Đang tải.....

Nguồn gốc kỳ lạ nấm lim xanh chữa ung thư

19-10-2011 | 09:00 | 23 bình luận

(Nguoiduatin.vn) – Năm 2008, người ta đã phát hiện một bài thuốc lạ chữa lành được nhiều trường hợp ung thư, điều trị bằng Tây y gần như đã hết nhiều chứng bệnh nan y khác, phương thuốc đó chính là nấm lim xanh, một dòng linh chi đặc hữu mọc trên cây lim xanh mọc tự nhiên trong rừng nguyên sinh.

Là thân nhân của một bệnh nhân ung thư, nhân một chuyến công tác, tôi đã đến tận vùng thu hái nấm lim xanh nhiều nhất ở Việt Nam là tỉnh Quảng Nam với hy vọng tìm được phương thuốc tốt để cứu chữa người nhà, nhưng thực tế đã khiến tôi hoàn toàn thất vọng bởi tại nơi đây việc mua bán nấm lim hỗn loạn vô cùng, thật giả không biết đâu mà lường.  

Giữa lúc chán nản, chẳng có hy vọng tìm được nấm lim xanh thật thì tình cờ, một thông tin quý giá may mắn đến với tôi từ một lương y ở Quảng Nam rằng người nắm giữ bài thuốc nấm lim xanh lại đang ở Hà Nội. Trong rủi có may, với niềm hy vọng tôi trở về Hà Nội tìm kiếm theo thông tin được cung cấp. 

Ba cây nấm đặt cạnh nhau khó phân biệt thật, giả

Từ cơ duyên ngàn năm có một đến bài thuốc bí truyền

Người nắm giữ bài thuốc ấy là anh Trần Đắc Cử, quê gốc Hà Tĩnh hiện đang sinh sống ở Hà Nội. Địa chỉ mà người thầy thuốc Quảng Nam có thiện chí đưa cho tôi không phải là địa chỉ đầy đủ, cho nên qua nhiều kênh tìm kiếm, kể cả qua Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội thì khó khăn lắm tôi mới tìm được anh Cử ở xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Sau nhiều lần từ chối, cuối cùng anh Trần Đắc Cử, người nắm giữ bí mật của phương thuốc nấm lim xanh mới chịu nhận lời tiếp chúng tôi. Điều làm tôi thực sự ngạc nhiên là ông chủ của một công ty lớn về nông lâm sản lại ở trong một căn nhà hết sức đơn sơ cuối một con ngõ nhỏ, trong nhà hầu như không có tài sản gì đáng giá.

Tiếp chúng tôi, anh Cử nói, việc kinh doanh lợi nhuận chỉ là thứ yếu, cái quan trọng hơn là việc kinh doanh đó là cách để ứng dụng bài thuốc rộng rãi vào đời sống để giúp người theo di huấn của tổ tiên, anh không muốn nói nhiều về mình cho nên cũng chẳng mấy ai biết được nơi ở của anh. Tôi phải thuyết phục anh mãi rằng mình là người thực sự đi tìm thuốc cho người nhà chứ không phải là phóng viên đi tác nghiệp, mãi rồi anh cũng xuôi lòng kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về bài thuốc này với lời cam kết không đưa ảnh anh lên báo.

Cụ cố bảy đời trước của anh Cử vốn người gốc Quảng Nam, vì thời cuộc nên thiên di về Hà Tĩnh cư ngụ, con cháu sau này sinh cơ lập nghiệp ở đấy. Cơ duyên dòng họ Trần có bài thuốc này được các đời kể lại như sau:

Thiên Đạo vốn có gốc ở miền Trung là một đạo cổ có từ trước cả thời Văn Lang – Âu Lạc, thưở còn nước Việt Thường, đạo thờ Thiên Đế. Giáo lý của đạo không cho đạo dân tiết lộ thân phận và đức tin của mình cho người ngoài, trừ khi là người mang chức đạo hoặc là để truyền đạo cho người có chân phước cho nên không nhiều người bên ngoài biết về đạo này. Giáo tông của Thiên Đạo được gọi là Đức Kim thánh là chân kiếp của Thiên Đế ở nhân gian, chịu sướng khổ cùng thế nhân, quản lĩnh hồn, thân, nghiệp, kiếp của đạo dân và thế nhân.

Theo biến cố lịch sử, năm 1885 vua Hàm Nghi xa giá ra Quảng Trị và hạ chiếu Cần vương kêu gọi sĩ phu, văn thân và nhân dân cả nước phò vua đánh Pháp. Ông cố lúc đó là nghĩa binh của Nguyễn Duy Hiệu, lãnh tụ Nghĩa hội Quảng Nam, ứng chiếu Cần Vương đứng lên khởi nghĩa. Cuộc khởi nghĩa này nằm trong phong trào Cần Vương nên có sự liên lạc với các cuộc khởi nghĩa khác trên cả nước. Đức Kim thánh khi đó đang ở Hà Tĩnh, bởi thân phận đứng đầu Thiên đạo nên không chịu mệnh của vua Hàm Nghi, nhưng cũng thương tâm trước cảnh điêu linh nên lệnh cho đạo dân tham gia nghĩa quân Phan Đình Phùng và đích thân từ Hà Tĩnh ra để bàn việc chống Pháp với Nguyễn Duy Hiệu.

