Hòa “lãi”
QĐND - Thứ Năm, 09/02/2012, 20:9 (GMT+7)
QĐND - Đó là biệt danh của Đại úy Ông Vĩnh Hòa, Phó giám đốc Công ty Xây dựng 384 thuộc Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn. Sở dĩ có biệt danh này vì mấy năm trước, với tư cách là Kế toán trưởng, anh đã góp phần quan trọng trong việc cân đối tài chính của Công ty Xây dựng 384, từ thua lỗ chuyển thành lãi.
 |
Theo Đại tá Nguyễn Văn Dự, Giám đốc Công ty Xây dựng 384, năm 2006 và 2007, do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân quan trọng nhất là việc quản lý tài chính lỏng lẻo, tình hình tài chính trong công ty bị mất cân đối nghiêm trọng, đời sống của người lao động gặp nhiều khó khăn. Để ổn định tình hình, Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đã có quyết định kịp thời là thay đổi nhân sự cán bộ chủ chốt, trong đó có Giám đốc, Bí thư Đảng ủy, Kế toán trưởng. Ông Vĩnh Hòa được điều động về làm Kế toán trưởng Công ty từ năm 2008. Lúc đó Hòa là kế toán trưởng trẻ nhất trong số các kế toán trưởng doanh nghiệp của Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn. Với sức trẻ và tác phong xông xáo, Hòa đã đi sâu vào việc phân tích nguyên nhân dẫn đến việc kinh doanh thua lỗ của công ty, từ đó đề xuất với Đảng ủy và Ban giám đốc công ty giải pháp khắc phục.
Được Thường vụ Đảng ủy công ty đồng ý, Hòa bắt tay ngay vào việc cải tổ bộ máy và hệ thống kế toán từ cơ quan công ty đến các ban điều hành và đội sản xuất trong công ty, xây dựng quy chế quản lý tài chính, quản lý công nợ chặt chẽ… Hòa còn đề xuất việc kết hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật để thu hồi công nợ, xử lý nợ khó đòi.
Nhờ các giải pháp đồng bộ đó kết hợp với các giải pháp mở rộng thị trường kinh doanh mà Công ty Xây dựng 384 đã chặn được tình trạng thua lỗ trong năm 2010. Năm 2011 đơn vị đã trả xong khoản nợ cũ và có lợi nhuận đạt mức khá cao trong số các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn. Cũng trong năm 2011, Hòa được Thường vụ Đảng ủy Công ty Xây dựng 384 đề nghị Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Công ty. Hiện tại Ông Vĩnh Hòa là Phó giám đốc có tuổi đời, tuổi quân trẻ nhất và có cấp bậc thấp nhất trong đội hình các cán bộ chủ chốt các doanh nghiệp của Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn.
Tôi gặp Ông Vĩnh Hòa trong Đại hội Thi đua Quyết thắng của Công ty Xây dựng 384 giai đoạn 2008-2011 vừa được tổ chức đầu Xuân Nhâm Thìn 2012. Báo cáo thành tích của Đại úy Ông Vĩnh Hòa đã nhiều lần bị ngắt quãng bởi các tràng pháo tay của các đại biểu. Hòa nói với tôi: “Em là cán bộ trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm. Nguyện vọng của em cũng như thế hệ trẻ của Công ty Xây dựng 384 là cống hiến hết mình để xứng đáng với truyền thống của một đơn vị Anh hùng”.
Bài và ảnh: Phú Quý