Đang tải.....

28/01/2012 - 03:35

Các điểm vui chơi chật kín khách du xuân
Đường hoa Nguyễn Huệ đón tiếp hơn 1 triệu người dân đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm. Các điểm du lịch, khu vui chơi ở TP.HCM chật ních người tham quan, du xuân.

Các khu du lịch hút khách

Du khách tham quan đường hoa Nguyễn Huệ trong ngày khai mạc. Ảnh: CTV

Họ đã nói

Hơn 10 năm rồi, năm nay tôi mới có dịp về thăm quê ở Tiền Giang. Sau khi thăm người thân, tranh thủ lên TP.HCM chơi mấy ngày trước lúc sang Úc. Không khí vui xuân ở TP.HCM rất nhộn nhịp, TP trang hoàng khá đẹp mắt khiến cho những người con xa quê lâu ngày mới trở về cảm thấy ấm cúng, vui vẻ.

Anh NGUYỄN QUANG SÁNG, Việt kiều Úc

Tại Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên, những ngày tết Nhâm Thìn đã tưng bừng tổ chức lễ hội “Rồng-Tiên” năm 2012.

Ông Huỳnh Đồng Tuấn - Phó Giám đốc Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên cho biết, Suối Tiên đã đón hàng trăm ngàn lượt người dân ở TP.HCM và các tỉnh lân cận về vui chơi. Có ngày, lượng khách tăng hơn 10 lần so với ngày thường.

Năm nay, Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên đưa ra ba chương trình vui chơi giải trí và trò chơi mới như xổ số trúng thưởng, long hổ trận địa chiến (một trò chơi bắn súng sơn rèn luyện tinh thần đồng đội và tính kỷ luật) và khu lâu đài tuyết (trượt băng trên những con dốc đầy tuyết) với nhiều giải thưởng thú vị trị giá hơn 2 tỉ đồng.

Chị Dương Thanh Thảo, một người dân ở Đồng Nai, chia sẻ: “Năm nay do chương trình nghỉ tết dài nên cả đại gia đình tôi lên TP.HCM chơi ba ngày. Suối Tiên là điểm vui chơi gần nhất nên gia đình tôi chọn là điểm đến đầu tiên”.

Tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, lượng khách đến tham quan cũng đông gấp nhiều lần so với ngày thường. Các bãi giữ xe chật kín. Đầm Sen năm nay được trang trí khá rực rỡ. Toàn bộ không gian của công viên văn hóa này được kết đèn lồng, trang hoàng đỏ rực. Ngay lối đi vào cổng, các nhân vật Phước, Lộc, Thọ đã đứng ra chúc phúc và lì xì cho khách nhân dịp năm mới. Đường hoa “Sóng nước phương Nam” được thiết kế và trang trí rực rỡ kéo dài từ cổng vào đến tượng đài Âu Cơ - Lạc Long Quân. 

Công viên Tao Đàn diễn ra hội Hoa xuân mỗi ngày đón tiếp hàng chục ngàn lượt người. Công viên trưng bày nhiều mặt hàng mỹ nghệ được làm từ đá, gỗ và các loại tre, trúc… Điểm nhấn của công viên năm nay là hai con rồng được bài trí lộng lẫy bằng các loài hoa chưng ngay cổng chính của công viên.

Bên cạnh đường hoa Nguyễn Huệ năm nay đường sách đón hơn 400.000 lượt khách tham quan và mua sách. Hơn 23.000 cuốn sách được bán cho khách tham quan. Trong đó, tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh bán chạy nhất. Các tựa sách đứng đầu danh mục sách bán chạy nhất gồm: Lá nằm trong lá, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, Đảo mộng mơ…

Phố đi bộ trên đường Lê Lợi cũng là một điểm thu hút nhiều người dân với các hoạt động nghệ thuật đặc sắc: biểu diễn nhạc dân tộc, xiếc, hát bội, nhạc Flamemco, biểu diễn kèn đồng… do các nghệ sĩ, diễn viên của TP.HCM biểu diễn. 

Sân khấu kịch: Quá tải

Tết này nhiều sân khấu đã điều tiết lại số suất diễn của mình. Gần như không có sân khấu nào dám diễn bốn suất/ngày như vài năm trước. Nhiều sân khấu còn rút từ diễn ba suất diễn xuống còn hai suất/ngày. Chính vì sự chừng mực này nên một số sân khấu có uy tín về chất lượng kịch đã trở nên hút vé nhẹ.

Tại Sân khấu Kịch 5B Võ Văn Tần, nhiều khán giả đã không mua được vé do ngày mùng một tết nơi này chỉ diễn một suất. Các ngày còn lại sân khấu này diễn hai suất/ngày đều thu hút đông khách. Có khán giả không mua được vé còn yêu cầu kê thêm ghế phụ (ghế ngồi ở lối đi). Đặc biệt, vào tối mùng 2 tết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và gia đình cùng Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải và nhiều vị lãnh đạo cấp cao của TP.HCM đã đến xem vở kịch Tốt xấu giả thật ở Sân khấu Kịch 5B.

