Đang tải.....
 
  Trang chủ       Thời sự      Vấn đề hôm nay      Trật tự xã hội      Kinh tế      Bình yên cuộc sống      Xã hội từ thiện      Văn hóa      Sức khoẻ cộng đồng      Thể thao      Quốc tế  
  Pháp đình     Phóng sự điều tra     Cảnh giác  
   Liên hệ    RSS
Trật tự xã hội  
 Đại lộ Võ Văn Kiệt, TP. Hồ Chí Minh:
  Điểm nóng ma túy
  Thứ sáu, 10/02/2012 08:10  
 

(ĐSCT) Đại lộ Võ Văn Kiệt là một trong những con đường đẹp nhất tại TPHCM. Thế nhưng trong thời gian gần đây, con đường này được các con nghiện lựa chọn làm “bãi đáp” để tiêm chích một cách công khai.


Vừa xuống cầu Chà Và, hai con nghiện vội tấp vào trụ điện để tiêm chích

CÔNG KHAI TIÊM CHÍCH

Đảo xe một vòng trên đại lộ Võ Văn Kiệt từ hướng cầu Chà Và về phía cầu Calmette, không khó để phát hiện các con nghiện công khai tiêm chích trên đại lộ như chốn không người.

Sáng 7-2-2012, vừa mới đổ dốc cầu Chà Và, một cặp thanh niên chở nhau trên chiếc xe Wave đỏ tấp vội vào một trụ điện bên đường. Mặc cho dòng người đang tấp nập lưu thông, người thanh niên nhanh chóng lôi ra từ trong túi một ống tiêm, một ống nước cất và thản nhiên pha ma túy. Sau đó, anh ta giơ ống kim tiêm lắc lắc mấy cái rồi nhanh chóng tiêm cho người đi cùng. Tiêm xong, vẫn với ống kim tiêm còn dính máu, người này tiếp tục pha thêm một liều khác và “tự xử”, trong khi “bạn đồng hành” đang lờ đờ vì phê thuốc. Xong việc, cả hai loạng choạng lao lên xe phóng vun vút về hướng quận 1.

Khi cặp kia vừa đi chưa được 5 phút, một người khác lại phóng xe tới và tiếp tục lao vào những cơn phê thuốc. Tiêm chích xong, kim tiêm chúng vứt vương vãi trên bãi cỏ hoặc vứt thẳng xuống kênh Tàu Hũ. Cách đó không xa, một trụ điện khác cũng được một nhóm con nghiện khác “trưng dụng” để làm nơi tiêm chích. Chờ cho nhóm con nghiện rời đi, chúng tôi ghé lại thấy trên nền đất xộc mùi xú uế, kim tiêm vứt vương vãi với vết máu vẫn còn đỏ tươi.

Cùng với các trụ điện, các cầu vượt dành cho người đi bộ bắc qua kênh Tàu Hũ cũng được các con nghiện làm nơi buôn bán và tiêm chích ma túy. Dưới cầu Nguyễn Văn Cừ, thường có một cặp thanh niên đi chiếc Suzuki Sport đứng ngó nghiêng. Một tên luôn ngồi sẵn trên xe, tên kia đi đi lại lại mỗi khi có người đến. Thấy một chiếc xe trờ tới, tên đứng dưới đất nhanh chóng chạy lại. Trên xe, người phụ nữ trẻ nhanh tay lấy liều thuốc và móc tiền trả rồi phóng xe mất hút. Chưa đầy 10 phút sau, một cặp thanh niên tiếp tục trờ tới. Thực hiện xong giao dịch, hai khách đi ra sau chân cầu... “xử ngay tại chỗ”. Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ đứng quan sát tại đây, chúng tôi thấy có 9 người đến mua ma túy. Đến khoảng 11 giờ, thấy bóng dáng của một chiếc xe cảnh sát giao thông phía đằng xa, hai tên bán ma túy leo lên xe phóng vút đi.


Một đối tượng tiêm chích bị bắt tại trận cùng tang vật

Một điểm nóng trước đây được các đối tượng tiêm chích ma túy thường lui tới là chân cầu Chà Và. Lợi dụng chân cầu che chắn, các đối tượng thường xuyên tụ tập tại đây để tiêm chích. Từ khi P10Q5 lập chốt dân phòng tại đây, tình trạng các con nghiện tụ tập đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, mỗi khi vắng bóng bảo vệ dân phố, các con nghiện vẫn lui tới công khai tiêm chích.

