Đang tải.....
Thứ sáu, 10/2/2012, 11:02 GMT+7

Người nhà ông Vươn kỳ vọng phiên họp của Thủ tướng

Nếu vợ ông Đoàn Văn Quý hy vọng Thủ tướng sớm giải quyết công bằng để người dân Tiên Lãng được nhờ, thì vợ ông Đoàn Văn Vươn chỉ mong chồng sớm trở về để nuôi con trưởng thành.
> Hàng loạt lãnh đạo huyện Tiên Lãng bị kỷ luật/ Toàn cảnh vụ Tiên Lãng trước cuộc họp của Thủ tướng

Tối 9/2, chị Phạm Thị Báu (tức Hiền), vợ bị can Đoàn Văn Quý trong vụ án giết người, chống người thi hành công vụ đã đến trước cổng UBND huyện Tiên Lãng, để trao đổi với mọi người trước phiên họp của Thủ tướng với các bộ ngành và lãnh đạo Hải Phòng.

Người phụ nữ 30 tuổi chia sẻ, do không trực tiếp được gặp Thủ tướng nên chỉ biết nhờ báo chí gửi đến Thủ tướng mong muốn sớm giải quyết nhanh chóng vụ việc. “Mong Thủ tướng có thể lấy lại công bằng cho nhiều người dân có cùng cảnh ngộ như tôi…”, chị nói.

Sau vụ cưỡng chế ngày 5/1, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Báu cùng chị dâu Nguyễn Thị Thương (vợ bị can Đoàn Văn Vươn) về tội chống người thi hành công vụ.

Chị Thương cho hay, sau khi ngôi nhà bị phá dỡ, chị cùng hai con phải về ở nhờ người thân. Trong căn nhà mái bằng ở thôn Tân Thắng, xã Tân Hưng (Tiên Lãng), vừa gấp những bộ quần áo cho con, người phụ nữ với dáng vẻ khắc khổ cho biết: “Nghĩ cũng thương chúng nó ở tuổi ăn tuổi học mà giờ phải đi ở nhờ như thế này. Tôi đã phải động viên các con sớm vững tâm để vượt qua khó khăn…”.

ong vuon
Phó chủ tịch Hội nghề cá đang gặp gỡ với chị Nguyễn Thị Thương (bên phải) và chị Nguyễn Thị Báu (mũ len tím bên trái). Ảnh: Hà Anh.

Đêm trước khi Thủ tướng cùng các bộ, ngành mổ xẻ vấn đề như tính hợp lý của quyết định giao, thu hồi đất; tổ chức cưỡng chế có đúng quy định và có hay không chủ trương phá nhà ông Vươn, chị Thương bảo chỉ mong sao các cấp, các ngành điều tra rõ vụ việc để xử đúng người, đúng tội.

“Ai làm sai đến đâu thì phải chịu đến đấy. Với chồng tôi nếu sai thì cũng phải nhìn nhận khuyết điểm để xử chứ không né tránh. Còn cán bộ liên quan đến vụ việc cũng cần phải công tư rõ ràng để lấy lại lòng dân…”, chị Thương nói và cho biết mong chồng sớm trở về để tiếp tục được làm trên diện tích đầm đã đổ bao công sức gây dựng.

Là người cùng ông Vươn khiếu nại quyết định thu hồi đất của huyện Tiên Lãng, ông Vũ Văn Luân bảo vẫn còn may mắn được nuôi trồng thủy hải sản trên diện tích hơn 17 ha. Trước quyết định xử phạt của Thành ủy Hải Phòng với cán bộ vi phạm trong việc cưỡng chế cũng như dỡ nhà, ông Luân tỏ ra chưa hài lòng và đề nghị cơ quan chức năng cần làm rõ sai phạm của nhiều cán bộ khác.

Ông Luân bảo đã chuẩn bị sẵn gần chục câu hỏi và mong ý kiến này được gửi đến người đứng đầu Chính phủ. "Tôi mong Thủ tướng sẽ cử các đoàn trung ương xuống để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của những người đang hành nghề nuôi trồng thủy sản”, ông nói thêm.