Năm 1887, nghĩa quân của Nguyễn Duy Hiệu bị quân Pháp dồn đẩy vào thế bị bao vây ngặt nghèo. Cùng năm đó, trong một trận đánh lãnh tụ Nguyễn Duy Hiệu bị giặc Pháp bắt, ông cố nội cõng Đức Kim thánh đang bị thương nặng trốn vào rừng sâu. Hơn một tháng trong rừng, Đức Kim thánh khỏe lại nên trở về Hà Tĩnh, còn ông cố nội ở lại Quảng Nam để tìm các anh em đồng chí trong nghĩa hội. Đức Kim thánh trước khi chia tay nói với ông: “Thiên đế không nỡ để đạo dân bơ vơ nên ta ở lại cõi thế, duyên nghiệp giữa ta và ngươi nên vậy. Nay ban ngươi một bài thuốc trong Thiên đạo y kinh để phát phước cho thế nhân. Chỉ được đơn truyền cho con cháu, mỗi đại một người, chớ lộ bí quyết kẻo gặp kiếp nạn. Nếu không ở (Quảng Nam) được thì theo ta về (Hà Tĩnh)”.

Bài thuốc mà Đức Kim thánh giao cho ông có tên là Thanh thiết bảo sinh (tạm dịch là Thép xanh – ý chỉ nấm trên cây thiết lim xanh - giữ sự sống), là cách chế biến nấm lim xanh để chữa ung thư và nhiều loại bệnh nan y khác. Ông ghi chép lại cẩn thận để truyền lại cho con cháu cả lời dạy của Đức Kim thánh cùng với bài thuốc.

Về sau, cụ cố nội thấy nghĩa hội đã tan rã hết nên cũng tìm đường vào Hà Tĩnh tham gia khởi nghĩa Hương Khê cho đến khi phong trào Cần Vương chấm dứt thì ở lại sinh cơ lập nghiệp ở đất Hà Tĩnh, làm lính túc vệ cho Đức Kim thánh.

Cây nấm lim xanh thật, ảnh do anh Cử cung cấp

Hỗn loạn thị trường nấm lim xanh

Thói đời, một chút lợi lộc đủ để khiến nhiều người mờ mắt, ở Quảng Nam bây giờ người ta đua nhau tìm hái và bán bất kể loại nấm nào có hình dạng tương tự như nấm lim xanh, không cần biết đến tác hại cho người dùng cũng như sự khốn khổ của người bệnh, đã túng quẫn lại gặp thêm tai ương vì nấm giả.

Nhân câu chuyện, tôi hỏi anh Cử có biết tình trạng mua bán nấm lim xanh hỗn loạn ở Quảng Nam hay không, anh Cử cho biết:

“Hồi cuối năm 2009, tôi vào thăm họ hàng ở Quảng Nam, nhân đó có làm hơn mười cân nấm lim xanh cho mấy người có quan hệ thân thiết với người nhà tôi đang bị ung thư và bệnh gan. Uống nấm lim xanh khoảng chừng một năm thì họ lần lượt xuất viện hoặc khỏi bệnh, kể từ đó họ đi lấy nấm lim xanh để bán cho những người khác để kiếm lợi. Tôi đã khuyên can mấy người đó nhiều lần nhưng không được, tôi thực sự đau lòng vì danh tiếng của bài thuốc bị lạm dụng.

Nấm lim xanh đã chế biến có màu sắc, mùi thơm và chất lượng khác hẳn nấm lim xanh chưa qua chế biến. Nếu chưa qua chế biến thì khả năng chữa bệnh của nấm lim xanh chỉ là may rủi. Mà không chỉ có bệnh ung thư, bài thuốc Thanh thiết bảo sinh (cách chế biến nấm lim xanh) còn có tác dụng tốt với nhiều bệnh khác như: chữa xơ gan, chữa gan nhiễm mỡ, hạ mỡ máu, phục hồi chức năng cho người bị tai biến mạch máu não, chữa trị cao huyết áp, chữa bệnh khớp, chữa bệnh gout, giảm cân cho người béo…v…v… Sở dĩ nấm lim xanh đã qua chế biến theo bài Thanh thiết bảo sinh có nhiều tác dụng là bởi nó dựa vào hai nguyên lý cơ bản là  phục hồi chức năng cơ thể và thanh lọc tế bào bệnh lý.

Theo y lý của Thiên đạo y kinh thì mỗi người sinh ra đều có cơ thể bình thường, khỏe mạnh; gặp ác nghiệp (yếu tố ăn uống, môi trường, hoàn cảnh xấu) mới phát sinh bệnh lý, phục hồi lại cơ thể như lúc ban đầu (chưa có bệnh) là tự khắc bệnh khỏi. Cho nên đừng nghĩ rằng, nấm lim xanh chỉ cần hái về nấu lên là có tác dụng chữa bệnh hiệu quả ngay”.

