Thái Lan: Thủ tướng đã lên trực thăng
TTO - Trưa nay 15-3, đã có hàng nghìn người áo đỏ thuộc Mặt trận dân chủ chống độc tài (UDD) đến bao vây trại lính nơi Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva tạm trú, nhưng ông Abhisit đã lên trực thăng rời khỏi đó.
>> Áo đỏ sẽ bao vây doanh trại của Thủ tướng Abhisit
 |
| Người biểu tình áo đỏ bên ngoài doanh trại Trung đoàn bộ binh 11 lúc trưa nay - Ảnh: Reuters |
Theo báo Bangkok Post, lực lượng áo đỏ bao vây doanh trại của Trung đoàn bộ binh 11 ở quận Bang Khen, nơi chính quyền lập trung tâm điều hành do ông Abhisit không chịu từ chức hoặc giải tán Hạ viện như yêu cầu của UDD.
Tuy nhiên, nguồn tin quân đội cho biết ông Abhisit đã lên trực thăng bay ra khỏi doanh trại trước 11g sáng. Do đó, lãnh đạo UDD là Natthawut Saikua đã kêu gọi người biểu tình quay trở lại cầu Phan Fa trên đại lộ Ratchadamnoen, nơi tập trung ban đầu của họ. “Chúng ta sẽ trở lại đây và sẽ tiếp tục chiến đấu”, ông Natthawut tuyên bố.
Bangkok Post cho biết vào lúc 10g sáng, ông Abhisit một lần nữa bác bỏ khả năng từ chức hoặc giải tán Hạ viện. Tuy nhiên, ông khẳng định điều đó không có nghĩa là liên minh cầm quyền và ông sẽ không lắng nghe các kiến nghị của lực lượng áo đỏ. Sau đó ông lên trực thăng bay khỏi doanh trại. Vẫn chưa rõ ông Abhisit đã đi đâu.
 |
| Cuộc diễu hành của lực lượng áo đỏ từ cầu Phan Fa đến doanh trại Trung đoàn bộ binh 11 - Ảnh: Reuters |
Đến 14g chiều, ông Natthawut tuyên bố UDD sẽ lấy 1 triệu cc máu của người biểu tình và đổ quanh Tòa nhà chính phủ trong ngày mai 16-3. Đó là hành động mang tính biểu tượng và có ý nghĩa là các thành viên nội các sẽ phải giẫm lên máu người dân khi đến làm việc ở Tòa nhà chính phủ.
Ông Natthawut cho biết hoạt động hiến máu sẽ bắt đầu vào 8g sáng ngày mai. Tất cả các lãnh đạo UDD và khoảng 100.000 người biểu tình sẽ hiến máu. Nếu khi đó, ông Abhisit vẫn không chịu từ chức hoặc giải tán Hạ viện, UDD sẽ đổ 1 triệu cc máu nữa quay trụ sở đảng Dân chủ của ông Abhisit. Và nếu ông Abhisit vẫn làm ngơ, thì UDD sẽ rải thêm 1 triệu cc máu quanh dinh thự của ông.
Theo báo The Nation, 13g30 chiều nay đã có ba quả lựu đạn nổ tại một doanh trại quân đội khác ở Bangkok, làm hai binh sĩ bị thương. Hiện vẫn chưa rõ các vụ nổ này có liên quan gì đến UDD hay không. Cho đến giờ, cuộc biểu tình của UDD vẫn diễn ra trong hòa bình. Dù trước đó nhà chức trách cảnh báo nguy cơ tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng, nhưng hôm nay giao thông Bangkok khá thoáng do rất nhiều người nghỉ làm ở nhà.
HIẾU TRUNG