Đang tải.....

 
Châu thực sự cảm thấy sốc khi chỉ thấy vỏn vẹn 2 tác phẩm kiếm hiệp cổ điển trong Shanghai Book City, hiệu sách lớn nhất Thượng Hải (Trung Quốc). Cả khu vực dành cho truyện chưởng, Châu chủ yếu nhìn thấy những tác phẩm mang hơi hướng fantasy kỳ ảo với hình bìa được thiết kế giống với vỏ đĩa game online dưới những cái tên như “Đại bàng trong cát bụi” hay “Mê mẩn má em hồng”.
 

Sự đông đúc trong quán game (ảnh lớn) cũng đồng nghĩa với
sự vắng vẻ trong hiệu sách (ảnh nhỏ). Ảnh: SFgate
.
 
Người bán hàng khẳng định rằng ở đây vẫn có đầy đủ tất cả các truyện cổ điển. Nhưng chỉ có 2 cuốn mới của tác giả gốc Mã Lai Wen Rui'an, còn lại chẳng có cuốn tái bản nào của những huyền thoại như Kim Dung (hay Louis Cha), Cổ Long (Hoàng Diệu Hoa), những tên tuổi vốn gắn với các tác phẩm giữ kỷ lục bán chạy nhất trong cả một thời gian dài.
 
Việc Châu khó khăn trong việc tìm thấy một cuốn sách in có đề tài kiếm hiệp, cộng với sự lên ngôi của thế giới game online, cũng như các hình thức đọc truyện qua mạng, đang dần khẳng định cho cái chết cận kề của thói quen đọc sách giải khuây của nhiều thế hệ trước đây.
 
Thực ra là thiếu chính xác nếu khẳng định giới trẻ ngày nay không đọc sách in. Nhưng thông thường, họ chỉ đọc khi sách hữu dụng với họ, chẳng hạn như để giúp họ vượt qua các kỳ thi. Ai muốn bỏ thời gian để đọc các truyện của nhà văn Trung Quốc Lão Xá? Tất cả những gì họ cần cho kỳ thi chỉ là “Lão Xá là một nhà văn viết 2 tác phẩm Lạc đà tường tử Trà quán”. Còn nếu muốn biết rõ hơn, chỉ cần mua vé xem phim.
 
Roger Châu, một sinh viên 30 tuổi, đang theo học ở Mỹ, tranh thủ thời gian nghỉ đông để về Trung Quốc. Sống lại những kỷ niệm tuổi thơ, anh đi tìm đọc lại những tác phẩm kiếm hiệp.
 

Game trở thành thú giải khuây được ưa chuộng hơn sách. Ảnh: Telegraph.
 
“Khi tôi còn học trung học và đại học trong nước, tiểu thuyết kiếm hiệp phổ biến đến nỗi nhiều sinh viên thậm chí còn giấu truyện trong sách giáo khoa để lén đọc trong lớp”, Châu nhớ lại. “Ngày đó, mọi hiệu sách đều có những giá riêng dành cho truyện chưởng. Kim Dung và Cổ Long mỗi người chiếm trọn một giá và khách hàng đứng chật kín xung quanh để đọc ngay tay cửa hàng”.
 
Dù hầu hết được viết trong những năm 1960-1970, nhưng những tác phẩm đó còn được ưa chuộng mãi đến những năm đầu thế kỷ 21 nhờ gìn giữ được nhiều chi tiết lịch sử, phong tục và tinh thần của người Trung Nguyên. Nhưng cũng giống với quan niệm về game online bây giờ, hồi ấy các bậc phụ huynh và giáo viên coi truyện kiếm hiệp là thứ “vớ vẩn” và có ảnh hưởng xấu tới trẻ em vì có chứa tính bạo lực cũng như có khả năng gây nghiện.
 
Thất vọng, Châu tìm đến 3 cửa hiệu khác. Nhưng một số nơi vốn trước đây là cửa hàng sách lớn giờ mở rộng thành điểm mua sắm và nơi bán sách bị thu hẹp lại trong góc. Người đọc đông đúc khi xưa giờ dường như đang dồn hết vào các quán Internet.

Thế giới game có làm văn hóa đọc mai một ở Việt Nam?
Dù là hiệu sách Trung Quốc, nhưng lối vào của nhiều điểm bị dán đầy các poster của những tiểu thuyết Anh ngữ như Harry Potter hay sách ngoại ngữ về văn hóa Trung Hoa. Một người bán hàng khẳng định hiệu phải bày như vậy bởi ngày nay “dường như chỉ có người nước ngoài mua sách”.
 
Anh này cũng thừa nhận sách bán ra ngày càng ít. Hầu hết người ta đều đọc truyện ngay tại quầy thay vì mua về. “Tất cả các cuốn ở đây đều có thể dễ dàng tìm thấy trên mạng, có cuốn thậm chí còn xuất hiện trên Internet trước khi được in”.
 
Cuối cùng, Châu cũng tìm thấy những cuốn anh cần, nhưng là trong một hiệu gần đại học Fudan. Tuy nhiên, những cuốn kiếm hiệp giờ được xếp trên giá cao gần với các tác phẩm văn học cổ điển của Lỗ Tấn, Lão Xá, Tào Ngu…
 
Ông chủ Trương của cửa hiệu ngán ngẩm: “Giờ ít người hỏi đến các cuốn này lắm. Chúng tôi bày chúng chỉ để bày tỏ lòng kính trọng đến tác giả thôi”.
 
Tình trạng "hấp hối" của văn hóa đọc này có tương tự ở Việt Nam? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với GameK.vn.
 
 Phan Diễm
Theo Shanghai Daily
Bài viết cùng tác giả