Nguyễn Thị Lý, 33 tuổi, ở xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín (Hà Nội) bị bắt khi mang 3 bánh heroin lên bán cho 3 "đối tác" tại TP Lạng Sơn. Lúc này Lý lấy tên là Huyền Nga, các "đối tác" thường xuyên giao tiếp, mua bán ma túy với Lý cũng chỉ biết cái tên trên của cô ta.
Thoạt đầu, khi bị bắt, Lý cũng không khai nhận thân phận thật của mình, vì chị ta muốn che giấu quá khứ bất hảo với 2 lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm.
Khoảng 10 năm trước, Lý đã nổi danh trong làng buôn ma túy bởi sự liều lĩnh và những chiêu thoát sự truy bắt của cơ quan Công an khá ngoạn mục. Chị ta luôn đóng vai trò bà chủ giấu mặt, dùng đồng tiền điều khiển những kẻ đi vận chuyển thuê.
Năm 2002, Lý bị Công an TP Hà Nội truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy. Lý lẩn quất ở nhiều nơi và tiếp tục hoạt động phạm pháp. Giữa năm 2004, Nguyễn Thị Lý đưa 41.000 USD và 15 triệu đồng cho 2 vợ chồng Trương Hùng Cường, 30 tuổi và Nguyễn Thị Hải Lý, 27 tuổi, trú tại khu 13, thị trấn Mộc Châu (Sơn La) để mua 10 bánh heroin và 4 túi gồm 687 viên ma túy tổng hợp.
Trên đường 2 đối tượng vận chuyển hàng xuống đến Hoà Bình thì bị Phòng 2 Cục CSĐT tội phạm về ma túy và Công an tỉnh Hòa Bình bắt quả tang. Nguyễn Thị Lý lãnh thêm một lệnh truy nã đặc biệt của Công an tỉnh Hòa Bình.
Từ năm 2002, Lý cũng không về địa phương nữa. Chồng Lý đi tù, chị ta để lại đứa con gái duy nhất cho bà ngoại nuôi rồi lang thang, cặp với một lái xe đường dài tuyến Tây Bắc - Hà Nội.
Mặc dù đang mang thai với người tình nhưng Lý vẫn tiếp tục tham gia các đường dây buôn bán ma tuý xuyên quốc gia, chuyển tuyến lên Lạng Sơn và đưa ra nước ngoài bán với mức lãi cao hơn. Nhưng lần này thì người đàn bà đầy thủ đoạn ấy đã không thoát được lưới pháp luật