Đang tải.....
 
  Trang chủ       Thời sự      Vấn đề hôm nay      Trật tự xã hội      Kinh tế      Bình yên cuộc sống      Xã hội từ thiện      Văn hóa      Sức khoẻ cộng đồng      Thể thao      Quốc tế  
  Khám phá thế giới     Chuyện bốn phương  
   Liên hệ    RSS
Quốc tế  
  Sách đọc sẽ không bao giờ chết
  Thứ sáu, 27/11/2009 07:28  
 

(ĐSCT) Trước sự phát triển ồ ạt của internet, truyền hình, các phương tiện kỹ thuật số... nhiều người lo ngại rằng báo chí và sách đọc rồi đây sẽ ít ai đọc và rồi sẽ chết!
Mới đây tạp chí L’Express của Pháp đưa vấn đề này ra phỏng vấn hai nhân vật nổi tiếng thế giới, đó là:

Ông Bruno Racine (trái) và ông Umberto Eco

- Nhà văn lừng danh Umberto Eco của Ý, năm nay 77 tuổi. Ông hiện được coi là một nhà văn kiêm triết gia lớn nhất của thế giới. Những tác phẩm nổi tiếng của ông như tiểu thuyết Tên của hoa hồng, sách nghiên cứu Cấu trúc vắng mặt, sách tiểu luận Đừng hy vọng bỏ được sách... được đón đọc khắp thế giới, dịch ra hàng chục thứ tiếng và bán được hàng chục triệu bản mỗi cuốn...

- Học giả người Pháp Bruno Racine, hiện là Giám đốc Thư viện Quốc gia của Pháp (BNF), năm nay 58 tuổi và cũng là một nhà văn, có tiểu thuyết Thống đốc Morée nổi tiếng thế giới từ năm 1982.

Ông Umberto Eco nói: “Không gì có thể thay thế sách đọc cả. Sách là một công cụ đọc hoàn hảo: người ta có thể đọc nó trong phòng tắm, trên cành cây, trên một con thuyền, trong lúc bị cắt điện... Đọc sách chẳng cần phải có một ổ cắm điện (như các phương tiện khác). Nếu ngày mai thiếu giấy, người ta có thể in sách bằng nylon chẳng hạn”.

Còn ông Bruno Racine thì cho rằng: “Sách ngày nay đã được in hoàn hảo, giá lại rẻ, rất dễ xuất bản, phát hành. Người ta có thể tìm thấy sách ở bất cứ đâu, mượn cũng dễ...”.

Và ông Umberto Eco kết lại một câu: “Chỉ còn chữ nghĩa là tồn tại, những thứ khác là thoáng qua!”.

 
  T.T (Theo L’Express)
 
Share |
 
Ý kiến bạn đọc   
Họ & tên
Email
Tiêu đề
Nội dung
 
 

           


Các tin đã đưa:  
Mỹ: Thất nghiệp gia tăng và nguy cơ đáng lo (27/11/2009)
Thế giới mùi độc đáo của nước hoa (27/11/2009)
Philippines sau vụ thảm sát chính trị (26/11/2009)
Afghanistan: có nên đàm phán với Taliban? (26/11/2009)
Vị thế mới của Ấn Độ (26/11/2009)
AIDS giết 25 triệu người trên toàn cầu (26/11/2009)
Mỹ: Tổng thống Obama sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về Afghanistan (25/11/2009)
Số phận những nạn nhân nội chiến còn lại ở Sri Lanka (24/11/2009)
Ưu thế và ước muốn của phụ nữ ngày nay (24/11/2009)
Lại bùng phát bạo lực giữa Israel và Palestine (24/11/2009)

 
Giá vàng
Loại vàng Mua Bán
SBJ
SJC
Thời tiết

 

 

Tỷ giá
( Nguồn: )
  Mảnh đời bất hạnh
Mẹ mù nuôi hai con tâm thần
(CATP) Đã ở tuổi 87, nhưng cụ Trần Thị Giới (trú đội 1, xóm Giếng, thôn Thuận Hòa, xã Hương Phong, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế)
  Khám phá thế giới
Khám phá cỏ sống lâu nhất trái đất
(CATP) Các nhà khoa học Úc vừa phát hiện nhiều đám cỏ biển ở Địa Trung Hải có tuổi đời tới 200.000 năm.
  Làm đẹp
Tẩy lông bằng công nghệ Tripo RF kết hợp LHE
Công nghệ này làm sạch lông, kể cả những sợi lông cứng đầu nhất, chữa được chứng viêm nang lông, làm da trắng sáng, láng mịn, lỗ chân lông được thu nhỏ, da săn chắc, dễ chịu và an toàn.
  Phóng sự điều tra
Kiều nữ chơi quá, hóa liều
(CATP) Xăm mình vốn chỉ là trào lưu của phường đầu trộm đuôi cướp, dân giang hồ chợ búa để đánh dấu chiến tích, khẳng định đẳng cấp trong thế giới ngầm.
  Chuyện bốn phương
Ca sĩ đã chết “sống lại” để... bị bắt
(CATP) Cảnh sát Nam Phi vừa bắt một người đàn ông, sau khi ông ta xác nhận mình là Zulu, ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng đã chết năm 2009. Tin Zulu, còn được gọi là “Mgqumeni”,
  Trật tự giao thông
Đà Nẵng : Xe tải "quét" xe máy, 2 người chết
(CAO) Vụ tai nạn xảy ra vào tối 7-2, trên đường phố Đà Nẵng khiến nhiều người kinh hoàng.
  Đất nước - con người
Đông đảo du khách tham dự lễ Khai ấn Đền Trần
(CAO) Sáng 5 - 2, hàng vạn người dân từ các tỉnh đã đổ về đền Trần để dâng hương tới các vị Vua nhà Trần và chờ được phát lộc Ấn. Tại khuôn viên đền Trần, lượng người gần như đặc kín
  Cảnh giác
Người tình trên mạng
(CATP) Sau nhiều ngày truy tìm, lúc 19 giờ ngày 5-2-2012 các “hiệp sĩ” Trần Hoàng Anh, Nguyễn Minh Thành, Trần Minh Chánh (CLB phòng chống tội phạm P. Hiệp Thành, TX. Thủ Dầu Một)
  LIÊN KẾT WEBSITE
Thời sự Vấn đề hôm nay Trật tự xã hội Kinh tế Bình yên cuộc sống Xã hội từ thiện Văn hóa Sức khoẻ cộng đồng Thể thao Quốc tế
© 2009 Báo Công an Thành Phố Hồ Chí Minh . All rights reserved.
Giấy phép số: 159/GP-TTĐT • Tổng Biên tập: Đặng Xuân Dũng
• Địa chỉ: 110 Nguyễn Du, quận 1, TPHCM
• ĐT: (84.8).38291582, 38291580 - Fax: (84.8).38242824
• Email: CAO@congan.com.vn