Vân và thư viện lưu động
TT - 25 tủ sách đã được trao cho 25 trường tiểu học, mầm non ở tỉnh Trà Vinh vào cuối tháng 12 năm rồi là dự án tình nguyện mang tên Thư viện lưu động Nắng Mai, do Phan Cẩm Vân - một SV Việt đang du học tại Singapore - làm “chủ xị”.
 |
|
Phan Cẩm Vân (đeo kính) cùng học sinh tiểu học ở Tiểu Cần (Trà Vinh) ngày trao tủ sách - Ảnh: Dự án Nắng Mai cung cấp |
Ở Trường ĐH Quản lý Singapore (Singapore Management University), SV được yêu cầu phải có tối thiểu 80 giờ làm tình nguyện trước khi được cấp bằng tốt nghiệp. SV đến từ nhiều quốc gia khác nhau thường chọn cách đến các trung tâm, nhà dưỡng lão để giúp đỡ người già ở đảo quốc này. Số khác lại chọn công việc chăm sóc trẻ em hay dọn rác ở những nơi công cộng vào các ngày cuối tuần. Phan Cẩm Vân chọn cách khác.
Xin tài trợ và gây quỹ mua sách
Nhớ lại tuổi thơ hạnh phúc được tiếp xúc với nhiều sách nhưng ở vùng quê của mình, những người bạn cùng trang lứa “chỉ biết ăn kẹo chứ làm gì có sách để đọc” - Cẩm Vân, cô SV năm cuối của trường, đã quyết định chọn quê hương để thực hiện dự án tình nguyện Thư viện lưu động Nắng Mai. “Sách giáo khoa còn thiếu thốn nên chuyện có sách dành cho các em nhỏ càng xa vời” - Cẩm Vân nghĩ vậy và bạn muốn đem sách đến với những em nhỏ.
Sau khi bản kế hoạch hoàn thành, con số 30.000 đôla Sing là số tiền cần để thực hiện dự án với dự kiến 25 tủ sách cùng 7.500 đầu sách từ giáo dục, khoa học, truyện... Thông qua nhà trường, Chính phủ Singapore và nhiều tổ chức khác tài trợ 70%, số còn lại Vân và nhóm của mình tự gây quỹ.
Nhóm in những chiếc áo thun với slogan của dự án về thư viện sách lưu động cho thiếu nhi để bán cho SV các trường ĐH. Một phần nữa là nguồn thu từ bưu thiếp in hình ảnh và con người Việt Nam cũng được nhiều SV nước ngoài mua. Theo lời Vân, đó cũng là cách để bạn bè biết đến nước mình nhiều hơn.
Cuối tháng 12 năm rồi, Cẩm Vân cùng các bạn SV VN và cả Singapore đang theo học cùng trường về VN để trao 25 tủ sách cho các trường học ở huyện Tiểu Cần (Trà Vinh). Theo kế hoạch, sáu tháng một lần các tủ sách sẽ được luân chuyển do một nhóm SV ĐH Trà Vinh tham gia dự án đảm nhận.
Những trang sách mong ước tương lai
Tay Sze Ling, một SV cùng trường với Vân, nói mình tham gia dự án này vì khi còn trẻ thích đọc sách. Đó cũng chính là cách bạn thu nhận kiến thức cũng như từ đó phát triển trí tưởng tượng về cuộc sống xung quanh. Và thay vì xây dựng cho những đứa trẻ những căn nhà thì việc tạo cho các em những “ngôi nhà tri thức” là các tủ sách có giá trị hơn bội lần.
“Đây là cơ hội để SV có thể bước ra khỏi cuộc sống học tập của mình, giao tiếp với cộng đồng, đến những nơi cần đến sự quan tâm. Bằng bước khởi đầu này, một số SV bắt đầu nhận ra phục vụ cộng đồng là công việc rất có ý nghĩa” - Ling nói.
Phạm Vũ Huyền Trang, một thành viên của dự án, chia sẻ: “Trước giờ tôi chỉ sống ở thành phố, chỉ biết đầy đủ cơm ăn áo mặc. Khi bước chân xuống nơi này (Trà Vinh), tôi mới nhận ra vẫn còn nhiều nơi trên đất nước mình cần sự chia sẻ và giúp đỡ. Khi gặp những em nhỏ nơi đây, nhìn khuôn mặt sáng sủa và miệng các em líu lo, tôi chỉ mong sao các em sẽ được một tương lai tươi sáng nhất. Và biết đâu với những thùng sách mà chúng tôi mang đến, tương lai các em sẽ phần nào thay đổi”.
|
Tiếp tục mở rộng dự án
 |
| Các em học sinh thích thú với sách mới - Ảnh: Dự án Nắng Mai cung cấp |
Phan Cẩm Vân kể khi mang tủ sách đến trao cho các trường, cả nhóm rất xúc động khi thấy ánh mắt khao khát được đọc sách của các em. Niềm vui của nhóm là góp phần xóa bớt phần nào khoảng cách trong việc tiếp cận tri thức của các em ở nông thôn so với thành thị. Không dừng lại ở đó, Vân đang cùng du học sinh VN học tập tại Singapore lên kế hoạch mở rộng dự án này đến các miền quê khác ở miền Trung. |
PHI LONG