Ở Sân khấu Hoàng Thái Thanh, vào chiều mùng năm tết, bà bầu Ái Như hồ hởi cho biết: “Tết này Kịch Hoàng Thái Thanh quá tải, nhiều khán giả đã không mua được vé”.  Kịch Hoàng Thái Thanh chỉ dám xếp lịch diễn hai suất/ngày chứ không dám bung ra ba suất/ngày như nhiều sân khấu khác. Sân khấu Kịch Phú Nhuận và Super Bowl của bà bầu Hồng Vân thì đều đều ba suất/ngày và kín ghế. Có những suất phải bán thêm khá nhiều ghế phụ (nhưng chỉ dám xếp lịch diễn tăng suất đến mùng bảy tết, mùng tám trở đi nơi này sẽ diễn lại một suất như bình thường). Năm nay, không có hiện tượng đặc biệt nào về vở diễn cháy vé hay tạo “gu” thưởng thức mới. Số vở diễn bán được nhiều vé ở các sân khấu rải đều ở các thể loại hài kịch, chính kịch, bi kịch lẫn kịch kinh dị, cả vở cũ lẫn vở mới.

Phim Việt thắng lớn

Tết năm nay phim Việt ra rạp nhiều nhất trong các năm và áp đảo phim ngoại nhập. Năm phim Việt ra rạp là Thiên mệnh anh hùng, Lời nguyền huyết ngải, Héllo cô Ba, Lệ phí tình yêu và Vũ điệu đường cong luôn dẫn đầu về lượng khán giả ở tất cả suất chiếu.

Tại cụm rạp Megastar, chỉ riêng hai ngày mùng một và mùng hai tết (tức 23 và 24-1), tổng lượng khách mua vé xem phim tại chín cụm rạp này trên cả nước đã hơn 70.000 lượt. Cho đến ngày 27-1, bộ phim dẫn đầu lượt xem tại Megastar tết này là bộ phim võ hiệp Thiên mệnh anh hùng.

Riêng bộ phim Héllo cô Ba tạo bất ngờ lớn tại cụm rạp Megastar, khi cụm rạp này phải tăng lượng rạp và suất chiếu cho phim bởi lượng khán giả dành cho Héllo cô Ba quá lớn.

Tại cụm rạp Galaxy, doanh thu bán vé cao nhất vẫn thuộc về Thiên mệnh anh hùng, tiếp theo là Lời nguyền huyết ngải. Tuy nhiên, riêng tại rạp Galaxy Tân Bình thì lượng khán giả cao nhất vẫn thuộc về Héllo cô Ba.

Đặc biệt, Héllo cô Ba còn chịu khó đầu tư bản phim nhựa để phim không chỉ phát hành ở các cụm rạp lớn như Megastar, Galaxy, BHD... mà về đến tận các tỉnh, thành địa phương ở miền Trung. Cụ thể ngay tại rạp Hưng Đạo, TP Huế, phim tết chỉ có Héllo cô Ba một mình một cõi.

Có thể nói, trong các bộ phim Việt ra rạp vào dịp tết thì Thiên mệnh anh hùng và Héllo cô Ba đạt doanh thu cao nhất. Ngay tại cụm rạp Galaxy, khán giả muốn xem phim phải đặt trước một ngày và hầu như suất chiếu nào cũng kín khán giả.

Tại TP.HCM, không chỉ rạp phim mới kín khán giả những ngày tết, các phòng trà cũng kín khán giả.

Đường hoa Nguyễn Huệ đông khách đến 3 giờ sáng

Sau bảy ngày mở cửa, thu hút hơn 1 triệu lượt người dân tham quan, 22 giờ ngày 26-1 (mùng bốn), đường hoa Nguyễn Huệ đã chính thức bế mạc.

Theo bà Hoàng Kim Yến, thường trực ban tổ chức Lễ hội tết TP.HCM 2012, năm nay đường hoa Nguyễn Huệ đông khách đến 2-3 giờ sáng. Ngay khi ban tổ chức vừa cắt băng khai mạc (ngày 27 tết), hàng ngàn người đã chờ sẵn để vào thưởng lãm. “Lượng khách tham quan rất đông, ước tính cứ mỗi giây có ba khách vào đường hoa. Năm nay ban tổ chức đã gắn thêm các camera quan sát dọc đường hoa để theo dõi nên kịp thời giải quyết tình hình ùn tắc cục bộ trên đường hoa” - bà Hoàng Kim Yến cho biết.

Từ 22 giờ đêm 26-1, đường hoa đóng cửa để bắt đầu dọn dẹp. Từ 6 giờ ngày 27-1 (mùng năm), đường Nguyễn Huệ đã lưu thông trở lại bình thường.

Loạn nạn chặt chém gửi xe

Trong những ngày tết, tại các điểm vui chơi, giải trí, do lượng khách đổ về đông nên các điểm giữ xe xung quanh các khu vực này được dịp chặt chém, tăng gấp 10, 20 lần so với ngày thường. Các điểm giữ xe quanh khu vực đường hoa Nguyễn Huệ đồng loạt tăng giá đến 40.000 đồng/xe máy. Khu du lịch Suối Tiên, do bãi giữ xe khá chật chội nên người dân phải gửi xe bên ngoài với giá cắt cổ từ 30.000 đến 50.000 đồng/xe máy. Các bãi giữ xe dài ngày xung quanh Bến xe Miền Đông cũng chém đẹp từ 20.000 đến 30.000 đồng cho một ngày gửi xe máy.

Các dịch vụ đi kèm bên ngoài cổng các khu vui chơi cũng mặc sức tăng giá gấp 3-5 lần so với ngày thường.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Chia sẻ lên LinkHay.com Email In [+]Cỡ chữ[-]
Thăm dò ý kiến
  • Bạn có tin vụ cháu bé tự gây cháy là sự thật không?
  • Tin
  • Không tin
  • Phân vân
  • Lựa chọn khác