Về công dụng của nấm lim xanh này, anh Cử cho biết thêm, không phải bất cứ ai dùng cũng khỏi hoàn toàn bệnh, có những người bệnh uống nấm lim xanh chỉ cầm cự thêm được thời gian dài hơn so với thời gian thông thường chứ không khỏi hẳn vì ác nghiệp quá nặng. Hiệu quả của việc dùng nấm lim xanh cũng tùy thuộc vào cơ địa của người bệnh, có những người cơ thể đáp ứng tốt thì khỏi nhanh một cách thần kỳ, nhưng cũng có người cơ địa không hợp thì quá trình hồi phục rất chậm, nên đừng coi bài thuốc này là thần thánh mà bỏ qua việc chữa chạy theo khoa học ở bệnh viện.

Anh Cử cho chúng tôi xem một gói nấm lim xanh đã qua chế biến và nấm lim xanh chưa chế biến để xem; mở gói nấm lim xanh đã chế biến ra, một mùi thơm nhè nhẹ bốc ra rồi ngát lên trong căn phòng nhỏ. Thứ mùi thơm lạ lùng khiến cho trong lòng người bất giác giấy lên cảm giác thành kính trước một kỳ phẩm của cổ nhân. Quả thật, có được tự tay cầm gói nấm này mới thấy nấm lim xanh bán trên thị trường chỉ là thứ phẩm, chưa kể thật giả lẫn lộn không biết đâu mà lường.

Tôi đem băn khoăn của mình hỏi anh Cử rằng liệu anh có nghĩ tới biện pháp gì để bảo vệ danh tiếng của bài thuốc quý, tránh bị lạm dụng hay không. Anh Cử cho biết cũng đã từng cân nhắc đến việc xin đăng ký bảo hộ bí mật kinh doanh và bảo hộ sáng chế ở Cục Sở hữu trí tuệ, nhưng sau đó không làm bởi đây là bài thuốc cổ mà Đức Kim thánh ban cho dòng họ, bản thân bài thuốc là bí mật của Thiên đạo nên bản thân mình không phải là chủ sở hữu cũng như không được phép công khai đầy đủ thành phần và cách thức chế biến. Cho nên anh Cử chỉ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nấm lim xanh ở Cục Sở hữu trí tuệ mà thôi.

Hộp sản phẩm Nấm lim xanh của công ty Nông lâm sản Tiên Phước

Còn về việc để tránh bị gian thương lạm dụng tên tuổi của bài thuốc thì chỉ có cách là phổ biến rộng rãi thông tin cho người mua về cách phân biệt nấm lim xanh thật và giả, công bố rộng rãi địa chỉ bán nấm lim xanh đã qua chế biến để người mua khỏi bị nhầm lẫn mà thôi.

Cũng chính vì lý do đó mà anh Cử đã thành lập Công ty Nông lâm sản Tiên Phước và đăng ký lưu hành sản phẩm theo đúng quy định để tránh thiệt hại cho người mua trước sự hỗn loạn của thị trường nấm lim xanh.

Hiện tại, sản phẩm nấm lim xanh đã qua chế biến của Công ty Nông lâm sản Tiên Phước chỉ được bán tại trang web www.namlimxanh.comwww.nonglamtienphuoc.com, địa chỉ bán chính thức tại Nhà thuốc Minh Hạnh ở 158 – Ngõ 149 Hồ Tùng Mậu – Từ Liêm – Hà Nội. Người mua trên toàn quốc có thể liên hệ với chị Phương, số điện thoại: 0936. 476. 588 hoặc chị Hạnh, số điện thoại: 0917.00.1981 để được tư vấn và chuyển hàng đến địa chỉ người mua trong cả nước.

Anh Cử cho biết hiện tại sản phẩm nấm lim xanh không đủ làm để bán bởi số lượng người đăng ký mua quá nhiều, trong khi quy trình chế biến nấm lim xanh cực kỳ công phu và phức tạp; từ khâu chọn nấm lim xanh vừa đủ tuổi (không quá già cũng không quá non) hái về đến khi hoàn thành sản phẩm và đóng gói mất đến cả tháng trời. Bản thân nấm lim xanh thu hái trong rừng thì không đắt, chỉ đắt vì quá trình chế biến cần có những nguyên liệu bổ sung đặc biệt có giá không hề rẻ.

 

Khúc vĩ thanh

Sau gần một năm kiên trì uống nấm lim xanh mà anh Cử đưa cho, bệnh ung thư giai đoạn đầu của người nhà tôi đã khỏi hẳn; nhìn cơ thể hồng hào khỏe mạnh như chưa từng bị bệnh nan y, cả nhà tôi cảm thấy mừng khôn xiết. Tôi dẫn người nhà tôi đến cảm ơn anh Cử, nhân tiện tìm hiểu thêm về thông tin của Thiên đạo y kinh, anh Cử cho chúng tôi biết thêm những điều còn chưa kể: Bài thuốc Thanh thiết bảo sinh nếu được chế biến bằng cổ linh chi thay vì nấm lim xanh thì hiệu quả tăng lên gấp bội, nhưng loại nấm đa niên này quá hiếm hoi cho nên hầu như chỉ được dùng trong gia đình. Đến đời thứ năm kể từ thời cụ cố, qua nhiều biến động của thời cuộc cũng như sự gắn bó lâu dài của hai bên, anh Cử đã thành người trong họ gần của Đức Kim thánh, còn ý nghĩa của tên công ty – Tiên Phước – là ước mong mà anh gửi gắm rằng những người ở hiền thì rồi sẽ gặp lành; phước lộc sẽ đến dù là từ tiên thánh, con người hay thiên nhiên.

