Thứ Ba, 9.2.2010 | 10:10 (GMT + 7)
Thư viện quận Thốt Nốt chỉ là một căn phòng chung vách với trụ sở Trung tâm Văn hóa – Thể dục thể thao. Đứng trước cửa thư viện, nhưng tôi lại hỏi nhờ một cán bộ ở trung tâm chỉ đường tới thư viện. Cái sự... ngờ nghệch của tôi xuất phát từ chỗ ngay thời điểm đó tại thư viện không có bóng dáng một bạn đọc nào, mà là một buổi tập văn nghệ chuẩn bị phục vụ Tết Canh Dần – 2010 đang diễn ra rôm rả.
Cơ ngơi của thư viện dù đang xuống cấp, nhưng vẫn phải sử dụng không chỉ cho hoạt động thư viện. Bà Đoàn Thị Bích Phượng – Phó GĐ – cho biết: Thư viện Thốt Nốt vừa là hội trường, nhà truyền thống, vừa là nơi tập diễn của đội thông tin lưu động, và cả nhà kho! Các phường thì có nơi vẫn chưa có phòng đọc sách.
Làm thế nào đưa sách, báo đến với người đọc trong bối cảnh đó? Một lần ngồi trên máy bay đi Hà Nội, thấy lưng ghế phía trước có chỗ để sách, tạp chí, bà Bích Phượng chợt nảy ra ý nghĩ: Trên chuyến đò khách từ bến đò Bà Ót (phường Thới Thuận) đi tới một số địa bàn ở huyện Vĩnh Thạnh thời gian cũng xấp xỉ 2 tiếng như bay từ TPHCM ra Hà Nội. Sao lại không thể có một kệ sách trên những chuyến đò? Không lâu sau đó, mô hình “Tạo đôi chân cho sách” được triển khai.
Anh Nguyễn Hoàng Khánh – phụ trách thư viện Thốt Nốt – nhớ lại: Ngồi trên đò, để giải khuây, nhiều người lâu nay ít cầm tới cuốn sách, tờ báo, nhưng chỉ sau vài lần đọc thử, dần dần tạo được cho mình thói quen đọc sách, báo. “Tiếc là, cuối năm 2009 thư viện vừa phải thu hồi toàn bộ sách về do tuyến đò này bây giờ chủ yếu chỉ chở hàng hóa”. Còn bà Bích Phượng cho rằng, mô hình này rất thích hợp với những địa bàn còn sử dụng giao thông đường thủy nhiều như Cà Mau...
Tuy nhiên, mô hình “Tạo đôi chân cho sách” ở Thốt Nốt không chỉ có đưa sách lên thuyền. Trước đó, sách đã có mặt trên các bè nuôi cá tra ở cù lao Tân Lộc (“Tủ sách bè cá”), ở vườn cò Bằng Lăng (“Tủ sách du lịch”), ở quán càphê Thiên Phúc, xã Tân Lộc (“Cà phê sách”). Ông Nguyễn Văn Thẩm – chủ quán càphê Thiên Phúc – nói rằng: Quán của ông trước đó đã kệ sách gia đình cho khách vào uống càphê đọc. Có sách của trung tâm đưa xuống càng phong phú thêm. Khi người nuôi cá tra lao đao thì “Tủ sách bè cá” không còn duy trì được.
Trung tâm lại kết hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tổ chức các “Điểm sách - báo phụ nữ”. Hiện 3/9 phường đã xây dựng được “Điểm sách - báo phụ nữ”. Với hình thức này, sách, báo được đưa xuống hộ gia đình (thường là nhà của cán bộ phụ nữ phường). Bà Nguyễn Thị Út Hiền – Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Trung Nhứt – kể: “Khi có bài báo hay viết về các bài thuốc chữa bệnh, dạy nuôi con khỏe..., tôi photo ra nhiều bản phân phát hội viên, chị em rất thích...”.
Mỗi tủ sách, điểm đọc sách, báo được cung ứng từ 80 – 150 đầu sách. Do thiếu kinh phí, nguồn sách, báo có hạn nên thủ thư của thư viện tích cực trong việc luân chuyển sách, báo giữa các tủ sách, điểm đọc sách. Tuy còn nhiều khó khăn, có tủ sách phải xóa xổ, nhưng mô hình “Tạo đôi chân cho sách” ở Thốt Nốt vẫn đang nỗ lực từng bước tạo thói quen đọc sách, báo cho người dân...