|
|
Ảnh: zing.vn |
(ĐCSVN) - Như thường lệ, mỗi dịp tết về, nhóm hài đất Bắc lại hội ngộ khán giả trong chương trình Gặp nhau cuối năm với màn tấu hài chọc cười đầy ấn tượng của các Táo Quân. Táo Quân 2010 tuy chưa chính thức ra mắt, nhưng qua buổi ghi hình tối 30/1 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội đã phần nào hé lộ những bí mật về nội dung đặc sắc của chương trình.
So với năm ngoái, tiếng cười châm chọc của các Táo có vẻ không dữ dội bằng, nhưng những vấn đề nhức nhối của xã hội vẫn tiếp tục được mổ xẻ khá toàn diện. Vẫn những gương mặt hài quen thuộc đất Bắc nhưng không bao giờ thấy nhàm: Xuân Bắc, Tự Long, Công Lý, Chí Trung, Vân Dung…; vẫn màn chầu cuối năm của các Táo với Ngọc Hoàng, nhưng qua lăng kính hài hước, những vấn đề như: tắc đường, giá cả lên xuống, chuyện các ngôi sao, các hãng hàng không cho khách leo cây…. được đưa ra mổ xẻ, đả kích rất sâu cay.
Năm nay, nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, đạo diễn Đỗ Thanh Hải đã cố gắng lồng ghép và đưa nhiều chiêu mới để chọc cười khán giả như màn đu dây đúng kiểu “người nhà trời” của Nam Tào, Bắc Đẩu, các bài hát châm biếm thuộc các thể loại nghệ thuật truyền thống…
Đặc biệt, lần đầu tiên trong chương trình Táo Quân - Gặp nhau cuối năm có sự xuất hiện của đại gia đình Táo Quân gồm 3 thế hệ. Xung quanh câu chuyện gia đình nhà Táo có biết bao vấn đề xã hội nảy sinh như nạn buôn mỡ thối, hạt dưa pha dầu nhớt….khiến dư luận hoang mang. Bằng trí tuệ và sự khéo léo, đạo diễn Đỗ Thanh Hải và những người làm chương trình mong muốn gửi tới khán giả nhiều thông điệp qua chương trình đặc biệt này, hy vọng sẽ là món ăn tinh thần, mang lại những tiếng cười sảng khoái và thú vị cho các gia đình nhân dịp cuối năm./.
|