Bên cạnh đòi hỏi quyền lợi cho gia đình ông Vươn và các hộ nuôi trồng, làm rõ sai phạm và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức, ông Luân đề nghị vụ việc sớm được chuyển giao để Bộ Công an điều tra bởi đây là vụ cưỡng chế lùm xùm kể từ trước đến nay ở Hải Phòng.

“Không riêng tôi, giờ có khá nhiều người muốn biết ai sai, ai đúng. Hy vọng với những chính sách thay đổi chung sẽ không để lại hệ lụy đáng tiếc”, ông Luân nói và cho rằng vụ việc này là bài học đau xót trong cách quản lý cán bộ cũng như quản lý kinh tế, xã hội cho nhiều địa phương khác.

Trong cuộc họp báo ngày 7/2, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thành đã thừa nhận, dù chính quyền địa phương đúng hay sai thì vụ việc cũng gây dư luận không tốt trong nhân dân. Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng nghiêm túc kiểm điểm, nhận trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trước Đảng bộ và nhân dân thành phố.

Hàng loạt cán bộ huyện Tiên Lãng đã bị đình chỉ chức vụ. Công an cũng đã khởi tố vụ án hủy hoại nhà của ông Vươn.

Ngày 5/1/2012, khi hơn 100 cảnh sát, bộ đội cưỡng chế, thu hồi đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn, một số người đã gài mìn tự chế trong vườn, cầm súng hoa cải chống lại. Bốn cảnh sát và hai cán bộ huyện đội bị thương, trong số này có người đứng đầu công an huyện Tiên Lãng. Một ngày sau, ngôi nhà của ông Vươn đã bị phá hủy.

Ngày 10/1, 4 bị can gồm: Đoàn Văn Quý (46 tuổi), Đoàn Văn Vươn (49 tuổi), Đoàn Văn Sịnh (55 tuổi) và Đoàn Văn Vệ (38 tuổi) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội giết người. Phạm Thị Báu (tức Hiền, vợ ông Quý) và Nguyễn Thị Thương (vợ ông Vươn) bị khởi tố về tội chống người thi hành công vụ, song được tại ngoại và cho áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú.

Thái Thịnh - Tiến Dũng

Trách nhiệm không rõ ràng

Tôi thấy trách nhiệm của các quan chức Tiên Lãng không rõ ràng

ý kiến

Tôi đã xem vụ việc này từ lúc xảy ra trên kênh THHP, nguyên là giám đốc CA TPHP ông Đỗ Hữu Ca phát biểu : Nhà của gia đình ông Đoàn văn Vươn chỉ là cái chòi cá thì việc phá dỡ là được, chính những người dân Tiên Lãng thấy bức xúc trước vụ việc nhà ông Vươn đã đến phá huỷ. Nay vụ việc đã được làm rõ thì ý kiến này nên xem xét thế nào?

Đồng ý với bạn Vien Nguyen

Bạn nói rất đùng, giọt máu của ai cũng quý giá nhưng nếu chỉ coi trọng những cán bộ thì với " con dân" nó là nước lã chắc? Chính quyền sinh ra là để bảo vệ , đại diện quyền lợi cho nhân dân chứ không phải dùng chính quyền để đe dọa, cưỡng chế dân. Ví dụ đơn giản ,nếu lãnh đạo ra chủ trương mà dân không theo thì liệu một người chủ trương thì người đó tự thực hiện à? Các vị lãnh đạo tỉnh Hải Phòng hãy nhìn vào thực tế đi.

Tình cảnh của bác Vươn cũng là tình cảnh " tức nước vỡ bờ " của chị Dậu mà thôi. Ai chả muốn làm ăn hợp pháp chân chính, kiếm tiền trên chính mồ hôi và nước mắt của bản thân, điều đó thật sự rất vinh quang. Sự thiếu bản lĩnh chính trị trên cương vị lãnh đạo của các vị thật sự khiến cho dư luận bất bình, và đây là giọt nước tràn li để cho chúng ta nhìn lại cả một bộ máy chính quyền. Nếu không làm rõ vụ này thì làm cho nhân dân mất hết niềm tin vào lãnh đạo. Và giới trẻ chúng tôi sẽ có cái nhìn khác về bộ máy của chính quyền Việt Nam, và ước mơ xây dựng đóng góp cho một VN phát triển công bằng sẽ bị dập tắt.Rất mong thủ tướng sẽ xử lý nghiêm mình những cán bộ làm sai trong vụ việc này.

