Đang tải.....
Thứ năm, 18/3/2010, 17:45 GMT+7

Clip nữ sinh đánh nhau tràn ngập trên mạng

Chưa hết sững sờ bởi vụ nữ sinh Hà Nội bị đánh hội đồng, vài ngày nay cư dân mạng lại xôn xao về clip quay cảnh một nữ sinh bị đánh, lột áo, bắt quỳ xin lỗi... trước sự chứng kiến và cổ vũ của các bạn nam.
> Trần tình của nhân vật chính trong clip đánh hội đồng/ Thủ phạm và nạn nhân 'clip đánh hội đồng' đều bị kỷ luật

Trong clip dài gần 4 phút, một giọng nữ liên tục hét lên: "Mày nhớ chửi tao cái gì không?". Và sau mỗi lần dứt câu hỏi, "đàn chị" này lại giang tay tát thẳng vào mặt một nữ sinh đứng cúi mặt, tay giữ vạt áo vừa bị xé. Quây quanh đó là cả chục học sinh. Chốc chốc, lại vọng vào những câu a dua: "Đánh thế còn nhẹ đấy", "Bỏ tay ra, làm gì phải giữ áo".

Như được đổ thêm dầu vào lửa, nữ "đại ca" liền cùng vài người nữa xông vào tiếp tục lột áo của nữ sinh này. Mấy nam sinh đứng xem cười khoái chí, không ngớt lời bình luận. Chỉ đến khi nạn nhân cúi gằm mặt, tay che trước ngực, quỳ gối xin mới được đám bạn cho phép mặc áo vào.

Chỉ trong 2 ngày, đoạn video này đã có hơn 100.000 lượt người xem cùng hàng trăm bình luận bày tỏ thái độ. Nickname buonviyeu đặt câu hỏi: "Sao gần đây những video này xuất hiện ngày càng nhiều và xảy ra công khai giữa thanh thiên bạch nhật, trước sự dửng dưng của người xem?". Và như trả lời băn khoăn này, nick gacondangyeu chia sẻ: "Teen bây giờ là thế đó, thích lấy 'số má', đánh người là quay clip tung lên mạng để thêm nổi tiếng".

Ảnh chụp màn hình trang web.
Đập vào mắt người xem là tràn lan các video có cảnh nữ sinh "ra đòn" với bạn. Ảnh chụp màn hình trang web.

Tại trang chia sẻ video Youtube, chỉ cần gõ từ khóa "nữ sinh đánh nhau", trên màn hình máy tính đã hiện ra cả trăm video với các tiên gọi: "Nữ sinh hành hạ bạn ở Bắc Giang", "Nữ sinh Phú Thọ đánh nhau bằng giầy cao gót", "9X đánh nhau"... Trong clip là hình ảnh nữ "đại ca" mặc đồng phục vung tay, giơ chân, cầm guốc vây quanh nữ sinh đang ngã dưới đất.

Không chỉ xuất hiện trên trang của nước ngoài, những hình ảnh này tràn ngập trên những trang video của Việt Nam. Tại Clip.vn, trong số cả trăm clip nữ sinh đánh nhau, có nhiều đoạn được đưa lên từ 2-3 năm trước và cũng nhiều đoạn mới được tung lên trong một tuần trở lại đây.

Hầu hết các video tung lên mạng đều được quay bằng điện thoại di động, chất lượng hình không tốt nhưng do quay cận cảnh nên người thân, bạn bè của những "đại ca" cũng như nạn nhân này có thể dễ dàng nhận ra.

Ảnh chụp từ clip.
Những hình ảnh bạo lực không hiếm gặp trên mạng Internet. Ảnh chụp từ clip.

Trong thư gửi về VnExpress.net một học sinh tự nhận là thế hệ cuối 9X. Nam sinh này chia sẻ: "Học sinh thế hệ 9X muốn tây hóa cách sống, muốn nổi bật. Lứa tuổi bọn em rất thích đánh nhau, chỉ cần một vụ nhỏ cũng có thể làm mình nổi tiếng, được mọi người sợ, rồi đi bảo kê cho những bạn khác, đấy được coi là niềm hãnh diện ta đây là dân đầu gấu?".

