- Vừa qua, Đài Truyền hình Việt Nam mới đưa vào phát sóng game show có tên là “Tiếp sức”. Về ý tưởng thì đây là một sự hỗ trợ rất đáng hoan nghênh của “nhà đài” trong việc giúp đỡ những cảnh đời khốn khó, nhưng cách tổ chức ở chương trình này tôi thấy chưa ổn.
 |
|
Ghi hình game show "Tiếp sức". (Ảnh thegioidienanh.vn) |
Game show là nơi thư giãn với mục đích chủ yếu là giải trí nên để dành cho những trò chơi vui vẻ, có tính chất văn hóa và tìm hiểu kiến thức thì phù hợp hơn là dành cho những người nghèo đến để tìm cơ hội đổi đời.
Họ căng thẳng đến tột độ trước quyết định dừng chơi hay mạo hiểm đi tiếp để hi vọng kiếm thêm một chút, bởi đời họ chắc chưa bao giờ có cơ hội kiếm tiền dễ thế. Rồi họ lại thất vọng tràn trề khi gặp đèn đỏ khiến khán giả ngồi trước màn hình khi xem trò chơi này cảm thấy thật là nghịch cảnh và không thể cười nổi.
Thú thực, khi xem chương trình, tôi chỉ cảm thấy tội nghiệp cho những người khốn khổ “được” nhà đài cho lên tivi. Tôi luôn liên tưởng đến họ khi nhấc đèn như khi người ta “mở bát” đánh bạc với số phận cuộc đời và có cảm giác như bị người ta xúc phạm.
Đối với những người trung lưu trong xã hội ta hiện nay, vài triệu thậm chí vài chục triệu không làm người ta giàu lên hay nghèo đi nhưng với những cảnh đời khốn khó thì đó lại là cả một gia tài. Xin hãy giúp hỗ trợ giúp đỡ người nghèo bằng những chương trình phù hợp hơn. Đừng mang người nghèo ra làm trò chơi.
Ý kiến của bạn?
Võ Đình Hoàng, vodinhhoang@...
Đọc bài "Đừng bắt tội người nghèo” của bạn Phạm Đức Toàn, tôi cũng thấy được sự chính đáng khi bạn nêu chủ đề như vậy. Chương trình tổ chức để ủng hộ người nghèo như thế là thiếu hợp lý, nếu không muốn nói là tiêu cực.
Những con người khó khăn nhất trong xã hội đứng trước bao con mắt của khán giả, máy quay trong một sân khấu trường quay mà toàn có bóng tối, đèn nháy xanh đỏ lập loè. Họ run sợ vì lần đầu tiên được lên truyền hình, được tiếp xúc với nhiều thứ mới lạ. Ở đó, họ phải dựa vào những lá thăm may mắn nhưng không phải của chính họ mà còn phụ thuộc vào sự dừng lại một cách ngẫu nhiên may mắn của người bạn đồng hành. Xác suất để kiếm một số tiền tài trợ nhỏ nhoi trong khoảng thời gian dài 3 năm, 6 năm... như vậy là rất bé.
Giọng điệu của MC Hoa Thanh Tùng (từng dẫn chương trình Chuyện lạ Việt Nam) luôn cố tạo ra một vẻ huyền bí với những câu hỏi lặp lại: “Bạn có chắc chắn với số 8, 6, 12,... không?” vang lên hàng mấy chục lần trong chương trình tạo cho người chơi và người xem sự nhàm chán và ức chế.
Dù rằng đây là chương trình nhân đạo nhưng hình thức tổ chức và nội dung của nó cần phải sửa đổi. Nếu chiến thắng, người chơi sẽ được an ủi với số tiền tài trợ (có thể là lớn với họ) nhưng so với giá trị bây giờ thì cũng thật nhỏ bé. Nhưng đối với những trường hợp ra về tay trắng thì nỗi thất bại, nỗi buồn đó còn ám ảnh họ rất nhiều.
Nếu ai đã xem chương trình thì phải công nhận với tôi một điều: Chương trình đang đùa với số phận của người nghèo. Còn nhiều hình thức, trò chơi để có thể mang lại sự an ủi động viên đối với người nghèo. Mong nhà đài hãy rút kinh nghiệm và sửa đổi sớm. Đừng để nỗi buồn của những người cuối đáy xã hội tăng thêm khi nhận được những đồng tiền không đúng cách.
Bằng Lăng, Hà Nội, trinhbanglang@...
Đúng là khi xem chương trình này, tôi cũng có cảm giác đánh bạc "đỏ - đen". Nội dung chương trình không có gì để mở mang tri thức hoặc thể hiện tài năng của người chơi mà đơn giản chỉ là may, rủi. Rất tiếc đây là một ý tưởng tốt của VTV muốn giúp những người nghèo có cơ hội cải thiện cuộc sống, nhưng hãy tìm những kịch bản văn học có tính nhân văn hơn để những người nghèo tham gia chương trình có một "vị thế" hơn trong mắt hàng triệu khán giả.