Đang tải.....

CK đơn nữ Wimbledon: Đánh bại Venus, Serena lần thứ 3 vô địch Wimbledon

Thứ Bảy, 04/07/2009 21:39

(TT&VH Online) - Sau 52 phút tranh tài trên mặt sân cỏ Wimbledon, câu chuyện "nội bộ" của nhà Williams đã đi tới hồi kết khi Serena đánh bại người chị Venus Williams để lần thứ 3 đăng quang tại Wimbledon.

7-6, 6-2. Trận Chung kết đơn nữ Wimbledon giữa 2 chị em nhà Williams đã diễn ra không thật hấp dẫn khi Serena phục thù thành công cho thất bại trước người chị Venus cũng trong trận CK Wimbledon một năm về trước một cách tương đối dễ dàng. Hầu như tất cả các chỉ số chuyên môn của trận CK đều cho thấy ưu thế của Serena so với Venus Williams.

Serena ăn mừng chiến thắng trước người chị Venus
trong trận CK Wimbledon 2009

Cô em nhà Williams giành tới 12 cú ace (giao bóng ăn điểm ngay), nhiều gấp 6 lần cô chị (2 lần giành ace). Trong khi Venus 3 lần mắc lỗi kép thì Serena không lần nào mắc lỗi đánh bóng hỏng 2 lần. Số lần tự đánh bóng hỏng của Serena cũng ít hơn Venus (12 so với 17). Tỷ lệ thành công trong pha giao bóng đầu tiên cũng như thứ 2 của Serena đều cao hơn Venus (lần lượt là 94% so với 71% và 71% so với 56%). Tỷ lệ lên lưới thành công của Serena đạt 80% trong khi Venus chỉ đạt 69%.

Một chiến thắng xứng đáng cho Serena. Đây là danh hiệu VĐ Wimbledon thứ 3 của cô em nhà Williams và là chức VĐ Grand Slam thứ 11 trong sự nghiệp của cô. Với Venus, số lần đăng quang ở Wimbledon vẫn dừng lại ở con số 5 và số danh hiệu VĐ Grand Slam vẫn chỉ là 7. Với chiến thắng này, Serena lần thứ 3 đánh bại Venus trong một trận CK Wimbledon (2 lần trước vào các năm 2002 và 2003). Tỷ số đối đầu giữa họ ở tất cả các giải là 11-10, cũng nghiêng về Serena.
 
HT
0 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
chi em nhuong nhau la chuyen binh thuong thoi nak
huynh ngoc thanh truc  (lo0v_yEah_poop@yahoo.com) (07:56 13/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Có lẽ họ đã thoả thuận thôi, dù sao họ là chị em chuyện nhường nhau là bình thường, ngoài trận đấu còn có mối quan hệ gia đình mà
lythekong  (lythekong@yahoo.com) (07:28 05/07/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi có cảm giác hai chị em nhà Williams để dành sức cho trận chung kết đôi nữ ngay sau trận này. Có lẽ họ đã thoả thuận ai thua séc đầu sẽ buông séc hai để cả 2 đỡ mệt, hoặc là cô em sẽ thắng để dần lấy lại ngôi số 1 từ Safina?
Tùng khoẻ khoắn - IOIT  (vdtung@ioit.ac.vn) (10:46 04/07/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 9/2/2012: Thủ quân & thủ lĩnh

Đọc TT&VH ngày 9/2/2012: Thủ quân & thủ lĩnh

Cuộc so tài bất phân thắng bại giữa Tottenham và Liverpool giữa tuần qua đã giúp Fabio Capello nhận ra rằng tại VCK EURO 2012 sắp tới, ĐT Anh sẽ cần một thủ quân về mặt tinh thần và một thủ lĩnh về mặt lối chơi.

Bạn đọc thảo luận

Sơn Tiến - 2/9/2012 4:29:22 PM
Người ta cứ khen Jose giỏi này giỏi nọ, song ngẫm lại ngoài Porto ra Jose chưa tự làm được gì nhiều. Từ Porto qua Chelsea khi đó Ranieri đã xây dựng được một bộ khung chuẩn cho Chelsea rồi. Bị đá đít...
Gunner - 2/9/2012 4:23:51 PM
Mặc dù không phải fan của chelsea nhưng thật sự xúc động khi xem đoạn clip này, chúc Chelsea luôn có những bầu không khí vui vẻ như thế này trên sân tập và gặt hái nhiều thành công
BLV - 2/9/2012 3:38:27 PM
Phát biểu rất khôn ngoan của Pep.Nhưng hơi thiếu tự tin.Vì nếu thắng tiếp,đoạt tiếp danh hiệu thì Barca quá vĩ đại.Nếu thua thì"Tôi đã nói rồi,chúng tôi đã chạm tới giới hạn thể lực..."Có lẽ PEP cũng...
Boy man - 2/9/2012 4:07:07 PM
Ở VN "thảm họa da nâu" còn chưa kịp lắng xuống thì ở TBN lại có "thảm họa Ro điệu" nổi lên.
Cẩu Đầu Đao - 2/9/2012 3:45:54 PM
Mỗi sự kiện qua đi, lại càng mất đi sự tin cậy vào ông này. Cảm nhận rằng tay này tính khí bốc đồng quá ...