Đang tải.....
Liên hệ quảng cáo trên Báo CAND Điện tử
Chào bạn!      
Công an trong lòng dân 
Hành trình 6 ngày đêm truy bắt kẻ giết người, cướp tài sản
20:28:00 25/02/2012
Sau khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đặc biệt toàn quốc đối với Hiệp, các mũi trinh sát tiếp tục được tung ra. Địa bàn truy bắt bấy giờ lại mở rộng ra tận Hậu Giang (nguyên quán của Hiệp), rồi lên Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Bình Định, Quảng Bình…

Sau 1 ngày tử vong, người ta phát hiện xác ông Võ Văn Út Em, 42 tuổi, hành nghề chạy xe ôm, thường trú khu phố 7, phường Rạch Sỏi, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang được chôn dưới một đường rãnh đặt ống thoát nước với 1 bàn tay được đưa lên khỏi mặt đất dính nhiều vết máu cách QL63 khoảng 200m, nằm trong công trình bến xe mới Kiên Giang đang được xây dựng, thuộc ấp Sua Đũa, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành (Kiên Giang).

Kết quả khám nghiệm của cơ quan chức năng cho thấy, ông Út Em chết do bị một vật nặng đập vào đỉnh đầu, vùng mặt và cuống họng bị vỡ lìa. Nhận định ban đầu của cơ quan Công an là sau khi bị giết chết, hung thủ đã lôi xác nạn nhân đem chôn giấu, vì vậy Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang quyết định thành lập chuyên án truy xét  giao cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH chủ công phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, khẩn trương điều tra khám phá làm rõ hung thủ gây án.

Theo chỉ đạo của Ban chuyên án, nhiều mũi trinh sát được tung ra. Xâu chuỗi lại từ rất nhiều kết quả xác minh và trình bày của gia đình nạn nhân, các trinh sát được biết: Khoảng 19h ngày 9/2, gần một ngày trước khi bị giết chết, ông Út Em có lấy chiếc xe máy hiệu Wave Alpha, BKS 68S1-03906 ra khỏi nhà để chạy xe ôm.

Qua phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm và kết hợp đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ chỉ trong thời gian ngắn, Ban chuyên án đã xác định hung thủ là Nguyễn Văn Hiệp, 30 tuổi, thường trú ấp Thành Mỹ A, xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Hiệp đã có vợ và 1 con, hiện đang tạm trú tại một nhà trọ ở khu vực Cảng cá Tắt Cậu (Châu Thành), nhưng y đã bỏ trốn khỏi Kiên Giang ngay sau khi gây án.

Ngay lập tức lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Hiệp được triển khai. Tiếp theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đặc biệt toàn quốc đối với Hiệp. Các mũi trinh sát tiếp tục được tung ra. Địa bàn truy bắt bấy giờ lại mở rộng ra tận Hậu Giang (nguyên quán của Hiệp), rồi lên Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Bình Định, Quảng Bình…

Với quyết tâm cao, được sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của Công an tỉnh Quảng Bình, đến 12h ngày 15/2, các trinh sát đã tra chiếc còng số 8 vào tay tên Nguyễn Văn Hiệp khi y vừa đặt chân đến quê vợ ở thôn 7, xã Quảng Phong, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Đến sáng 20/2, tên giết người cướp tài sản đã được di lý về Kiên Giang. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Hiệp đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Do không có tiền tiêu xài và trả nợ nên khoảng 1 tuần trước khi gây án, Nguyễn Văn Hiệp đã có ý định đi giết người cướp tài sản. Hiệp đã chuẩn bị sẵn một sợi dây điện dài khoảng 1,5m (theo Hiệp là dùng để thắt cổ nạn nhân và đối tượng mà y sẽ ra tay là các bác tài xế chạy xe ôm vào ban đêm) nhưng chưa dám thực hiện. Đến ngày 9/2, khi nhận được điện thoại của vợ báo tin con bị bệnh, nhà lại không có tiền nên hắn quyết định đi kiếm tiền như hắn dự định trước đó.

 Khoảng 15h ngày 9/2, Hiệp lang thang đến Công viên An Hòa (TP Rạch Giá) để tìm "con mồi". Đợi đến khoảng 20h, y đến ngã ba Rạch Sỏi thì thấy anh Võ Văn Út Em chạy xe ôm đang ngồi đón khách. Sau khi đã chọn được "đối tượng", nhưng y sợ với dây điện mà y đem theo sẽ không giết được người xe ôm này, nhớ lại lúc chiều khi đi qua Công viên An Hòa, thấy có nhiều thanh gỗ nên y quay trở lại lấy một khúc giấu vào chiếc áo khoác rồi đến gặp anh Út Em kêu chở vào nhà người quen theo con đường cặp bờ kênh Sua Đũa (thuộc ấp Sua Đũa, xã Vĩnh Hòa Hiệp, Châu Thành). Sau khi ngã giá 15 ngàn đồng, anh Út Em đồng ý chở Hiệp đi mà không chút nghi ngờ.

Khi đến khu vực Bến xe Kiên Giang đang xây dựng (cách QL63 khoảng 200 mét) thấy vắng người, Hiệp kêu anh Út Em dừng lại, sau đó bước xuống xe nói là đợi bạn ra rước, đồng thời lấy khúc gỗ từ trong chiếc áo khoác ra bất ngờ đánh liên tiếp vào cổ anh Út Em làm người này té xuống đất. Thấy nạn nhân còn sống và kháng cự, Hiệp tiếp tục dùng cây đánh tiếp cho đến khi anh Út Em bất động y mới lấy sợi dây điện ra siết vào cổ cho đến chết rồi lục soát lấy được 47.000 đồng, sau đó kéo thi thể nạn nhân đến một khu đất trống trong khu vực bến xe rồi chôn dưới đường rãnh đặt ống thoát nước.

Gây án xong, tên hung thủ này lấy xe Wave Alpha BKS 68S1-03906 của nạn nhân chạy về hướng Rạch Giá. Đến khoảng 22h, y mang xe đến tiệm cầm đồ trên đường Nguyễn Trung Trực, khu phố 5, phường An Bình (TP Rạch Giá) để cầm chiếc xe với giá 5 triệu đồng nhưng do không mang theo giấy tờ tùy thân nên chủ tiệm cầm đồ này từ chối. Không cầm được xe, Hiệp quay về nhà trọ của bạn gái tên N.T.T (hành nghề mátxa) ở phường Vĩnh Bảo để ngủ, đến sáng hôm sau (10-2), y tiếp tục đem chiếc xe máy này đi đến tiệm cầm đồ ở khu phố 3, phường An Hòa (Rạch Giá) cầm được 10 triệu đồng rồi quay lại đưa cho bạn gái 5,5 triệu đồng, số còn lại dùng trả nợ, mua điện thoại và làm lộ phí để trốn chạy đến các tỉnh: Cần Thơ, Vũng Tàu và vừa đến Quảng Bình thì bị bắt giữ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đang sớm hoàn tất hồ sơ để truy cứu tên Hiệp theo quy định của pháp luật


Văn Vũ

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:
Email:
Tiêu đề:
Tắt bộ gõ Tự động Telex VNI VIQR

Xem tiếp 
Các bài mới:
     Máu Công an xã vẫn đổ vì bình yên cuộc sống (27/05)
     Hội diễn nghệ thuật quần chúng Tổng cục CS Quản lý hành chính về TTATXH (27/05)
     “Nâng cao hiệu quả đấu tranh, giải quyết các điểm, tụ điểm phức tạp về ma tuý” (27/05)
     Trinh sát trẻ 39 lần được khen thưởng (27/05)
     Thưởng 100 triệu đồng cho 2 đơn vị triệt phá băng cướp sử dụng hàng “nóng” (27/05)
     Bế mạc hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trung cấp CAND (27/05)
     Nỗ lực đẩy lùi vi phạm trên lĩnh vực môi trường (26/05)
Các bài đã đăng:
     Trốn bằng cửa hậu vẫn không thoát (25/02)
     Công đoàn góp phần đảm bảo việc làm, cải thiện đời sống CBCNV (25/02)
     Những chiến sĩ áo trắng ở Trại tạm giam Bắc Kạn (25/02)
     CA 7 tỉnh cụm thi đua số 3 giao ước thực hiện phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc (25/02)
     Học viện CSND tổng kết 30 năm đào tạo hệ VLVH (25/02)
     Công an TP HCM kéo giảm hơn 20% số vụ phạm pháp hình sự (24/02)
     Lập đường dây nóng tố giác tội phạm cho người nước ngoài (24/02)
 

 

