Đang tải.....
CAND Online | "Từ trái tim đến trái tim" giúp 1.000 trẻ bị bệnh tim được phẫu thuật - "Tu trai tim den trai tim" giup 1.000 tre bi benh tim duoc phau thuat
Chào bạn!      
Văn hoá 
"Từ trái tim đến trái tim" giúp 1.000 trẻ bị bệnh tim được phẫu thuật
21:59:39 04/07/2009
Tối 18/7, tại Nhà hát lớn TP Hồ Chí Minh, số 7, Công trường Lam Sơn, quận 1, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang sẽ phối hợp với Bệnh viện Tim TP Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình ca nhạc gây quỹ hỗ trợ trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên cả nước.

Bắt đầu thực hiện từ năm 2003, đến nay chương trình hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ bị bệnh tim, có hoàn cảnh khó khăn của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang đã giúp 300 trẻ được chữa trị với tổng kinh phí khoảng 14 tỷ đồng.

Mới đây, để ủng hộ chương trình, một doanh nhân Việt kiều đã mua bức ảnh "Mặt trời trong Lăng tỏa sáng" với giá 1 triệu USD, góp phần giúp 500 trẻ em của 13 tỉnh, thành thuộc đồng bằng sông Cửu Long trị bệnh.

Với mong ước hỗ trợ cho các em ngày càng nhiều hơn, đặc biệt là 1.000 ca bệnh đang chờ được chữa trị, Hội đã quyết định tổ chức chương trình "Từ trái tim đến trái tim" để tiếp tục kêu gọi lòng hảo tâm của các Mạnh Thường Quân, tài trợ kinh phí giúp các em được phẫu thuật sớm nhất trong điều kiện có thể.

Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV2, có sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ, nhóm nhạc đang được yêu thích như Mỹ Tâm, Quang Linh, Cẩm Ly, Vân Khánh, Quế Trân, Thanh Thúy, Lương Thế Thành, Hòa Hiệp, nhóm Giai điệu xanh…


N.Hoa

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:
Email:
Tiêu đề:
Tắt bộ gõ Tự động Telex VNI VIQR

Xem tiếp 
Các bài mới:
     Hải Dương khẩn trương chuẩn bị lễ hội Văn Miếu Mao Điền (22/03)
     Tổ chức lễ hội kỷ niệm 310 năm ngày mất Nguyễn Hữu Cảnh (22/03)
     700.000 người tham dự Hội sách TP HCM lần VI (22/03)
     Hơn 30 năm sưu tầm chuyện kể về Bác Hồ (22/03)
     Xác lập thêm 2 kỷ lục Việt Nam (22/03)
     Viết thơ vì không thể không viết (21/03)
     Người viết và nỗi buồn về... kiến văn (21/03)
Các bài đã đăng:
     Sẽ có một “siêu thị cười” tại rạp đảo hồ Thiền Quang (04/07)
     Khoảnh khắc ấn tượng trong tuần (04/07)
     Đám tang Michael hoành tráng nhất giới nghệ sĩ (04/07)
     Làm phim khoa học về voọc chà vá chân đen (04/07)
     Khai mạc triển lãm ảnh “Cuba – Xa mà gần” (03/07)
     Chuyện thay đạo diễn Festival cồng chiêng quốc tế lần 1 (03/07)
     Ca sĩ Bằng Cường kết hợp với đạo diễn Young Yi (03/07)
 

 