NGƯỜI DÂN BẤT AN

Tình trạng tiêm chích ma túy trên đại lộ Võ Văn Kiệt đã xảy ra từ lâu. Trước đây, khi đại lộ đang xây dựng, ít người đi lại nên đây là điểm đến ưa thích của các con nghiện. Từ khi đại lộ Võ Văn Kiệt thông xe và đặc biệt là sự truy quét của các lực lượng chức năng, tình trạng tiêm chích ma túy đã chùng xuống một thời gian. Tuy nhiên, thời gian qua do các tụ điểm tiêm chích khác bị các lực lượng công an truy quét mạnh, các con nghiện lại đổ về đây ngày một nhiều.

Bên cạnh đó, đại lộ Võ Văn Kiệt với địa thế một bên là kênh Tàu Hũ, một bên là đại lộ trống trải nên các con nghiện rất dễ dàng phát hiện nếu bị theo dõi. Ông Lý Hồng Sơn, Tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố KP6, P6Q5 cho biết: “Mặc dù bảo vệ dân phố thường xuyên tổ chức tuần tra, nhưng cái khó nhất vẫn là do địa hình trống trải. Mình đứng bên này đường phát hiện ra đối tượng tiêm chích, nhưng khi tới nơi thì họ đã vọt lên xe cao chạy xa bay”.

Nhiều đối tượng mặc dù bị bắt tại trận, nhưng vẫn cố cãi cối cãi chày rằng chỉ ghé đây để... đi vệ sinh. Đơn cử như ngày 7-2-2012, bảo vệ dân phố KP6, P6Q5 bắt quả tang một đối tượng ngụ tại quận Tân Bình đang tiêm chích ma túy tại một trụ điện bên đường. Thế nhưng đối tượng này vẫn một mực khăng khăng cho rằng mình không phải vào đây để chơi ma túy. Chỉ đến khi được mời về công an phường, đối tượng này mới cúi đầu nhận tội.

Vấn nạn tiêm chích ma túy công khai trên đại lộ Võ Văn Kiệt đã gây bức xúc lớn trong người dân. Ông Vương Minh Hoàng, một người buôn bán vật liệu xây dựng gần đại lộ cho biết: “Mấy tên “xì ke” tấp vào các trụ điện để tiêm chích ngày nào chả thấy. Đặc biệt tầm giữa trưa và chập choạng tối là thời gian cao điểm của bọn chúng”.

Anh Dũng, một người dân sống trên đại lộ Võ Văn Kiệt bức xúc: “Bờ kè kênh Tàu Hũ được cải tạo xanh mát, chiều chiều cũng muốn dẫn con ra đó đi dạo, nhưng nhìn cảnh kim tiêm các con nghiện vứt khắp nơi mà thấy ớn. Sợ nhất là mấy đứa trẻ vô tư chạy nhảy trên các bãi cỏ, nếu dẫm đạp phải những kim tiêm còn dính máu thì hậu quả sẽ khôn lường”.

Cùng chung bức xúc, chị Thanh Tuyền ngụ bên kia kênh Tàu Hũ cho biết: “Tưởng có cầu vượt cho người đi bộ bắc qua sông sẽ tiện cho việc đi lại mỗi khi ghé qua bên kia kênh Tàu Hũ, nhưng nay lại thành nơi cho bọn “xì ke” tiêm chích và buôn bán ma túy. Vừa rồi tôi mới có việc phải đi bộ qua cầu, mấy tên nghiện thấy tôi cứ nhìn chằm chằm khiến tôi muốn thót tim. Đó là chưa kể đến việc tiêm chích xong chúng vứt kim tiêm vương vãi, khiến cho người dân mỗi khi qua cầu cũng phải kinh hãi. Thôi đành chịu đi đường vòng tuy xa một chút, nhưng an toàn hơn”.