Mọi người dân mong chờ Thủ tướng sớm giải quyết.

Theo dõi vụ án ngay từ những ngày đầu tiên, tôi vô cùng thấy xót xa và thương cảm cho gia đình anh Vươn và họ hàng. Họ đã làm mọi việc có thể để mong có được sự giải quyết có tình, có lý từ những người có chức có quyền tại Hải Phòng kể cả việc viết đơn kiện tới các cấp ở địa phương. Những người như anh Vươn là những người trong lao động sản xuất thì quên mình, và một khi đất nước có giặc ngoại xâm tôi tin họ sẽ là những người Anh hùng bảo vệ Tổ quốc. Thật cảm động khi các vị lãnh đạo cao tuổi như nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh và Bác Trung tướng Nguyễn Quốc Thuốc, Thứ trưởng Đặng Hùng Võ cũng quan tâm sát sao và cho những ý kiến chỉ đạo thấu tình , đạt lý.

Tôi ước gì gia đình nhà anh Vươn được xử trắng án, được nhận lại toàn bộ đất đai, tài sản mà họ đã đổ bao hồ môi và nước mát, kể cả sinh mạng của đứa con thân yêu của mình để có được. Việc Thành Ủy Hải phòng ra quyết định tạm đình chỉ công tác với hai ông Hiển và ông Khanh tuy có chậm nhưng hoàn toàn đúng đắn. Tôi chỉ băn khoăn, với một vụ việc như vậy việc tự kiểm điểm của thành ủy Hải phòng là chưa thỏa đáng. Ơ các nước khi có một vụ việc lớn như vậy ở địa phương mình quản lý, thì thường các vị lãnh đạo địa phương đó làm đơn xin từ chức. Tôi nghĩ vì lợi ích của Đảng , của dân các vị lãnh đạo Hải phòng hãy thử áp dụng văn hóa biết từ chức khi còn chưa quá muộn.

Về vụ Tiên Lãng!

Tôi tin rằng Thủ tướng sẽ giải quyết tốt vụ việc này, xử lý đúng người đúng tội kể cả cán bộ và người dân vi phạm pháp luật, đảm bảo kỷ cương phép nước. Nhưng theo tôi, nên giao cho Bộ Công an điều tra sẽ khách quan hơn. Hơn nữa đây là một vụ việc tương đối nghiêm trọng, cần giải quyết thỏa đáng để tránh tiền lệ xấu!

Ông Vươn không có tội với dân

Suy cho cùng, ông Vươn là người dũng cảm. ND cám ơn ông nhiều đấy.

hãy trả công bằng cho họ

hôm nay họp chúng tôi đang đợi tin vui đến anh Vươn

Ai là người Nhận Trách Nhiệm

Tôi đã đọc và theo dõi toàn bộ sự việc, Nhưng có điều tôi thấy không công bằng, Người dân làm sai pháp luật thì bị tù tội, còn chính quyền các cấp làm sai liệu có bị như vậy không, họ chỉ biết nhận lỗi và kiểm điểm thôi sao, song mọi việc lại đâu vào đó, lần sau nếu có xảy ra như vậy cũng lại kiểm điểm , xin lỗi, Liệu có công bằng hay không, làm lãnh đạo nắm học luật hiểu luật mà lại làm sai luật tộ phải lớn hơn những người dân .Công bằng đang ở đâu..........?