Chia tay anh Cử, tôi chia sẻ một ước mong rằng liệu có cách nào để cho sản phẩm có giá thành thấp hơn nữa cho người nghèo cũng có thể sử dụng, anh Cử cho biết anh đang nghiên cứu để bào chế sản phẩm dạng trà để giúp người sử dụng thuận tiện và tiết kiệm hơn cũng như tìm kiếm công nghệ để chế biến nấm lim xanh tự động hóa để giảm giá thành nấm lim xanh tối đa mà vẫn giữ nguyên được chất lượng và hiệu quả.

 Mai Đình

Tags: Nấm linh xanh, chữa ung thư, bài thuốc gia truyền



Bình luận bạn đọc

Họ tên
Email
Mã bảo vệLấy lại
Nội dung
  • Vu Bich Van (18-05-2012 | 11:09 )

    Gia đình nhà mình cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Khi mẹ mình bị bệnh nặng ,mọi thứ tốt nhất đều dành cho mẹ, mình đã cố gắng tìm mọi cách để kéo dài sự sống của mẹ vì mình nghĩ còn mẹ còn chỗ dựa tinh thần trong lòng mình : nào linh chi cổ, nào xạ đen, bạch hoa xà bán chi liên, tam thất, thuốc nam chyên chữa ung thư. Tây y: uống thuốc phóng xạ, truyền thảo dược, uống tinh bột nghệ, uống cucumin... đủ cả đấy nhưng chưa uống nấm lim xanh. Mình thấy nên thử vì đã có người khỏe khi uống loại này. Còn nước còn tát, trên đời này sự sống là quan trọng nhất, khi mất người rồi chẳng làm gì lại được cả. Bạn nào cần hỏi gì cứ mail cho mình (G_morning1207@yahoo.com). Cố lên !

  • Dzendao (15-05-2012 | 11:16 )

    Tôi cũng biết một vài bài thuốc nam mà mọi người có thể tìm thấy ngay cạnh nhà mình. Không cần phải đi xa. Tôi xin giới thiệu bài thuốc trị u não,u tụy và nang buồn trứng.(theo báo Đời Sống trang 12 ngày 15/5/2012 - Lá trinh nữ hoàng cung : mỗi ngày lấy 3 lá già,nhai sống hoặc xay nhuyễn ăn - Lá đu đủ: mỗi ngày 3 lá, bỏ cuộng, ăn sống - Tỏi tươi: mỗi ngày 1 củ, giã nát, để ngoài không khí 15 phút rồi uống - Bột tam thất: mỗi ngày uống 3 muỗng cà phê - Sữa đậu nành: mỗi ngày 1 bịch - Cơm gạo lức,vừng: ăn hàng ngày * ĐẶC BIỆT : kiêng ăn đạm động vật,các chất chua, cay, tanh. Điều trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng, viêm họng hạt: - Cây càng cua: ngày chia làm 2 bữa,mỗi bữa lấy 300g rau càng cua rửa sạch bỏ rễ, cho vào nồi nấu nhừ (nhớ đậy vung cho kín hơi), để sôi già, mang ra xông như xông cảm.(lưu ý mở nắp vun he hé để hơi bay ra từ từ,và dùng đũa khoáy nhẹ khi thấy ít hơi) - Đối với viêm mũi: hít mạnh hơi vào mũi rồi thở ra từ từ. - Đối với họng : mở miệng lớn hít sâu vào và thở ra bắng mũi Xông đến khi hết hơi hẳn. Kiêng trì trong 2 tháng các bạn sẽ thấy mũi thông thoáng và họng sẽ hết hẳn. Bài thuốc của giáo sư Đỗ Tất Lợi. Hãy sử dụng nguồn thuốc nam của chúng ta thật hiệu quả. Bạn hãy bảo vệ chúng băng cách nhân giống và giới thiệu cho nhiều người biết. Đừng để bị mang tiếng "sống và chết trên đống thuốc mà không biết". Chúc mọi người luôn khỏe và giúp được nhiều người hết bệnh.

  • Mai Van Lam (31-03-2012 | 20:56 )

    Đặng Thị Hoài Thanh (29-03-2012 | 14:44 ) Chào anh chị. Anh chị cho em hỏi: em có mẹ bị bệnh ung thư cổ tử cung, mới mổ xong mà cũng không đỡ, mỗi lúc động trời mẹ em lại đau quằn quại, giờ em đọc được bài báo này em mong anh chị nào biết địa chỉ mua nấm linh xanh hãy chỉ giùm em. Em xin cảm ơn!