Rất mong các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuần tra, truy quét để chấm dứt nỗi hoang mang của người dân, trả lại vẻ đẹp, sự bình yên cho con đường mang tên cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

 
  THANH LONG
 
Share |
 
Ý kiến bạn đọc   
Họ & tên
Email
Tiêu đề
Nội dung
 
 

           


Các tin đã đưa:  
Trộm cắp ở tiệm massage trá hình (10/02/2012)
Băng cướp tại khu công nghiệp Nhơn Trạch sa lưới (10/02/2012)
Nhóm tội phạm gây ra 12 vụ trộm xe (10/02/2012)
Khởi tố vợ chồng chủ cây xăng lừa tiền (09/02/2012)
Ngăn ngừa tội phạm vị thành niên (09/02/2012)
Vay 5,8 tỷ đồng bằng... giấy tờ xe ôtô giả (09/02/2012)
Chủ vựa cá tổ chức trộm cá (09/02/2012)
Bán đất bằng giấy tờ giả (09/02/2012)
Vờ đánh ghen để cướp tài sản (09/02/2012)
Có thể khởi tố về hành vi “vô ý làm chết người” (09/02/2012)

 
  An toàn giao thông
Quảng Ngãi
(CATP) Tối 24-5, Lê Văn Trúc (22 tuổi, ngụ thôn Thạnh Đức 2, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ) và Lê Tấn Tài (26 tuổi, trú xóm 13, thôn Phú Long, xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ)
  Phóng sự điều tra
Án mạng trên đồi vắng
(CATP) Vụ án xảy ra cách đây đã 5 năm. Nạn nhân là một cụ già 90 tuổi đã bị kẻ thủ ác giết chết rồi cướp đi những tài sản trên người. Hiện trường ở một nơi hoang vắng, dấu vết của hung thủ
  Cảnh giác
Mê “của lạ” rước vạ vào thân
(CATP) Sau cuộc nhậu với bạn bè, anh V.H (SN 1989, tạm trú P.An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương) đi tìm “của lạ”. Chạy lòng vòng không tìm ra gái “bán hoa”, anh tấp vào khách sạn Anh Kiệt
  Lệnh truy nã
Truy tìm đối tượng
(CATP) CAQ Tân Phú đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 3-12-2010 tại P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, đối tượng nghi vấn: Phan Quỳnh Đông
  Mảnh đời bất hạnh
Cặp vợ chồng khốn cùng vì bạo bệnh
(CATP) Ông Trần Quang Răng (SN 1949) và vợ là bà Trần Kim Thoại (SN 1957, quê ở ấp An Nhơn, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long)
  Đất nước - con người
Bình chọn “TP.Hồ Chí Minh - 100 điều thú vị”
(CAO) Hôm qua, 24-5, tại TP.HCM diễn ra chương trình bình chọn “TP.Hồ Chí Minh - 100 điều thú vị” do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP.Hồ Chí Minh phối hợp với Báo Người Lao Động tổ chức.
  Làm đẹp
Giảm cân và những sai lầm thường gặp
Nhịn ăn, bỏ bữa sáng hoặc ăn nhiều trái cây không giúp cho việc giảm cân mà còn có thể có tác dụng ngược, ảnh hưởng đến sức khoẻ và vẻ đẹp của bạn.
  Khám phá thế giới
Nhạc trưởng trẻ nhất thế giới
(CATP) Jose Angel Salazar vừa được bổ nhiệm là chỉ huy dàn nhạc trẻ Nueva Esparta ở Venezuela khi mới 14 tuổi. Dàn nhạc này có 80 nhạc sĩ, một nửa trong số đó lớn tuổi hơn cậu.
  Chuyện bốn phương
Mỗi giây kiếm được 600USD
(CATP) Trùm hầm mỏ Úc, Gina Rinehart vừa được tuyên bố là người phụ nữ giàu nhất thế giới. Tài sản hiện nay của bà trị giá 29 tỷ đôla Úc (28,2 tỷ USD), tăng gần 18,5 tỷ USD trong năm ngoái.
  LIÊN KẾT WEBSITE
Thời sự Vấn đề hôm nay Trật tự xã hội Kinh tế Bình yên cuộc sống Xã hội từ thiện Văn hóa Sức khoẻ cộng đồng Thể thao Quốc tế
© 2009 Báo Công an Thành Phố Hồ Chí Minh . All rights reserved.
Giấy phép số: 159/GP-TTĐT • Tổng Biên tập: Đặng Xuân Dũng
• Địa chỉ: 110 Nguyễn Du, quận 1, TPHCM
• ĐT: (84.8).38291582, 38291580 - Fax: (84.8).38242824
• Email: CAO@congan.com.vn