To: Người yêu nước

Chào ông mà tự xưng người yêu nước! Tôi thấy ông nói rất đúng "Quốc phải có quốc pháp". Nhưng thưa ông có những kẻ nắm trong tay pháp luật và là người cũng phải thừa hành pháp luật thì lại làm sai luật. Vậy là sao?
Giá như cả hiệp hội nuôi trồng thuỷ sản cứ phải sống cảnh "Cam chịu và chấp nhận" Thì QUÔC PHAP có còn là QUÔC PHAP hay chỉ là Luật Rừng???

Đúng là quốc có quốc Pháp

Gửi người yêu nước
Bạn đã nói đúng một phần đặc biệt quan trọng đối với chính quyền là QUỐC CÓ QUỐC PHÁP. Chính vì còn tin vào QUỐC CÓ QUỐC PHÁP chứ không chỉ có huyện Tiên Lãng pháp hay xã Vinh Quang pháp nên ông Vươn mới phải đường cùng nổ tiếng súng tuyệt vọng để cầu cứu.

Tôi tin và thực tế hơn một tháng qua đã chứng minh tiếng súng tuyệt vọng của ông Vươn không hề manh động hay liều lĩnh. Đó là tiếng súng dũng cảm của người lính, tiếng súng có tiết chế của một người đã vào sinh ra tử và hiểu rõ giá trị mạng sống của những người trên các chiến tuyến trong các trận giao tranh. Nên tiếng súng đó không hề xảy ra tử thương. Một giọt máu của ai rơi xuống cũng đều quý giá như nhau, nhưng hai mạng sống nhỏ nhoi của con và cháu ông Vươn trên mảnh đất ông đã phải đầu tư hơn 26 tỷ đồng ra để khai phá chăm chút còn quý giá và đau đớn đối với gia cảnh ông Vươn đến thế nào. Bạn tự nhận bạn là người yêu nước, nếu nước mà bạn yêu không có dân thì là nước nào thế?. Cho nên yêu nước thì phải thương dân bạn nhé - có thể ăn một nửa cái bánh mỳ, nhưng không thể đi một nửa đường chân lý được bạn ạ.
Tôi nói ông Vươn vô tội, ông Vươn xứng đáng là một chiến sĩ trên mặt trận đấu tranh với tham nhũng, với thoái hóa biến chất của những người mang danh Đảng, dựa uy chính quyền để làm bậy - những người này không thể đại diện cho QUỐC PHÁP của dân tộc Việt Nam được.

Hãy ngăn chặn ngay

Vì đâu mà loạn? nếu không có những quan chức như ở Hải phòng thì sao dân phải loạn? Nhìn người nhà ông Vươn đều là những người lao động phải bỏ bao mồ hôi công sức đấu tranh với thiên nhiên để có được những thành quả lao động. Gia đình anh Vươn và bao bà con nông dân khác trên cả nước đều là những tế bào tốt của xã hội ta

Gửi bạn người yêu nước

Quốc có quốc pháp nhưng trời có đạo của trời, khi kẻ lợi dụng quốc pháp đẩy người ta vào đường bần cùng thì liệu người ta có ngồi yên chịu chết. Đó là tâm huyết, công sức một đời người chứ có phải đơn thuần là tiền bạc. Một người bần cùng như chị Dậu còn biết đấu tranh nữa là nhà anh Vươn. Hoàn cảnh của anh Vươn có khác gì chị Dậu năm xưa đâu.

Gởi : người yêu nước

Đúng là Quốc có quốc pháp, nhưng mấy ông quan ( ... ) có làm đúng quốc pháp không ? Mấy ông quan tự cho mình cái quyền điều quân đội để phá nhà người dân ? Phát ngôn tiền hậu bất nhất, đến khi Thủ Tướng Chính Phủ có ý kiến mấy ông mời cuống cuồng sửa sai..

Có yêu nước không?

