Minh Chánh (CLB phòng chống tội phạm P. Hiệp Thành, TX. Thủ Dầu Một)
  Mảnh đời bất hạnh
Mẹ mù nuôi hai con tâm thần
(CATP) Đã ở tuổi 87, nhưng cụ Trần Thị Giới (trú đội 1, xóm Giếng, thôn Thuận Hòa, xã Hương Phong, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế)
  Đất nước - con người
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ Kinh Dương Vương
(CAO) Ngày 8 - 2, nhân dịp kỷ niệm 4.891 năm ngày Thủy tổ Kinh Dương Vương khai sinh mở nước và Lễ hội Kinh Dương Vương năm 2012, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến thăm và dâng hương
  Làm đẹp
Tẩy lông bằng công nghệ Tripo RF kết hợp LHE
Công nghệ này làm sạch lông, kể cả những sợi lông cứng đầu nhất, chữa được chứng viêm nang lông, làm da trắng sáng, láng mịn, lỗ chân lông được thu nhỏ, da săn chắc, dễ chịu và an toàn.
  Khám phá thế giới
Khám phá cỏ sống lâu nhất trái đất
(CATP) Các nhà khoa học Úc vừa phát hiện nhiều đám cỏ biển ở Địa Trung Hải có tuổi đời tới 200.000 năm.
  Chuyện bốn phương
Ca sĩ đã chết “sống lại” để... bị bắt
(CATP) Cảnh sát Nam Phi vừa bắt một người đàn ông, sau khi ông ta xác nhận mình là Zulu, ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng đã chết năm 2009. Tin Zulu, còn được gọi là “Mgqumeni”,
  LIÊN KẾT WEBSITE
Thời sự Vấn đề hôm nay Trật tự xã hội Kinh tế Bình yên cuộc sống Xã hội từ thiện Văn hóa Sức khoẻ cộng đồng Thể thao Quốc tế
© 2009 Báo Công an Thành Phố Hồ Chí Minh . All rights reserved.
Giấy phép số: 159/GP-TTĐT • Tổng Biên tập: Đặng Xuân Dũng
• Địa chỉ: 110 Nguyễn Du, quận 1, TPHCM
• ĐT: (84.8).38291582, 38291580 - Fax: (84.8).38242824
• Email: CAO@congan.com.vn