TIÊU ĐIỂM
Tái hiện “chuyện Rồng Tiên” bằng pháo hoa
Vào ngày 27 và 28/3, bên bờ sông Hàn thơ mộng, người dân và du khách quốc tế sẽ được chứng kiến một cuộc tranh tài về pháo hoa đầy ấn tượng và độc đáo của 5 đội Bồ Đào Nha, Pháp, Mỹ, Nhật Bản và chủ nhà Đà Nẵng - Việt Nam.
Tái hiện “chuyện Rồng Tiên” bằng pháo hoa
"Đừng đốt" lay động nhân tâm
Lâu lắm rồi mới thấy có một bộ phim nhựa làm về cuộc chiến tranh chống Mỹ, cứu nước như "Đừng đốt" được khán giả và Ban giám khảo cùng chung một đánh giá.
"Đừng đốt" lay động nhân tâm
Sau ảnh sex đến truyện… khiêu dâm
Chẳng có gì ngạc nhiên khi dư luận cho rằng “lệnh” tạm ngưng phát hành của NXB Hội Nhà văn là một chiêu PR cuốn sách “siêu thô tục” này của Lê Kiều Như, do chính đơn vị liên kết xuất bản mượn tay NXB Hội Nhà văn dựng lên.
Sau ảnh sex đến truyện… khiêu dâm
Cuộc giao lưu cảm động của các thế hệ nữ nghệ sĩ điện ảnh
Cuộc gặp mặt giữa các nữ nghệ sĩ có nhiều đóng góp cho điện ảnh Việt Nam diễn ra tại Hà Nội vào ngày 12/3, nhân Ngày điện ảnh Việt Nam lần đầu tiên, đã thu hút sự quan tâm của công chúng. Có lẽ đây là lần đầu có cuộc hội ngộ của cả 3 thế hệ nữ nghệ sĩ điện ảnh với những tên tuổi đã quen thuộc với công chúng: NSND Trà Giang, NSND Bạch Diệp, NSƯT Minh Châu, NSƯT Thanh Quý và 2 diễn viên trẻ Đỗ Hải Yến, Ngô Thanh Vân.
Cuộc giao lưu cảm động của các thế hệ nữ nghệ sĩ điện ảnh
“Sách xưa” lên tiếng
Cầm và lật giở từng trang của cuốn sách mỏng “Trẻ con hát, trẻ con chơi” của học giả Nguyễn Văn Vĩnh, cùng tranh minh họa sóng đôi của họa sỹ Mạnh Quỳnh xuất bản đầu thế kỷ 20 mới vỡ lẽ: Nhiều bài đồng dao tưởng là sáng tác dân gian, hóa ra của cụ Vĩnh.
“Sách xưa” lên tiếng
Vở kịch bạc tỷ “Xin lỗi em chỉ là…” dời ngày diễn tới 3/4/2010
Ngày 4/3, êkíp dàn dựng vở diễn “Xin lỗi, em chỉ là”… đã chính thức xin lỗi khán giả vì phải dời ngày công từ 12/3 sang ngày 3/4/2010 vì lý do kỹ thuật.
Vở kịch bạc tỷ “Xin lỗi em chỉ là…” dời ngày diễn tới 3/4/2010
"Biệt động Sài Gòn" trở lại
Sau 30 năm kể từ ngày bộ phim truyện "Biệt động Sài Gòn" ra mắt và trở thành tác phẩm nổi tiếng của điện ảnh Việt Nam, người đạo diễn tài năng Long Vân mới chính thức xác nhận thông tin tiếp tục làm phần 2 trong buổi ra mắt đoàn làm phim tại TP HCM vào chiều 3/3.
"Biệt động Sài Gòn" trở lại
Xa hoa “sao” Việt!
Căn biệt thự của Ngô Mỹ Uyên gồm 3 tầng lầu, từ trần nhà, cầu thang, phòng tắm, sân thượng, quầy bar, thang máy... tất tần tật những thứ được nhìn thấy trong căn nhà này đều phản chiếu một màu vàng rực bởi lớp vàng mạ 24K. Còn ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng quyết định chi gần 3 triệu USD để mua Penthouse - một dạng biệt thự trên không với hai tầng lầu, và thường nằm ở vị trí cao nhất trong tổng thể xây dựng một tòa nhà cao cấp.
Xa hoa “sao” Việt!
Đạo diễn Lê Hoàng tái xuất cùng "Những thiên thần áo trắng"
Sau thời gian dài không làm phim, sau sự cố phim "Thủ tướng" không được trình chiếu, đạo diễn Lê Hoàng chính thức giới thiệu với khán giả bộ phim truyền hình đầu tiên của mình mang tên "Những thiên thần áo trắng" vào lúc 21h10' thứ 2, 3, 4 hằng tuần, kênh VTV3, bắt đầu từ ngày 2/3.
Đạo diễn Lê Hoàng tái xuất cùng "Những thiên thần áo trắng"
Chuyện về MC đám cưới… làng
Tại một đám cưới ở Hưng Yên, khi cô dâu chú rể đang làm lễ vái tổ tiên ông bà trong nhà thì bên ngoài hội trường, MC đám cưới lại điều hành hôn lễ bằng một bài hát khá phản cảm: "Trái tim bên lề".
Chuyện về MC đám cưới… làng
Đôi điều về Lục Thủy - Hồ Gươm
Trước đây, kiến trúc khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm chủ yếu là nhà hai ba tầng, nằm khiêm nhường dưới những tán cổ thụ, kể cả trụ sở công quyền như tòa Thị chính thành phố, rất hài hòa với cảnh quan Hồ Gươm với những kiến trúc nhỏ, giản dị như Tháp Rùa, đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc… Sau này, nhất là hai chục năm trở lại đây, kiến trúc quanh hồ và khu vực hồ đã có nhiều biến đổi theo hướng tiêu cực.
