18 năm chờ đợi rốt cuộc Real Madrid cũng phá được cái dớp ở cúp Nhà Vua. Chiến thắng nghẹt thở trước đại kình địch Barcelona với pha lập công duy nhất trong hiệp phụ của Ronaldo lại càng khiến cho danh hiệu ấy trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.
Song rõ ràng là chiếc cúp Nhà Vua chẳng có "duyên" với đội bóng áo trắng. Trong lễ mừng công trên đường phố Madrid, đội phó Sergio Ramos đã lỡ tay đánh rơi phần thưởng cao quý ấy, và điểm đến cuối cùng của nó là gầm xe bus.
Tiếc thì rõ ràng là có tiếc, thế nhưng, chắc hẳn không mấy người sẽ trách cứ S. Ramos, vì tối qua, chàng hậu vệ người Tây Ban Nha đã hoàn thành xuất sắc việc làm cầu thủ xuất sắc thế giới Messi phải "im bặt", góp phần vào chiến thắng tại Cúp nhà Vua (Copa Del Rey).

Niềm hân hoan của hàng vạn cổ động viên Real

Bất tình lình chiếc Cúp tuột khỏi tay đội phó Ramos

Các cầu thủ ngẩn ngơ

Khi chiếc Cúp danh giá nằm gọn gầm ôtô
Thành Trung (Tổng hợp)