  • Đặng Thị Hoài Thanh (29-03-2012 | 14:44 )

    Chào anh chị. Anh chị cho em hỏi:em có mẹ bị bệnh ung thư cổ tử cung,mới mổ xong mà cung không đỡ,mỗi lúc động trời mẹ em lại đau quằn quại,giờ em độc được bài báo này em mong anh chị nào biết địa chỉ mua nấm linh xanh hãy chỉ giùm em. Em xin cảm ơn!

  • Kim Phượng (19-03-2012 | 14:52 )

    Các bạn ơi cho mình hỏi nấm lim xanh có trị được bệnh ung bướu không vì dì mình đang bị một mục bướu trên lưng và BS đã chuẩn đoán là ung thư. Rất mong nhận được hồi âm.

  • Thanh Liêm (15-03-2012 | 22:11 )

    Mình có người dì bị ung thư phổi di căn lên não bác sĩ bệnh viện y dược đã bó tay, nhưng từ khi uống cây thuốc linh chi thảo mà giờ đây dì mình đã khỏi bệnh. Hôm rồi đi xét nghiệm đã không còn ung thư nữa, các bác sĩ đã rất ngạc nhiên. Hiện giờ dì mình đã đi lại được và rất khỏe mạnh. Mình hy vọng từ nay sẽ không còn ai phải đau khổ vì căn bệnh này nữa. Bạn nào muốn biết thông tin về việc điều trị này xin liên hệ với mình qua email: qchoanggia@gmail.com. Hiện giờ mình đã giới thiệu cây thuốc này với những người quen và đã trị hết thành công cho rất nhiều bệnh nhân.

  • Vui Van Hanh (13-03-2012 | 13:18 )

    Anh chị cho em hỏi bố em bị u não cũng mới thôi, đợt vừa rồi gia đình em có đưa bố đi điều trị tại bệnh viện ca HN, sau khi mổ song bệnh di căn lên khắp người thành ung thư liệu nấm linh chi xanh có giúp được bố em ko? Anh chị ai biết nấm linh chi ở đâu tốt cho em biết với em xin chân thành cảm ơn anh chị. Anh chị nào có lòng tốt chỉ giúp em thì liên lạc với em qua sdt 0972119236. Em xin chân thành cám ơn.

  • Trang (04-03-2012 | 20:17 )

    Toi cung co nguoi nha dang mac bệnh ung thư và củng vừa mua nấm lim xanh của coongty Tiên Phước để dùng, hy vọng sẻ được như mong đợi. mình ở thành phố Cần Thơ. Nấm Lim Xanh thì có bán ở TP Hồ Chí Minh, mình mua 0,5kg là giá 2.000.000( hai Triệu)có thể điện thoại trực tieefp ra công ty bán Nấm để hỏi giá. Nếu ai ở xa không có điều kiện mua thì mình có thể giúp,vì mình có đứa em trên đó, mình không cần đưa thêm khoản chi phí nào,mình sẻ bỏ công ra mình chỉ mong làm phước giúp được ai mình mừng chỉ mong rằng anh mình mau khỏi bệnh.Chúc tất cả mọi người đang gặp phải những căn bệnh quái ác gặp đúng thầy đúng thuốc.

  • Tran Minh Chau (29-02-2012 | 19:10 )

    Tôi thât sự chia sẻ cùng những người bệnh nói chung và nhưng người mang căn bênh quái ác nói riêng ! Bản thân tôi vừa qua 1 năm khủng hoảng tinh thân về bệnh : Mẹ tôi vưa qua đời vì bệnh tai biên,bà cô tôi lại đang mang căn bệnh ung thư phổi hiện đang điều trị hóa chất tại bệnh viện K HN. Hôm nay lên mạng đọc những dòng tâm sự cũng như những bài thuốc mà các bạn giới thiệu tôi rât vui không biết nói sao, mặc dù chua thử nhưng tôi cũng thấy lạc quan hơn. Cảm ơn mọi người tôi lại có hi vọng rồi.

  • Nguyen Thi Ha (19-02-2012 | 15:13 )

    Chia sẻ cùng bệnh nhân ung thư! Tôi có cậu em trai năm nay 34 tuổi tháng giêng năm 2011 bị mắc bệnh ung thư phổi sau khi đã chữa trị tại bệnh viện K Hà Nội với thời gian 29 ngày rất chi là tốn kém. Qua chiếu chụp bằng máy 64 dãy tại Bệnh viện Việt Đức ( viện K không có ) đã phát hiện khối u có kích thước là 7,6 cm và một chiều là 5,8cm , vì khối u nằm ở vị trí trung thất nên rất nguy hiểm bệnh viện rất khó để sử lý,khi xạ hình thì đã di căn vào xương sườn, qua tham khảo một số ý kiến của các bác sỹ thường điều trị bệnh nhân ung thư có 3 cách một là phẫu thuật, hai là xạ trị ,ba là truyền hóa chất, vì khối u của em tôi nằm ở vị trí trung thất nên rất nguy hiểm do vậy chỉ còn cách điều trị là truyền hóa chất là tối ưu thì mới mong kéo dài them sự sống cho em tôi; Vì sức khỏe em tôi rất yếu không đảm bảo cho việc truyền hóa chất nên gia đình quyết định đưa em tôi về nhà để chữa bằng thuốc nam với hy vọng sống thêm ngày nào hay ngày đó và bớt được tốn kém vì 2 con của em tôi còn quá nhỏ tránh tình trạng để khổ cho các cháu sau này. Xuất phát từ thực tế nghiệt ngã này là chị gái lớn trong nhà hơn nữa bố mẹ đẻ lại mất sớm nên hằng đêm tôi đã suy nghĩ tại sao lại phải đầu hang sớm bệnh tật nhỉ?sao lại không giám đối mặt với căn bệnh nan y này sao? Qua tìm hiểu báo chí rồi trên mạng internet tôi đã mạnh dạn đi hỏi một vài lương y có uy tín về căn nguyên phát bệnh và một số vị thuốc nam kháng được ung thư, được sự chỉ bảo tận tình của lương y tôi tự đi tìm các cây thuốc đó có thuốc tự tìm được, có thuốc phải nhờ người đi mua lại rồi về theo công thức chỉ dẫn sắc nên cho em tôi uống khi mới uống thì em tôi có biểu hiện thuyen giảm bệnh nhưng lại bị tiêu chảy rồi táo bón đan xen, tôi tự hỏi tại sao như vậy rồi tiếp tục tìm hiểu và theo dõi xem có vị thuốc nào tính hàn hay tính nhiệt do mình bốc thuốc chưa đúng liều lượng nên mới như vậy chăng?sau 10 ngày mất ăn mất ngủ với sự quyết tâm phải cứu bằng được em mình khỏi lưỡi hái tử thần bằng mọi giá cuối cùng tôi đã tìm ra được công thức pha chế thuốc tối ưu kể từ khi về chữa bằng thuốc do tự tay tôi sưu tầm cho em tôi uống trong vòng 4 tháng liền(thời gian em tôi về viện để chữa thuốc nam là ngày 21/2/2011) đến tháng 6/2011 gia đình đã đưa em tôi lên Hà Nội để kiem tra lại thì tháy khối u đã teo nhỏ lại một chiều còn 3,2cm và một chiều còn 1,6cm gia đình tôi vui mừng khôn siết, sức khỏe thì như người không mang bệnh đúng hơn là như người bình thường và không còn biểu hiện gì của người bị ung thư phổi không còn ho nhiều và tức ngực nữa trước đây phải có người trợ giúp mới ngồi dạy được mọi sinh hoạt phải có người thân giúp đỡ .Để cho yên tâm gia đình tôi bàn với nhau sẽ đưa em tôi lên Hà Nội kiểm tra một lần nữa vào thời gian giáp tết nhâm thìn này để mọi người yên tâm ăn tết được vui vẻ đầm ấm,mọi người than cũng như bạn bè hang xóm láng giềng đều phấn khởi hay tin em tôi đã tai qua nạn khỏi ít nhất cũng được đến thời điểm này đây có phải là điều kỳ diệu của cuộc sống chăng may mắn em tôi đã gặp thày gặp thuốc như dân gian đã nói mà em tôi đã khỏe mạnh trở lại bình thường như trước. Tất cả cộng đồng chúng ta tại sao phải đầu hang bệnh tật nhỉ? Ngưoi người xưa có câu “người việt nam sao phải chịu nằm chết trên đống thuốc “ Xuất phát từ tình yêu thương đồng loại qua câu chuyện của em trai tôi , tôi muốn chia sẻ với tất cả những ai bị ung thư hãy vượt qua thời khắc nghệt ngã nhất của cuộc đời không nên đầu hàng số phận hãy nhất thiết phải lạc quan yêu đời, mặc dù trong mình đang mang chứng bệnh quái ác song cuộc sống còn nhiều điều kỳ diệu lắm các bạn ạ! nếu ai cần sự giúp đỡ liên hệ với tôi: Nguyễn Thị Hà địa chỉ Tân lập – yên mỹ - Hưng Yên số ĐT:01648089838.

  • MH (18-02-2012 | 18:49 )

    Hien tai me minh mat benh ung thu, minh khong biet lam cach nao de chua tri cho me minh het benh do. Minh thi rat thuong me, neu cac ban co nhung duoc pham hay la thuoc gi de chua tri khoi benh minh rat cam on cac ban nhieu lam!

  • Diem (16-02-2012 | 17:06 )

    Xin chào các bạn. Nnếu các bạn là người thân của bệnh nhân đã uống qua nấm lim xanh và đã khỏi bệnh mình xin các bạn có tấm lòng nhân ái cung cấp cho mình số điện thoại và nơi đề mua được nấm lim xanh thật đề cứu được nhiều người các bạn sẽ đc nhiều phước. Mình xin cám ơn các bạn!

