Kiến trúc
09/02/2012 13:48 |
A
A
A
Ngôi nhà về hưu Storrs Road
Sau hơn 30 năm làm việc, ngôi nhà Storrs Road đã được thiết kế lại để phù hợp với thời gian nghỉ hưu thư giãn của chính những vị chủ nhân ở đây.
Không có gì là ngạc nhiên khi chỉ cần nhìn ngắm ngôi nhà này bạn đã có một cảm giác rất "zen". Storrs Road được thiết kế nhằm mang đến sự an nhàn, thư thái. Đây là một ngôi nhà nơi bạn có thể thấy toàn bộ lịch sử phát triển của tất cả những gì xung quanh.

Khu đất xây dựng Storrs Road có tổng diện tích 18 héc-ta, được sử dụng và phát triển trong 30 năm qua nhiều thế hệ của gia đình chủ sở hữu. Ban đầu đây chỉ là một vườn hoa nhỏ rồi được phát triển trở thành một trang trại canh tác nông nghiệp. Tuy nhiên, người chủ hiện tại đã về hưu và muốn dừng công việc trang trại lại, chuyển khu đất này thành nơi nghỉ dưỡng an lành.

Toàn bộ ngôi nhà, từ khu vực làm việc, thư giãn đến nơi nghỉ ngơi, giải trí đều được thiết kế hướng tới sự gần gũi. Ngôi nhà có một khu vườn trồng cây ăn quả, thảo mộc và các loại rau. Ngoài việc sử dụng cho nhu cầu thực phẩm, khu vườn còn mang đến một cảnh quan xanh tươi, đẹp mắt, rất "thiên nhiên".

Được thiết kế để sử dụng năng lượng tự nhiên thân thiện, ngôi nhà được chiếu sáng và trao đổi năng lượng chủ yếu bằng ánh sáng mặt trời. Một hệ thống dẫn nước từ bồn nước sàn thể tích 60 nghìn lít được bố trí để cung cấp cho ngôi nhà và toàn bộ khu vườn. Tất cả là sự phản ánh thu nhỏ của các hoạt động, cuộc sống, và lịch sử trang trại của gia đình.

Với nội thất đơn giản, cùng tông màu chủ đạo trắng với sự kết hợp với chất liệu gỗ tự nhiên, ngôi nhà đem đến một vẻ đẹp đơn sơ nhưng đầy tính nghệ thuật.

Tầm nhìn đẹp mắt



Những hành lang cây xanh, góp phần mang thiên nhiên hòa nhập với tất cả thành viên gia đình

Phòng ngủ với thiết kế giản dị, tinh tế




Những khu vực ban công "chan hòa" cùng thiên nhiên


Theo Thái Linh - Kienviet.net