Đang tải.....
Bé gái 3 tháng tuổi bị bỏ rơi trong hộp xốp -- Vietnam+ (VietnamPlus)
Bé gái 3 tháng tuổi bị bỏ rơi trong hộp xốp
04/07/2009 | 21:11:00
EMAIL PRINT Bookmark and Share SHARE CỠ CHỮ A A A
Sáng 18/6, bà Hoàng Thị Nga, dân tộc Dáy ở tổ 8 Cốc Sa, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, phát hiện một cháu bé sơ sinh được đặt trong hộp xốp để gần một gốc cây to trong vườn sau nhà bà.

Bên trong hộp xốp đựng cháu bé còn kèm theo lá thư của người bỏ cháu viết để lại cùng một số vật dụng dành cho cháu bé như quần áo và vài ba hộp sữa.

Mới đầu bà Nga mất bình tĩnh vì sự việc diễn ra quá bất ngờ, nhưng linh tính mách bảo đây là trường hợp không bình thường nên gia đình bà đã báo cáo chính quyền địa phương cho công an tới hiện trường điều tra, xác minh sự việc.

Theo ông Phạm Đình Thiệp, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nam Cường, biên bản của công an và tư pháp phường lập sáng cùng ngày xác định cháu bé bị bỏ rơi là bé gái 3 tháng tuổi, theo như bức thư để lại thì cháu bé sinh ngày 16/3/2009, sức khoẻ cháu khi nhặt được rất tốt.

Trong lá thư của người bỏ lại cháu bé, tự xưng là mẹ của bé, có đoạn nhắn gửi những người sẽ nuôi cháu "...hãy giúp nuôi cháu nên người và tha thứ cho mẹ đẻ của cháu vì vợ chồng bỏ nhau, bản thân không có khả năng nuôi con…".

Theo nguyện vọng của gia đình bà Nga, chính quyền phường Nam Cường tạm bàn giao việc nuôi dưỡng cháu bé nhặt được trong một tháng, sau đó báo cáo cấp trên xem xét cho phép gia đình nhận làm con nuôi chính thức.

Được biết, gia đình bà Nga có 3 người con trai đều đã trưởng thành và vợ chồng bà đã lên chức ông bà nội từ lâu. Vợ chồng bà đều làm ruộng, hoàn cảnh gia đình không khấm khá lắm, nhưng gia đình bà Nga vẫn khẳng định sẽ nuôi cháu bé nhặt được nên người.

Đây là lần thứ 2 trên địa bàn Lào Cai trong vòng 2 năm trở lại đây, người dân phát hiện những đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi một cách thương tâm như vậy.

Trước đó, tháng 4/2008, người dân xã Khánh Yên Trung, huyện Văn Bàn cũng phát hiện một bé gái sơ sinh bị mẹ bỏ rơi ngoài đồng, trên cơ thể chỉ cuốn một lớp chăn mỏng. Rất may được người dân thăm đồng sớm phát hiện và cứu sống. Người mẹ nhẫn tâm bị cơ quan chức năng điều tra và bắt ngay sau đó.

Rõ ràng đây là những tiếng chuông báo động liên quan đến phạm trù đạo đức cần được các cấp chính quyền, gia đình và xã hội quan tâm./.
Lục Văn Toán (Vietnam+)
ĐÁNH GIÁ
Đánh giá của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên
(*) 
Thư điện tử
(*) 
Nội dung
(*)
Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR  
"Vàng tặc" quấy Sa Phìn
Tại Sa Phìn hiện có hơn 20 lán quy tụ khoảng hơn 500 đối tượng tập trung khai thác vàng cả ngày lẫn đêm trên các sườn núi.
Nhọc nhằn nghề buôn tóc
Người làng Đông Bích vẫn tự hào rằng dấu chân ngược xuôi của họ đã in trên những con đường đầy cát bụi của mọi miền Tổ quốc.
Báo động "đỏ" cháy nổ!
Phó trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội cảnh báo về tình trạng mất an toàn cháy nổ hiện nay của các nhà cao tầng.
Có thể “thừa” đàn ông
Mặc dù Việt Nam đã tiến những bước dài trong việc hướng tới đạt được bình đẳng giới nhưng tình trạng chênh lệch giới vẫn tồn tại.
Tiếng chuông sau song sắt
"Điểm chết' có khi là hố đất sâu, là lùm cây, bãi rác, khi là những chỗ hiểm trên người hay thậm chí cả ở trong ổ bụng phạm nhân.
Lò luyện thi ế ẩm
Dù tung rất nhiều "chiêu" như học thử miễn phí, lớp học chỉ 30 học sinh... nhưng các trung tâm luyện thi đại học hiện vẫn ế ẩm.
Hối hả "lên dây cót”
Liên tục thi thử dù chưa biết môn thi, các trường đang tích cực "lên dây cót" cho cả phụ huynh và học sinh khi mùa thi tới gần.
Cứu... ông Ba Mươi
Không phải ai cũng có bản lĩnh vào “hang cọp”. Thịt thú hoang dã ủ lâu ngày mùi rất khó chịu khiến nhiều trinh sát bị… nôn thốc.

EMAIL PRINT Bookmark and Share SHARE CỠ CHỮ A A A
Quảng cáo