  • Big bang (16-02-2012 | 13:42 )

    Tôi nghĩ các tỉnh thành cần có nhiều đại lý của công ty Tiên Phước để cung cấp Nấm Lim Xanh, thì sẽ thuận tiện hơn nữa cho người bệnh bị ung thư khi tìm kiếm mua thuốc, nhất là ở các tỉnh thành rộng lớn như tp Hồ Chí Minh, hoặc Hà Nội. (xin xem trang web www.namlimxanh.com và www.nonglamtienphuoc.com) 1. Đại lý tại Hà Nội: Nhà thuốc Minh Hạnh Địa chỉ: Số 158 – Ngõ 149 Hồ Tùng Mậu – Từ Liêm – Hà Nội. Dược sỹ Nguyễn Thị Hạnh - Số điện thoại: O 9 1 7. O O 1 9 8 1 2. Đại lý tại Vĩnh Phúc: Nhà thuốc đông y Thông Kỷ Địa chỉ: Số 7B đường Xuân Thủy - Tổ 14 - Phường Trưng Trắc - Thị xã Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc. Lương y Thông Kỷ - Điện thoại: 0985.945.081 3. Đại lý tại Thành phố Vinh – Nghệ An Địa chỉ: Số 32 – Đường Lê Lợi - Tp Vinh - Nghệ An - Hiệu thuốc Phan Hoa Lý - Điện thoại: 038.3568031 4. Đại lý tại Quy Nhơn - Bình Định: Nhà thuốc Kim Ngọc Địa chỉ: Số 155 Ngô Mây - Phường Quang Trung - Tp Quy Nhơn - Bình Định - Dược sỹ Quyên - Điện thoại: 0919.276.072 5. Đại lý tại Thành phố Hồ Chí Minh Địa chỉ: Số 1/18 đường Nguyễn Văn Vĩnh - Phường 4 - Quận Tân Bình - Thành phố Hồ Chí Minh Cô Bình - Điện thoại: 0979.252.806

  • Phan Văn Phương (16-02-2012 | 13:35 )

    NẾU BÀI THUỐC CHỮA BỆNH UNG THƯ TƯ NẤM LIM XANH NÀY HAY NHƯ VẬY THI THẬT LÀ TUYÊT VỜI, CẦU TRỜI ĐÚNG LÀ NHƯ VẬY. MẸ TÔI CUNG BỊ CĂN BỆNH UNG THƯ PHỔI (CÓ LẼ DO HÍT PHẢI QUÁ NHIỀU KHÓI BẾP TRONG THỜI GIAN DÀI).

  • Nguyễn Mỹ Hạnh (13-02-2012 | 22:51 )

    Tôi có người nhà bị ung thư phổi đã di căn hạch cổ, đọc được những dòng bình luận của chỉ Hà ở Hưng Yên tôi mừng đến rơi nước mắt. ngay lập tức tôi liên lạc với chị. Nhưng tôi vô cùng thất vọng, chị không chỉ cho tôi bài thuốc, viện đủ lý do để không cho dù tôi nói dầu sôi lửa bỏng gì tôi cũng sẵn lòng vì người bệnh là Ba tôi! Chị bảo tôi ra Hưng Yên chị bán thuốc cho. Chỉ là sự quảng cáo mà thôi, chị không phải lương y làm sao tôi dám mua thuốc đó? Tôi viết những dòng này để những ai có người thân bị bệnh ung thư phổi đừng tin lời chị ta. Chị ta chỉ trục lợi.

  • Nguyễn Tuấn Cường (13-02-2012 | 16:00 )

    Mọi người cho em hỏi hiện nay gia đình mới phát hiện ra bà ngoại em bị bệnh ung thư gan nhưng mà là giai đoạn cuối ,bệnh gan giai đoạn cuối có chữa hoặc thiên giảm được bằng bài thuốc này được không ạ?

  • Nguyễn Thị Lệ (02-01-2012 | 18:21 )

    Các bác có thể cho em biết giá của một hộp thuốc nấm linh xanh là bao nhiêu không? Em cảm ơn các bác.

  • Nguyễn Thị Hà (28-12-2011 | 22:55 )