Đôi điều về Lục Thủy - Hồ Gươm
Nhà báo, phong bì và phim Tết
Chuyện nhà báo nhận phong bì kèm thông cáo báo chí, bộ tài liệu của các công ty, các đơn vị tổ chức sự kiện… khi đi họp báo đã là chuyện bình thường. Nó được hiểu như một bữa cơm trưa, một ly cà phê của người tổ chức sự kiện gửi cho nhà báo, thay lời cảm ơn hoặc thay cho việc phải lo những bữa cơm tập thể tốn tiền mà không mấy ai vui.
Nhà báo, phong bì và phim Tết
Vì "Đừng đốt" nên không có lửa?
Tính đến thời điểm này, "Đừng đốt" có thể coi là một trong những bộ phim nhiều thành tích nhất của điện ảnh Việt Nam những năm gần đây. Tuy nhiên, không ai "dám" công bố doanh thu của phim khi trình chiếu, bởi nếu nhìn trực diện vào các con số, nhiều người sẽ "sốc" bởi sự phũ phàng của nó.
Vì "Đừng đốt" nên không có lửa?
Cầu Long Biên - "Trang sử bằng thép" bắc qua sông Hồng
Hà Nội có cầu Long Biên/ Vừa dài vừa rộng bắc trên sông Hồng/ Tàu xe đi lại thong dong/ Người người tấp nập gánh gồng ngược xuôi... Sau Chùa Một Cột và quần thể Tháp Bút - đền Ngọc Sơn thì cầu Long Biên có lẽ là một trong những hình ảnh đặc trưng, độc đáo và đẹp nhất về văn hóa, lịch sử Hà Nội do bàn tay con người tạo ra. Mang trên mình quá nhiều dữ liệu lịch sử, cầu Long Biên thậm chí còn nổi tiếng hơn chính cả bản thân nó.
Cầu Long Biên - "Trang sử bằng thép" bắc qua sông Hồng
Phận bạc của một diễn viên “không biết nói”
Một trong những hình ảnh còn đọng lại rất lâu trong lòng những người đã từng xem bộ phim “Chạy án 2” là hình ảnh của một diễn viên hổ. Có lẽ, rất nhiều khán giả gần như vẫn chưa biết được diễn viên đặc biệt này đến từ đâu, được huấn luyện thế nào và việc tập cho nó đóng phim có khó không, và hiện nay, "diễn viên" hổ đó sống thế nào?
Phận bạc của một diễn viên “không biết nói”
"Mật mã" một kẻ mê chơi đào
Đầu trần, mưa bụi, vượt con hẻm lọt giữa hai khối nhà, băng ngang rặng liễu và rạch nước nhỏ, tôi bước vào thung lũng hoa đào. Vâng, phải gọi là thung lũng thì mới đã cảm giác, bởi dinh đào thế của cậu Bích lọt thỏm trong vòng vây của những toà nhà cao tầng xám.
"Mật mã" một kẻ mê chơi đào
Nghĩ về tình yêu từ cuộc tình của bà lão 80
Linh có hai đời vợ, bà Sông thì góa chồng tuổi đôi mươi. Hai con người với nỗi buồn do trục trặc tình duyên gặp nhau muộn quá, may mà còn chén rượu để níu kéo về với nhau. Có khi, trong cơn say, người ta thường không kìm chế được mình(?!).
>> Từ chuyện người ôm “xác vợ” đến bong bóng truyền thông
Nghĩ về tình yêu từ cuộc tình của bà lão 80
Sẽ khởi quay phim “Những đứa con của các chiến sĩ biệt động”
"Những đứa con của các chiến sĩ biệt động" phản ánh cuộc sống thế hệ con của các chiến sĩ biệt động năm nào, cũng là để đánh thức niềm tự hào, tri ân với thế hệ đã hy sinh cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
Sẽ khởi quay phim “Những đứa con của các chiến sĩ biệt động”
"Cánh đồng bất tận" lên phim nhiều áp lực
"Cánh đồng bất tận" - câu chuyện cảm động về những phận người bé nhỏ vùng đất miền Tây Nam Bộ của nữ nhà văn Nguyễn Ngọc Tư làm xôn xao văn đàn những năm gần đây. Từ trang sách, câu chuyện được tái hiện trên sân khấu kịch và bây giờ nó bước thẳng vào điện ảnh.
"Cánh đồng bất tận" lên phim nhiều áp lực
Các sao làm "nóng" Đại nhạc hội chào năm mới
Chùm ảnh các sao "phiêu" tại sân vận động Mỹ Đình trong Đại nhạc hội chào mừng năm mới.
Các sao làm "nóng" Đại nhạc hội chào năm mới
Tổng Biên tập: Thiếu tướng Hữu Ước
Phó Tổng Biên tập phụ trách nội dung: Nguyễn Như Phong
©2007. Báo Công an nhân dân điện tử - CAND Online. All rights reserved.
Khi sử dụng lại thông tin từ website này, xin vui lòng ghi rõ nguồn "CAND Online".