Giải thích về việc dùng nick name của mình để tự tay post clip đánh nữ sinh Quỳnh Anh (THPT Trần Nhân Tông) lên mạng, Thùy Linh - con một cán bộ công an cho rằng: "Em đã không lường hết được hậu quả lại phức tạp như vậy". Sau 2 giờ đưa clip lên mạng, vấp phải nhiều ý kiến phản đối, Linh mới gỡ đoạn video xuống.

Trả lời VnExpress.net, ông Nguyễn Gia Trung, Trưởng nhóm biên tập nội dung của Clip.vn cho hay, hiện có 2 loại clip đánh nhau phổ biến trên mạng do người dùng tạo ra. Một là clip "giả đánh nhau" được quay với mục đích vui đùa, giữ kỷ niệm của học sinh sinh viên. Sau khi được kiểm duyệt, nếu không có vấn đề, các clip này được chấp nhận như bình thường.

"Còn các clip đánh nhau thật có thể được loại bỏ hoặc lưu lại trên hệ thống nhằm giúp các phương tiện truyền thông thấy rõ nhất cuộc sống, hành vi và những biểu hiện của giới trẻ. Qua đó, muốn nhờ các các phương tiện truyền thông lên án, định hướng để cộng đồng mạng nói riêng và xã hội nói chung biết và chung tay loại bỏ những hành động tiêu cực này trong tương lai", ông Trung cho hay.

Cũng theo ông Trung, Clip.vn đã xếp những clip nữ sinh đánh nhau hiện nay vào danh sách theo dõi đặc biệt để định hướng tiếng nói của cộng đồng mạng theo tiếng nói chung của các phương tiện truyền thông.

Vừa qua, Youtube - trang chia sẻ video lớn nhất thế giới đã giới thiệu bộ lọc nội dung giúp người dùng loại bỏ các video có hình ảnh kích động, bạo lực hoặc ám chỉ đến tình dục. Nỗ lực này nhằm đảm bảo trẻ em và người trưởng thành tránh xa được các nội dung thiếu lành mạnh.

Khánh Chi

Thân gửi các bạn trẻ

Nếu các em cố tình đánh bạn và quay video thì không thể tha thứ được cho hành động này. Tôi ủng hộ việc áp dụng xử lý hình sự, thứ nhất là để giáo dục lại đạo đức cho các em, thứ hai là để răn đe thế hệ trẻ tránh xa bạo lực học đường. Các bạn trẻ nên biết rằng: hãy học cách làm người trước khi học cái chữ.

Người lớn hãy xem lại chính bản thân mình

Tôi thấy rất nhiều ý kiến của mọi người lên án thế hệ trẻ, lên án nền giáo dục, phim ảnh hay internet nhưng mọi người dừng lại suy ngẫm một chút thôi. Một ngày đi ngoài đường bạn gặp bao nhiêu cảnh trái tai gai mắt của người lớn? Thậm trí có người lên án gay gắt ở đây đấy nhưng tí nữa ra đường gặp chuyện bất bình chưa chắc đã dám đứng ra can ngăn. Ai ai cũng chỉ sợ ảnh hưởng đến bản thân làm ngơ trước tất cả mọi việc.

Không có cái gì tự nhiên mà có cả, học sinh học cách hành xử đó ở chính những người lớn đấy, thật nản khi thấy hô khẩu hiệu mà không thấy hành động.

Sự vô cảm của cha mẹ và sự lỏng lẻo của nhà trường

Các clip đánh nhau này theo tôi nhớ thì tôi xem clip đầu tiên là từ cách đây 2-3 năm rồi từ đó đến nay cấp số nhân lên rất là nhiều. Có thể nói từ thành phố đến nông thôn, ở đâu cũng có. Đây chỉ là phần nhỏ trong lối sống của giới trẻ 8X, 9X bây giờ. Chúng ta không thể làm ngơ được nữa.