@Người yêu nước!
Đồng ý với ông quốc có quốc pháp và pháp này được thể hiện trên các bộ luật mà nhà nước giao cho các đơn vị cá nhân thực hành chấp pháp trên tinh thần thượng tôn pháp luật,tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật chứ không phải vì lợi ích nhóm,lợi ích cá nhân mà lợi dụng pháp luật để chèn ép người dân.
Vụ Tiên Lảng này cá nhân ông cũng đã đọc báo và không chỉ phóng viên viết mà còn có nhiều ý kiến của các vị chức sắc của nhà nước am hiểu về luật đã có ý kiến.(Điều này có lẽ ông không thấy vì có điều gì khác che mắt ông).
Ông nên nhớ ,gia đình người ta đã khiếu kiện nhiều cấp nhưng không giải quyết còn cưỡng chế trước tết NGUYÊN ĐÁN (Một thời khắc linh thiêng của mọi gia đình trong một năm)
Tức nước phải vỡ bờ, hành động của ông VƯƠN đối với pháp luật chính thống thì không chấp nhận được (Rồi đây ông ấy cũng phải bị pháp luật trừng trị). Nhưng hành động đó đối với những ông quan thời nay coi pháp luật nhà nước chỉ là công cụ để họ thực hiện việc chuyên quyền,vì lợi ích riêng thì đáng đươc cám ơn vì hành đông đó vạch cho chúng ta thấy một số CB lợi dụng chức quyền ,o ép dân,coi thường phép nước,hành động đó đang làm cho một số CB khác phải dè chừng mà dừng tay lại,suy nghĩ lại trước khi muốn làm việc sai trái.
Báo chí chân chính là họ phản ảnh những việc làm sai trái,nêu gương tốt những công bộc vì dân vì nước,ông bảo báo chí đừng nên đi quá tức là không nên viết nhiều về các vấn đề này tức là ông đã muốn bao che cái sai.
.Với nick người yêu nước ông nên nhìn các sự việc rõ ràng hơn ,khách quan hơn và comment một cách có trách nhiệm với nick của ông hơn.

Khi CA HP khởi tố có khách quan

TU HP đã thừa nhận cưỡng chế sai, khi ông Đỗ Hữu Ca tham gia vụ cưỡng chế nay ông lại ra quyết định điều tra liệu còn khách quan. Dư luận nhân dân rất mong muốn bộ CA phải vào cuộc mới đảm bảo tính khách quan trong việc điều tra!

Gởi người tự xưng là yêu nước

Nếu nói như thế thì làm gì có chuyện gia đình người dân lương thiện lại mang tội chống người thi hành công vụ giờ lại phải ra "nhà chòi" để ở, chỉ có cấp cao hơn đi "vi hành" thì người dân mới có cơ hội nêu ra nỗi uất ức mà không thể kêu ai.

quốc có quốc pháp ?

Đọc phản hồi của bạn người yêu nước tôi thấy quá buồn, đành rằng quốc có quốc pháp , nhưng hành pháp sai thì sao ? nhờ hội nuôi trồng thủy sản giúp !!! có giúp được không ?

Gửi người yêu nước

Người yêu nước là fan là của chính quyền Tiên Lãng ah.

Gửi: Người yêu nước

Bạn có theo dõi sự việc không mà phát biểu linh tinh thế. Cả hiệp hội nuôi trồng thủy sản còn không làm gì được huống hồ một mình gia đình ông Luân. Họ đã từng kiện ra tòa thành phố Hải Phòng theo đúng quy định của Pháp luật còn chẳng ăn thua, đến nỗi chẳng còn biết bấu víu vào đâu. Dồn cả gia đình người ta vào bước đường cùng, nếu trả đất thì sống ở đâu, nợ vay thì ai trả, bạn thử giải quyết xem. Nếu gia đình bạn rơi vào trường hợp đó thì tôi nghĩ bạn còn manh động hơn ấy chứ

gửi "người yêu nước"

thưa "người yêu nước " nếu đặt trường hợp là ( ông , bà ) vào trường hợp như ông Vươn thì (ông, bà) tính sao? nếu mỗi địa phương đều xử lý với dân như chính quyền huyện Tiên Lãng ( rất nhiều sai phạm như đưa cả quân đội tham gia cưỡng chế vu khống nhân dân phá nhà ông Vươn...v v v..) thì đất nước này sẽ đi về đâu . chắc (ông , bà ) này chưa theo dõi toàn bộ câu chuyện nhỉ.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao