Đang tải.....

Nghẹt thở hạ Murray, Djokovic gặp Nadal ở chung kết Australia Open

Thứ Sáu, 27/01/2012 20:51

(TT&VH Online) - 6-3, 3-6, 6-7, 6-1 và 7-5. Novak Djokovic đã phải tốn rất nhiều sức mới có thể giành chiến thắng với tỷ số 3-2 trước tay vợt người Vương quốc Anh Andy Murray ở trận bán kết Australia Open kéo dài 4 giờ và 50 phút.

Một trận đấu hấp dẫn và xứng đáng được chờ đợi. Djokovic, với bản lĩnh và đẳng cấp của tay vợt số một thế giới, đã chơi cực hay trong set đầu tiên. Không mất nhiều sức, Djokovic giành chiến thắng với tỷ số 6-3 ở set đầu.



Djokovic phải rất vất vả mới có thể vượt qua Murray - Ảnh Getty

Tuy nhiên, set thi đấu thứ hai chính là thời điểm mà Andy Murray vùng lên mạnh mẽ. Sự dẻo dai của tay vợt Vương quốc Anh đã khiến cho Djokovic liên tục mắc lỗi trong những cú đánh quyết định. Murray giành chiến thắng 6-3 ở set thi đấu thứ 2.

Bước sang set thứ 3, với hưng phấn sẵn có, Murray tiếp tục có thêm một chiến thắng nữa với tỷ số 7-6. Tuy vậy, chiến thắng đã không còn dễ dàng với Murray và có vẻ như anh đã bắt đầu bị Djokovic bắt bài trong lối chơi.

Điều này được thể hiện rõ nhất ở set thứ 4. Không phải gặp nhiều khó khăn, Djokovic vượt qua Murray với tỷ số 6-1 trong thế dẫn trước 4-0 và liên tục ăn điểm nhờ những pha đánh sở trường của mình.

Bước vào set đấu cuối cùng có tính chất quyết định. Hai tay vợt ganh đua nhau từng điểm một. Với kinh nghiệm và bản lĩnh của mình, Djokovic có chiến thắng 7-5 và chính thức có tên ở trận chung kết Australia Open.

Đối thủ của tay vợt người Serbia là Nadal, người đã đã vượt qua Federer ở cặp đấu bán kết trước đó.

N.Q

5 thích.

Bình luận (21)

avatar đội bóng
xem xong trận đấu tôi cả gan chém gió rằng: Murray sẽ kô bao giờ đạt được đẳng cấp như Nadal, Nole cả. Nếu kô có kthuật siêu đẳng thì phải có ý chí như Nadal, đằng này khi cơ hội đã rất gần a lại yếu bóng vía ném đi. Hãy xem set 4 cái cách a buông mà thấy thất vọng!
vtt  (tuan@yahoo.com) (09:11 27/01/2012)

29 người thích bình luận này.  12 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Tường thuật sơ sơ lại: set thứ 4 là không coi được. Sang set thứ 5 Nole dẫn 5-2, hoặc coi là 5-3 cũng được, nhưng Murray vẫn gỡ được 5-5 nhờ cướp được 1 break, và có thời điểm dẫn 40-15 ở game thứ 11, sau những sai lầm của Nole thậm chí sau đó bị Nole gỡ đều lại được thêm 1 lần advantage. Chứng tỏ chính Nole cũng bị tâm lý sau khi bị Murray san bằng cách biệt. Nhưng game 1 nhìn những cú đánh của M yếu hẳn, mất uy , để rồi không thể kết liễu và sang game 12 thì hết sức. M nếu yếu vía thì có lẽ đã thua sec 5 ở tỷ số 6-2 hoặc 6-3 rồi.
BL  (binhluantt@yahoo.com) (01:12 28/01/2012)
avatar đội bóng Đồng ý với bạn. Bình luận ở set này, Hewitt cũng đã cảnh báo về việc Andy sẽ đánh mất "momentum" nếu buông xuôi và quẳng đi 1 chiến thắng vất vả ở set 3. Thêm nữa, khi bắt đầu set 4 chắc Murray đâu có định buông, chính do sự mất tập trung (có thể là tâm lý có phần thoải mái quá sau 1 chiến thắng) làm anh mất đến 2 break liên tiếp làm anh phải đổi chiến thuật. Thể lực có lẽ là vấn đề. Nhưng để chiến thắng những trận đấu như thế này thì cần phải duy trì được sự tập trung trong cả trận.
hoangdaochu  (h04ngd40chu@yahoo.com) (03:38 28/01/2012)
avatar đội bóng Murray rất đẳng cấp và biết điểm mạnh yếu của mình, nếu k buông set4 sớm thì k đủ thể lực cho set 5. ở set 5, nếu may mắn một chút thi Murray đã làm nên chuyện rồi.
tran thai duong  (thaiduong35@ymail.com) (11:42 27/01/2012)
avatar đội bóng Thế set 5 thì sao? Anh ấy cũng bỏ cuộc à? Chẳng ai hiểu điểm yếu của Murray chính là thể lực, thực chất thua xa Nole nhưng Nole trận này thể lực cũng có vấn đề nên Murray giằng co được ở set 5. Còn quần vợt yếu tố tâm lý ảnh hưởng tới cả 2 tay vợt, những tay vợt nóng tính, háo thắng thường khó vươn lên đỉnh cao, Safin và Sharapova là những ngoại lệ hiếm hoi nhưng họ không duy trì được lâu dài. Khi thể lực hao mòn bạn sẽ đánh hỏng nhiều hơn đơn giản cổ tay đã quá mỏi. Tôi lại thích những tay vợt kiểu Sharapova, khi tấn công luôn áp đảo đối phương bằng tiếng thét và cú đánh uy lực. Và cô ấy thi đấu thành công và thất bại đan xen khiến tôi cảm thấy có nuối tiếc và có vui mừng.
BL  (binhluantt@yahoo.com) (09:55 27/01/2012)
avatar đội bóng
Một trận đấy rất hay của Murray, tuy nhiên ở thời điểm quyết định thì anh lại bộc lộ điểm yếu tâm lý của mình. Djokovic trận này đánh chưa đúng sức, tuy nhiên bản lĩnh đã được thể hiện đúng lúc. Năm nay Djokovic sẽ lại đăng quang Australia Open. I love Djokovic.
white_hat  (white_hat_83@yahoo.com) (09:08 27/01/2012)

16 người thích bình luận này.  8 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"Bước vào set đấu cuối cùng có tính chất quyết định. Hai tay vợt ganh đua nhau từng điểm một và lái trận đấu vào loạt tiebreak. Với kinh nghiệm và bản lĩnh của mình, Djokovic có chiến thắng 7-5 và chính thức có tên ở trận chung kết Australia Open." Làm gì có tiebreak ở đây?
Nhóc Gun  (nhocgun2012@yahoo.com) (09:29 27/01/2012)

16 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Một trận đấu nghẹt thở. 4h50' đã vắt kiệt sức lực của 2 tay vợt, chiến thắng cho Djokovic cũng có một chút may măn. Hy vọng anh sớm hồi phục thể lực để lần thứ 7 thắng Rafa ở 7 trận chung kết.Murray có 1 trận đấu rất hay, anh đã thể hiện đầy đủ các điểm mạnh của mình.Chúc mừng Djokovic!
tran thai duong  (thaiduong35@ymail.com) (09:17 27/01/2012)

12 người thích bình luận này.  14 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Có vẻ nếu vẫn còn 3 tay vợt Fed,Rafa và Nole thì Murray không thể vô địch GS được.
Apollo  (forever_and_one_203@yahoo.com.vn) (09:48 27/01/2012)

10 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Một trận đấu nghẹt thở. Nole hôm nay thi đấu dưới sức nhưng bản lĩnh của nhà vô địch đã được thể hiện rất đúng lúc, sẽ là một bất lợi lớn cho anh khi đánh sau Nadal 1 ngày và mất sức cho trân bán kết với AD quá nhiều. Nhưng tỷ lệ thắng thua vẫn là: 51%-49% (Nadal đang khớp trước N.DJ. Ghi chú: Đính chính lại bài viết: Hiệp 5 ko phải là hiệp đấu có game tiebreak - tỷ số là 7-5 mà.
Batistuta - messi  (tantx05.02.79@gmail.com) (09:54 27/01/2012)

9 người thích bình luận này.  3 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nole trong giải này hình như thể lực không sung mãn. Lại bì Murray hành hạ gần 5 tiếng đồng hồ, không biết vào có cù cưa nổi với Nadal không. Nadal than cứ có vấn đề về đầu gối, vậy mà vẫn trâu bò từ đầu giải đến cuối giải. Chắc trận Ck này cũng vậy. Không biết có bí quyết gì không hay dopping (hehe, xin lỗi các bác fan Nadal)... Nhưng nói thật, Nadal chưa có bài nào mới để hạ Nole. Chắc trận CK thứ 7 cũng làm chàng Serbi mỉm cười...
Tân  (phuoctan.teacher@gmail.com) (09:48 27/01/2012)

8 người thích bình luận này.  17 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Djokovic đang chơi với đẳng cấp ở mức cao nhất của 1 tay vợt.
Thang Lee  (cabong_cavoi@yahoo.com.vn) (09:08 27/01/2012)

6 người thích bình luận này.  43 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng @Thang Lee: Bạn đừng để người khác phải "ném đá" mình từ bóng đá sang quần vợt nữa.
Nguyễn Vương Linh  (ll931110@gmail.com) (01:54 28/01/2012)
avatar đội bóng Lee muốn nói gì? Hay chỉ muốn thể hiện mình quá kệch cởm trong mọi vấn đề. Từ bóng đá đến tennis, tại sao bạn luôn cho ra những commnent mà ai đọc cũng thấy bạn quá thể hiện cái tôi như thế. Djokovic trận rồi chỉ chăm chăm chơi bóng bền (trừ Set 4) rất vất vả khi Murray tấn công, giao bóng 1 lỗi liên tục. Sác xuất lên luới cũng thấp, đẳng cấp cao nhất là đây sao??? Thân mến..!
Mr Hasino  (alexhai12@yahoo.com) (10:40 27/01/2012)
avatar đội bóng Hôm nay Nole chơi không thực sự xuất sắc. Xuống sức nhanh quá. Thắng Murray còn phải nhờ một chút may mắn.
Apollo  (forever_and_one_203@yahoo.com.vn) (10:28 27/01/2012)
avatar đội bóng
Đúng là ở những thời điểm quyết định Mur yếu bóng vía quá, nếu không khắc phục được anh sẽ chẳng có cai Grand Slam.Djo bản lĩnh nhưng không còn mạnh mẽ như năm ngoái, hi vọng sẽ được thưởng thức một trận chung kết kịch tính
daotan  (daotan@live.com) (09:39 27/01/2012)

4 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"6-3, 3-6, 7-6, 6-1 và 7-5" - Viết kiểu này là 4-1 mà ta!
xedapcon  (xedapcon@gmail.com) (09:22 27/01/2012)

4 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng set tkứ 3 là 6-7...
...  (minhvn@yahoo.com.vn) (02:43 28/01/2012)

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

 Đọc TT&VH ngày 20/2/2012: Tiễn cả Wenger & Villas-Boas?

Đọc TT&VH ngày 20/2/2012: Tiễn cả Wenger & Villas-Boas?

Andre Villas-Boas là HLV trẻ tuổi nhất Premier League, còn Arsene Wenger là một trong những người có sự nghiệp lâu dài và kinh nghiệm nhất tại giải Ngoại hạng, nhưng họ có một điểm chung: tương lai cả hai đang hết sức u ám.

Bạn đọc thảo luận

Huy - 2/20/2012 11:20:09 PM
Vâng, 10 năm huyền thoại của Mou, so sánh với 3 năm rưỡi của Pep đi rồi hãy nói tiếp. Đang nói CL, kéo Liga vào, bạn " khéo " thật.
pinkfloyd123 - 2/20/2012 10:54:59 PM
Nhưng tội nghiệp thay cho Mou! không biết bao nhiêu lần Messi vào vườn hồng hái sạch..
BLV - 2/20/2012 10:29:02 PM
Diego từng đá cho Barca và hiểu rõ Messi là người thế nào và ông ta nói đúng.Messichưa thể là huyền thoại và đang bắt đầu việc ấy.Nhưng nhà báo lại khai thác khía cạnh khác của phỏng vấn.
thanh - 2/20/2012 11:05:03 PM
Nói vậy mà bạn cũng tin được à, ông Vũ có dám tài trợ tiền cho tất cả các đội bóng để họ hoạt động ko?
theatre_of_dreams - 2/20/2012 10:32:07 PM
Bí quyết này là từ anh Zhirkov của Chel mùa trước đây mà