    Chia sẻ cùng bệnh nhân ung thư! Tôi có cậu em trai năm nay 34 tuổi tháng giêng năm 2011 bị mắc bệnh ung thư phổi sau khi đã chữa trị tại bệnh viện K Hà Nội với thời gian 29 ngày rất chi là tốn kém. Qua chiếu chụp bằng máy 64 dãy tại bệnh viện Việt Đức ( viện k không có ) đã phát hiện khối u có kích thước là 7,6 cm và một chiều là 5,8cm , vì khối u nằm ở vị trí trung thất nên rất nguy hiểm bệnh viện rất khó để sử lý,khi xạ hình thì đã di căn vào xương sườn, qua tham khảo một số ý kiến của các bác sỹ thường điều trị bệnh nhân ung thư có 3 cách một là phẫu thuật, hai là xạ trị ,ba là truyền hóa chất, vì khối u của em tôi nằm ở vị trí trung thất nên rất nguy hiểm do vậy chỉ còn cách điều trị là truyền hóa chất là tối ưu thì mới mong kéo dài them sự sống cho em tôi; Vì sức khỏe em tôi rất yếu không đảm bảo cho việc truyền hóa chất nên gia đình quyết định đưa em tôi về nhà để chữa bằng thuốc nam với hy vọng sống thêm ngày nào hay ngày đó và bớt được tốn kém vì 2 con của em tôi còn quá nhỏ tránh tình trạng để khổ cho các cháu sau này. Xuất phát từ thực tế nghiệt ngã này là chị gái lớn trong nhà hơn nữa bố mẹ đẻ lại mất sớm nên hằng đêm tôi đã suy nghĩ tại sao lại phải đầu hang sớm bệnh tật nhỉ?sao lại không giám đối mặt với căn bệnh nan y này sao? Qua tìm hiểu báo chí rồi trên mạng internet tôi đã mạnh dạn đi hỏi một vài lương y có uy tín về căn nguyên phát bệnh và một số vị thuốc nam kháng được ung thư, được sự chỉ bảo tận tình của lương y tôi tự đi tìm các cây thuốc đó có thuốc tự tìm được, có thuốc phải nhờ người đi mua lại rồi về theo công thức chỉ dẫn sắc nên cho em tôi uống khi mới uống thì em tôi có biểu hiện thuyen giảm bệnh nhưng lại bị tiêu chảy rồi táo bón đan xen, tôi tự hỏi tại sao như vậy rồi tiếp tục tìm hiểu và theo dõi xem có vị thuốc nào tính hàn hay tính nhiệt do mình bốc thuốc chưa đúng liều lượng nên mới như vậy chăng?sau 10 ngày mất ăn mất ngủ với sự quyết tâm phải cứu bằng được em mình khỏi lưỡi hái tử thần bằng mọi giá cuối cùng tôi đã tìm ra được công thức pha chế thuốc tối ưu kể từ khi về chữa bằng thuốc do tự tay tôi sưu tầm cho em tôi uống trong vòng 4 tháng liền(thời gian em tôi về viện để chữa thuốc nam là ngày 21/2/2011) đến tháng 6/2011 gia đình đã đưa em tôi lên Hà Nội để kiemr tra lại thì tháy khối u đã teo nhỏ lại một chiều còn 3,2cm và một chiều còn 1,6cm gia đình tôi vui mừng khôn siết, sức khỏe thì như người không mang bệnh đúng hơn là như người bình thường và không còn biểu hiện gì của người bị ung thư phổi không còn ho nhiều và tức ngực nữa trước đây phải có người trợ giúp mới ngồi dạy được mọi sinh hoạt phải có người thân giúp đỡ .Để cho yên tâm gia đình tôi bàn với nhau sẽ đưa em tôi lên Hà Nội kiểm tra một lần nữa vào thời gian giáp tết nhâm thìn này để mọi người yên tâm ăn tết được vui vẻ đầm ấm,mọi người than cũng như bạn bè hang xóm láng giềng đều phấn khởi hay tin em tôi đã tai qua nạn khỏi ít nhất cũng được đến thời điểm này đây có phải là điều kỳ diệu của cuộc sống chăng may mắn em tôi đã gặp thày gặp thuốc như dân gian đã nói mà em tôi đã khỏe mạnh trở lại bình thường như trước. Tất cả cộng đồng chúng ta tại sao phải đầu hang bệnh tật nhỉ? Nư người xưa có câu “người việt nam sao phải chịu nằm chết trên đống thuốc “ Xuất phát từ tình yêu thương đồng loại qua câu chuyện của em trai tôi , tôi muốn chia sẻ với tất cả những ai bị ung thư hãy vượt qua thời khắc nghệt ngã nhất của cuộc đời không nên đầu hàng số phận hãy nhất thiết phải lạc quan yêu đời, mặc dù trong mình đang mang chứng bệnh quái ác song cuộc sống còn nhiều điều kỳ diệu lắm các bạn ạ! nếu ai cần sự giúp đỡ liên hệ với tôi: Nguyễn Thị Hà - địa chỉ: xã Tân lập – Yên Mỹ - Hưng Yên, số ĐT:01648089838.

  • Nguyễn Thanh Mai (05-12-2011 | 19:13 )

    Mẹ em đang uống nấm lim xanh của công ty tiên phước đấy anh ạ. Uống được hai tháng đi chụp lại bác sĩ kết luận khối u đã nhỏ hơn khoảng 10%, các chỉ số sinh hóa đều ở mức khả quan. Gia đình em rất hy vọng, anh đừng nói thế. Em ở đội 8 - Tiên sở - Tiên du - Bắc Ninh. Nếu nói quảng cáo thì trên mạng người ta quảng cáo đầy rẫy ra, có điều em nghĩ thà chấp nhận mua với giá cao để được hàng thật còn hơn tham rẻ mà mua phải nấm giả.

  • Công ty Tiên Phước (19-10-2011 | 21:13 )

    Cám ơn bạn! Mong bạn vui lòng liên hệ với Công ty Nông lâm sản Tiên Phước tại các địa chỉ công bố trên website: www.namlimxanh.com để được phục vụ theo yêu cầu. Xin cám ơn !

  • Rosa Hương (19-10-2011 | 12:12 )

    Xin hỏi Công ty Tiên Phước có nhận chuyển hàng ra nước ngoài không? Mẹ tôi đang bị ung thư, chúng tôi đang ở Lion - Pháp, hiện không có thân nhân ở trong nước để nhờ mua hộ.