Thứ nhất, bậc cha mẹ hãy quan tâm con cái của họ hơn nữa, đừng vì lý do công việc mà bỏ bê con cái. Ai cũng có công việc nhưng bớt 1-2 tiếng hằng ngày vào cho con cái là không phí phạm chút nào. Có khi nào ban đêm các bậc cha mẹ thấy con mình đi về trễ mà hỏi tại sao chưa?

Còn về nhà trường, không thể trách nhà trường được. Với số lượng học sinh đông như hiện nay nhà trường không thể quản lý hết là điều tất nhiên... Nhưng theo tôi cái chính là do nhà trường không có hình thức xử phạt chính đáng cho những vụ việc nghiêm trọng. Hình thức xử phạt cao nhất là đuổi học? Cái này nghe có vẻ sợ nhưng học sinh bây giờ đâu sợ.

Chúng bị đuổi học nhưng gia đình không biết thì khác nào cho chúng một kỳ nghỉ phép. Hằng ngày cứ mặc đồ đi học nhưng đi du lịch thì ai biết... Hình thức hạ bậc hạnh kiểm chỉ mang tính hù dọa học sinh, chẳng bao giờ sợ vì có biết hạ mức hạnh kiểm là thế nào đâu? Không tin mọi người thử hỏi một học sinh bất kỳ xem hạ bậc hạnh kiểm được và mất gì...

Còn viết bản kiểm điểm là hình phạt xưa nhất mang ý nghĩa giấy tờ là chính. Đưa cho cha mẹ ký thì cha mẹ chỉ nói vài ba câu là xong. Không thì đưa cho tờ giấy trắng rồi đưa cho cha mẹ ký. Còn nhiều bậc cha mẹ ký nhiều quen tay khỏi hỏi. Không thì đơn giản nhất tự thân vận động tìm bạn cùng lớp nào khéo tay nhờ ký hộ cái vèo là xong...

Tại sao chúng ta không học theo Singapore, mọi hình phạt kèm theo phạt tiền là lao động công ích. Theo tôi, hình thức này với thời đại bây giờ là cực kỳ hợp lý. Học sinh bây giờ cực kỳ rảnh rỗi không có việc gì làm, không như hồi xa xưa phải làm việc phụ giúp gia đình nên khi phạt lao động chẳng làm thiệt hại kinh tế của gia đình nào cả mà rất thiết thực giúp các em biết được giá trị cuộc sống. Mặt khác, điều này đánh vào tâm lý sợ "quê" của các em khiến các em vì lý do đó mà không dám làm những việc thế này.

Nếu không có 'khán giả' thì sẽ không có 'diễn viên'

Xem vài cảnh quay các vụ "nữ tặc" này tôi thật sự phát chán! Thậm chí tôi có suy nghĩ "teen" ngày nay đang có trào lưu này và xu hướng này ngày càng gia tăng vì kỷ luật thích đáng như bị đuổi học... thì chẳng thấy, lại chỉ thấy nào là hàng trăm ngàn người đổ vào xem clip. Tôi thấy các clip này chẳng có gì đáng xem cả, mà chỉ đọc nội dung bài cũng đã quá đủ.

Có khi nào những người tò mò như chúng ta vô hình chung lại là tác nhân "cổ vũ" cho các nam nữ khác có dũng khí xông lên. Theo tôi nếu chẳng có ai thèm xem hoặc rất ít người xem những clip vô bổ này thì tự động các "yên hùng" này sẽ ỉu xìu như bánh tráng nhúng nước và những vụ thế này sẽ tự dưng biến mất thôi. Còn việc xử lý những vụ đánh nhau thế này yêu cầu nhà trường phải thật nghiêm và trừng trị thẳng tay.

Nên xử lý cách nào đây?

Tuổi trẻ có thể còn non dại, bốc đồng... nên có lỡ lúc nóng giận đánh bạn vài cái tát tai còn có thể tha thứ bằng cách khiển trách, cảnh cáo, hạ hạnh kiểm... Nhưng đã đánh bạn một cách có tổ chức theo kiểu phe nhóm, hội đồng... có tính chất côn đồ, nhất thiết phải đưa vào trường giáo dưỡng hoặc xử lý hình sự theo đúng quy định của pháp luật, chứ đừng vì "con ông nọ, cháu bà kia" mà "bẻ cong" pháp luật.

Cứ cái kiểu kỷ luật như vừa rồi ở Hà Nội thì tôi tin rằng những cảnh đánh nhau tương tự sẽ còn diễn ra dài dài... "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi"... cứ "nói mãi, khổ lắm, biết rồi"... xử nhẹ chấn an dư luận là được chứ gì? Xem kỳ này các vị xử lý kiểu gì đây?

Khi thầy cô bị tước đi cây roi...

Là một giáo viên Tiểu học ở Long Xuyên (An Giang), tôi nhận thấy, hiện còn nhiều nhiều chuyện như thế xảy ra ở quanh ta, chỉ có điều chúng ta chưa có camera để quay lại tất cả đó chứ. Vây thì chúng ta hãy thử thống kê lại xem từ khi ngành giáo dục tước đi cây roi của thầy cô giáo để so sánh với trước đó xem tình hình đạo đức của học sinh chúng ta như thế nào?

Đành rằng bản thân tôi cũng không thống nhất việc dùng cây roi để dạy con em chúng ta, tuy nhiên chúng ta cần phải nhìn lại xem: Với cửa phật còn dùng 12 tầng địa ngục để hướng thiện cho con người, người lớn còn cần phải có luật pháp, tòa án, trại giam để chế tài... còn chúng ta ngày xưa chúng ta cũng chọc phá một chút thôi chứ đâu có chuyện tụ tập, bè phái, đánh nhau như bây giờ, mỗi một chuyện đi chơi với bạn mà về hơi khuya một chút là sợ bị đòn xanh mặt...

Vậy thì ngày nay chúng ta đã có gì, thầy cô giáo đã có gì để ngăn chặn, xử lý những hành vi bất tuân chưa. Đề nghị ngành giáo dục cần nghiên cứu thật kĩ những biện pháp giáo dục và giảng dạy đạo đức hiện nay.

Trẻ phương Tây sống rất văn minh

Lớp trẻ bây giờ muốn Tây hóa cách sống? Tôi đã sống và học tập tại nước ngoài nhiều năm những hiện tượng như vậy rất ít khi xảy ra, trẻ phương tây sống rất văn minh không như trẻ Việt Nam ta bây giờ, điều này không cần phải nói nữa mọi người cũng đã biết. Không nên cho đây là cách sống của phương Tây mà đây chính là nền giáo dục của ta đã xuống cấp nghiêm trọng. Chúng ta phải nhìn ra đúng sự thật này! Đáng buồn!

Cần sự quan tâm của toàn xã hội

Toàn xã hội bao gồm nhà trường và gia đình cần quan tâm hơn đến con em mình, đặc biệt tâm lý của các em. Nạn bạo lực của các học sinh nữ hiện nay rất nhiều, không chỉ trên các videp clip trên mạng mà còn rất nhiều. Nếu các em nghĩ làm thế vì muốn nổi bật, muốn mọi người biết đến thì thật sai lầm. Phải chăng cách giáo dục của các gia đình Việt Nam đang có vấn đề? Lo cho con đủ mọi vật chất mà quên dạy cho con cách làm người? Mỗi bậc phụ huynh cần xem lại. Phụ huynh đừng đổ lỗi tất cả cho nhà trường.

Xử nặng

Không thể chấp nhận được. Những kẻ đánh hội đồng này đã có tổ chức, quay lại là để đưa lên mạng. Mong rằng các cơ quan chức năng sẽ tìm ra và xử thật nặng.

Đây không còn là nhất quỉ, nhì ma nữa

Thân gửi tất cả các em học sinh, cùng mọi người cư dân trên mạng. Học sinh chúng ta nói chung là thích được vui, đùa thỏa thích, thích làm những chuyện chỉ để chứng minh rằng mình học giỏi, chơi giỏi và biết lo cho bạn, cho tập thể. Vì vậy, đôi khi học trò làm quá sức mình, chơi quá sức mình và làm những chuyện bao đồng, nên học trò chúng ta mới có biệt danh (chứ không phải bản chất) nhất quỷ, nhì ma, thứ ba là học trò.

Nhưng vừa qua tôi đã thấy một số người đưa lên mạng một số hình ảnh rất đáng buồn của học trò, tôi không hiểu để làm gì? Thiết nghĩ, Internet là phương tiện giúp mọi người được tìm hiểu, học tập những cái hay, những cái mình chưa biết, diễn đàn trao đổi... chứ không đem những cái xấu lên đó làm ảnh hưởng đến mọi người, nhất là lứa tuổi học trò.

Ai cũng có một thời cắp sách, hãy giữ gìn và trân trọng thời gian quý báu đó. Đánh nhau làm gì, giả thiết nếu mình bị người ta làm nhục như vậy, các em có chịu nổi không? Quay phim làm gì những cảnh đó, hậu quả khó lường lắm các em à. Đó không phải là bản chất hồn nhiên, vô tư, yêu đời của lứa tuổi học trò nữa. Hãy dừng lại đi. Bởi vì, anh nhớ có một bài hát có đoạn như thế này "Ước gì, cho thời gian trở lại...".

Tại sao thế?

Tôi thật sự lo lắng về tình trạng băng hoại đạo đức trong xã hội, và trước tiên là trong gia đình và nhà trường. Tại sao lại như thế? Chả lẽ cứ đổ hết tội cho cơ chế thị trường ư? Điều cơ bản là chúng ta lơ là việc giáo dục đức trí thể mỹ trong nhà trường. Đã một thời gian dài, việc này giao cho đoàn thanh niên, tổ chức quần chúng mang tính tập hợp nhiều hơn chức năng nó được trao.

Các thầy cô giáo trên bục giảng thì cũng nhiều người xuống cấp đạo đức. Gia đình mải lo làm ăn, thăng tiến. Vậy là cái vòng luẩn quẩn bắt đầu. Học sinh không được giáo dục đến nơi đến chốn, lớn lên lại thành lập những gia đình mà trong đó việc nuôi dạy con cái lại theo vết xe đổ. Nhà trường thì đùn đẩy trách nhiệm, xã hội thì không quan tâm, và kết cục tất yếu phải là như thế.

Đã đến lúc phải có những biện pháp mạnh, trong đó đừng pha tạp những quan hệ xã hội chằng chịt thì mới có thể khắc phục được tình trạng bạo lực hiện nay.

Thật đáng báo động

Thật đáng báo động, bởi sự ảnh hưởng nặng nề của phim ảnh, Internet vào thế hệ trẻ ngày nay, do quá sướng, quá được nuông chiều mà các em đổ ra hư đốn và liều lĩnh như vậy! Bởi vậy theo tôi cần thay đổi cách giáo dục của nhà trường hiện nay! Cần xử phạt thích đáng các học sinh hư hỏng. Ông cha ta có câu thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho ngào. Đúng vậy, cần có cách giáo dục nghiêm khắc hơn.

Xử nhẹ quá đâu có sợ

Sau vụ đánh nhau vừa rồi mới thấy, người bị đánh cũng bị xử nặng như vậy, còn người đánh bị xử nhẹ, thì ai mà sợ chứ. Còn những đại ca đã nghỉ học xử như thế nào đâu có thấy nói gì.

Giáo dục nhân cách cho học sinh

Cần lắm một biện pháp nặng trừng phạt mấy cô cậu học sinh này. Với tuổi thiếu niên dễ kích động và hay chứng tỏ, thậm chí hay bắc chước thì cần răn đe. Nhằm giảm tình trạng bạo lực học đường và chấn chỉnh nề nếp. Giáo dục nhân cách cho học sinh cần lắm sự kết hợp của gia đình và nhà trường. Các bậc phụ huynh hãy dành thời gian chăm sóc con em của mình trong lứa tuổi tâm sinh lý thay đổi phức tạp.

Phải xử lý bằng hình sự

Đọc những thông tin trên tôi không khỏi kinh hoàng, lo lắng cho con em mình. Chẳng lẽ chuyện này xảy ra mãi chỉ là trò trẻ con thôi sao, tôi thiết ngĩ các cơ quan hành pháp nên vào cuộc và phải truy cứu trách nhiệm hình sự để răn đe, những đối tượng chứng kiến không dám tố cáo, can thiệp cũng là lẽ thường tình vì sợ trả thù và khi xảy ra trả thù chỉ thiệt thân vì người gây ra việc xét cho cùng cũng chỉ bị kỷ luật...

Theo tôi xử lý hình sự là hợp lý nhất thay vì kỷ luật có thể đưa vào các trại giáo dưỡng những hành vi như vậy thât côn đồ gây ra hậu quả xấu cho xã hội vì sẽ còn nhiều sự việc như vậy nếu chỉ kỷ luật.

Có ai nghĩ gì không?

Đúng thật, tôi từng vào mạng YouTube và thấy thật buồn. Tôi từng nghĩ ngành giáo dục của chúng ta đã làm gì để sự việc lại như thế? Nhiều người thường nói ngày xưa đâu như thế này vậy thì ngày nay như thế nào mà xảy ra chuyện như thế ấy? Ngành giáo dục chúng ta phải nghĩ lại, phải xem xét lại cách đào tạo của mình rồi đấy.

Số lượng clip đánh nhau sẽ ngày càng tăng

Tôi thấy phải có pháp chế để có thể răn đe thế hệ teen bây giờ, bởi vì chúng ta luôn xử các em vi phạm quá nhẹ, không có khả năng răn đe các em. Về lâu dài các quý vị sẽ thấy số lượng clip đánh nhau sẽ ngày càng tăng trên mạng.

Ngoài những clip trên mạng thì thực tế các vụ học sinh đánh nhau nhiều vô kể đã xảy ra ở các trường vì chúng ta chưa xử lý nghiêm làm gương cho các em. Các em học sinh thì nghĩ đánh nhau xong bất quá thì hình thức kỷ luật cao nhất là đuổi học mà các em đó thì luôn trong tư thế muốn nghỉ học rồi.

Do đó các cơ quan chức năng phải vào cuộc, phải có pháp chế răn đe các em để môi trường học đường được lành mạnh và an toàn, phụ huynh học sinh được yên tâm hơn để làm việc và góp phần mình vào việc phát triển đất nước hơn là tối ngày phải lo lắng khi con mình đến trường học là môi trường giáo dục mà bản thân của nó là lành mạnh và an toàn.

Luật pháp không nghiêm minh

Do pháp luật chưa đủ sức răn đe cho nên nạn bạo lực trong học đường mới lộng hành như vây. Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng vừa qua xử lý như vậy chưa thỏa đáng.

Scandal để nổi tiếng giống ca sĩ

Đừng trách các bạn trẻ, hiện nay nhiều người lớn làm ca sĩ cũng luôn cố tình tạo ra scandal. Càng nhiều scandal họ càng nổi tiếng và càng được hâm mộ. Do vậy các bạn trẻ bắt chước là phải rồi. Các nhà xã hội học mong sớm vào cuộc.

Cha mẹ phải quan tâm đến biểu hiện bất thường của con

Tôi cho rằng việc đánh nhau ở học đường xảy ra rất nhiều. Trên báo chí chỉ đăng những thông tin nổi cộm. Lúc tôi còn học trung học phổ thông tại Đà Nẵng, việc đánh nhau và dùng mã tấu xảy ra rất phổ biến, phần lớn do các phần tử bên ngoài (tôi cũng từng làm nạn nhân nhiều lần).

Bên cạnh đó, các học sinh thường lo các vấn đề như trấn lột, ăn hiếp, rồi muốn làm đại ca. Các học sinh không biết phải giải quyết như thế nào và không biết báo cáo cho ai. Và những hậu quả như trên tất yếu sẽ xảy ra.

Do đó, rất cần sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, đặc biệt là các cơ quan công an phường tại trường học. Bên cạnh đó, hạn chế các khu giải trí gần trường học như là game, bida, cafe giải khát (đánh bài bên trong). Và quan trọng nhất là mối liên lạc giữa gia đình và nhà trường, cha mẹ phải quan tâm đến những biểu hiện bất thường của con.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
Toàn cảnh vụ cưỡng chế đất ở Tiên Lãng
 
 
 
 
Lien he quang cao