TIÊU ĐIỂM
Đại úy CSHS đặc nhiệm lập nhiều chiến công xuất sắc
Hơn chục năm công tác trong lực lượng CAND tại Phòng CSĐT tội phạm về TTATXH - Công an TP Hà Nội, Đại úy Trần Văn Hải, Đội phó Đội CSHS đặc nhiệm đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, bám sát các địa bàn công tác, khắc phục mọi gian khổ khó khăn, lập được nhiều chiến công xuất sắc được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng ba.
Đại úy CSHS đặc nhiệm lập nhiều chiến công xuất sắc
Bộ Công an bế mạc lớp tập huấn điều lệnh đợt 2 cho cán bộ lãnh đạo
Trong 2 ngày 21 và 22/5, Bộ Công an tiếp tục tổ chức lớp tập huấn điều lệnh đợt 2 cho lãnh đạo các đơn vị. Gần 200 đồng chí là lãnh đạo các Tổng cục, Bộ tư lệnh, vụ, cục, học viện, nhà trường, sở Cảnh sát PCCC, công an các tỉnh, thành phố phía Bắc đã về dự.
Bộ Công an bế mạc lớp tập huấn điều lệnh đợt 2 cho cán bộ lãnh đạo
Thứ trưởng Tô Lâm kiểm tra việc phát huy vai trò người có uy tín trong dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk
Ngày 21/5/2002, đoàn công tác của Chính phủ do Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, dẫn đầu đã đến kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 06/2008/CT–TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” ở tỉnh Đắk Lắk.
Thứ trưởng Tô Lâm kiểm tra việc phát huy vai trò người có uy tín trong dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk
Công an Hà Nội tổ chức diễn tập chống cướp ngân hàng, giải cứu con tin
Sáng 19/5, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP Hà Nội, Công an TP Hà Nội đã tổ chức cuộc diễn tập thực binh “Phương án tấn công, bắt giữ đối tượng cướp tài sản; giải cứu con tin tại trụ sở ngân hàng, cơ sở kinh doanh, chế tác vàng, bạc, đá quý” toà nhà Agribank Tower, địa chỉ số 18 Trần Hữu Dực, Từ Liêm, Hà Nội.
>>Diễn tập chống cướp ngân hàng, giải cứu con tin
Công an Hà Nội tổ chức diễn tập chống cướp ngân hàng, giải cứu con tin
Ảnh: Diễn tập chống cướp ngân hàng, giải cứu con tin
Vào lúc 12h, tại trụ sở ngân hàng, lợi dụng thời điểm nghỉ trưa chỉ còn 10 nhân viên (gồm 1 thủ quỹ và 9 thu ngân) đang kiểm đếm tiền, 5 tên cướp đã ập vào khống chế để cướp. Hàng trăm Cảnh sát được huy động để tấn công, bắt giữ đối tượng cướp tài sản; giải cứu con tin tại trụ sở ngân hàng, cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý. Buổi diễn tập diễn ra sáng nay tại Hà Nội.
Ảnh: Diễn tập chống cướp ngân hàng, giải cứu con tin
Thứ trưởng Tô Lâm dự Hội nghị hợp tác an ninh Việt - Lào lần thứ 3
Hội nghị hợp tác an ninh Việt Nam - Lào lần thứ 3 đã được tổ chức tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ngày 17/5.
Thứ trưởng Tô Lâm dự Hội nghị hợp tác an ninh Việt - Lào lần thứ 3
Săn lùng kẻ bán ma túy tổng hợp bằng xe taxi
“Để bóc gỡ đường dây mua bán trái phép chất ma túy trên, trước đó chúng tôi đã tốn không ít công sức xác minh. Khó khăn nhất có lẽ là việc theo dõi, nắm bắt quy luật hoạt động và lựa chọn thời điểm phá án”, Đại úy Đoàn Đức Hưng, Phó trưởng Công an phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai (Hà Nội) chia sẻ sáng 15/5.
Săn lùng kẻ bán ma túy tổng hợp bằng xe taxi
Phá đường dây trộm cắp 32 xe máy bán sang nước ngoài
Ngày 15/5, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã bắt giữ 11 đối tượng, trong đó có 4 đối tượng phạm tội trộm cắp tài sản gồm: Lê Đình Cường, 31 tuổi; Nguyễn Đức Ngọc, 26 tuổi; Nguyễn Văn Ngọc, 21 tuổi; Lê Đình Giang, 21 tuổi, cùng trú tại huyện Mỹ Đức (Hà Nội). 7 đối tượng còn lại bị bắt về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Phá đường dây trộm cắp 32 xe máy bán sang nước ngoài
Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng Trung tướng Lê Quý Vương
Chiều 15/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Văn phòng Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định và trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, 40 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2012 tặng Trung tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và 10 đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ Văn phòng Bộ Công an.
Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng Trung tướng Lê Quý Vương
Hai mươi năm lần theo kẻ gây trọng án trên đèo Keng Duông
Những ngày đầu tháng 5, thời tiết Cao Bằng nóng như rang. Chúng tôi cùng với lãnh đạo của Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Cao Bằng cũng nóng lòng không kém khi đợi, đón tổ công tác của đơn vị sau chuyến đi bắt truy nã dài ngày ở các tỉnh phía Nam. Bởi trong số 3 đối tượng truy nã bị tổ công tác bắt giữ lần này có một đối tượng khá đặc biệt, được các lực lượng Công an tỉnh Cao Bằng “săn lùng” trong suốt 20 năm qua.
Hai mươi năm lần theo kẻ gây trọng án trên đèo Keng Duông
Hành trình hơn 30 ngày “hốt” gọn 2 băng nhóm dùng súng thanh toán nhau
Ngày 11/5, chuyến xe đưa các cán bộ Công an tỉnh Bắc Ninh và 5 “sát thủ” trong vụ dùng súng thanh toán nhau ở thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh đang trên đường từ TP Nha Trang trở về, kết thúc thắng lợi chuyên án giết người, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép... xảy ra trên địa bàn. Để bắt được chúng, “hốt” trọn 2 băng nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” gây xôn xao dư luận, CBCS Công an tỉnh Bắc Ninh đã mất 1 tháng trời không nghỉ.
>>Xả súng vào chủ quán karaoke và nhân viên
Hành trình hơn 30 ngày “hốt” gọn 2 băng nhóm dùng súng thanh toán nhau
Lãnh đạo Tổng cục XDLL CAND thăm hỏi, tặng quà Trung úy Lò Văn Hồng
Ngày 9/5, đoàn công tác Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND do Thiếu tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà Trung úy Lò Văn Hồng, cán bộ Công an huyện Sốp Cộp, Sơn La bị thương trong khi làm nhiệm vụ truy bắt đối tượng ma túy tại địa bàn biên giới Việt - Lào.
Lãnh đạo Tổng cục XDLL CAND thăm hỏi, tặng quà Trung úy Lò Văn Hồng
Cục Công tác chính trị: Xứng đáng vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng
45 năm qua, kể từ khi chính thức được thành lập, Cục Công tác chính trị (X15), Tổng cục XDLL CAND - Bộ Công an luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào công tác XDLL Công an ngày càng trong sạch và vững mạnh.
Cục Công tác chính trị: Xứng đáng vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng
Băng rừng, vượt núi bắt đối tượng truy nã đặc biệt
8h sáng 3/5, tổ công tác của Đội Truy tìm, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52 - Công an TP Hà Nội) đã dẫn giải an toàn Lương Đình Thụy (28 tuổi, HKTT tại thôn Vĩnh Lộc, xã Thứ Phú, huyện Thường Tín, Hà Nội) về trụ sở đơn vị.
Băng rừng, vượt núi bắt đối tượng truy nã đặc biệt
Chuyện những người cảm hóa tử tù
Ngọc - nữ tử tù duy nhất ở Trại tạm giam - Công an tỉnh Bắc Giang, phạm tội mua bán trái phép chất ma túy nằng nặc đòi phải dùng đúng loại chăn, gối mà cô ta thích, từ kiểu dáng đến màu sắc. Đại tá Nguyễn Duy Đức, Giám thị phải cử cán bộ "lùng" bằng được mua đúng loại chăn gối theo yêu cầu của Ngọc bởi anh hiểu, làm những điều đó sẽ khiến Ngọc cải tạo tích cực hơn...
Chuyện những người cảm hóa tử tù
Cảnh sát 113 Hà Nội: Phản ứng nhanh 24/24h
113. Con số dễ nhớ, dễ gọi và gọi khi cần đã tạo nên thương hiệu cho một lực lượng Cảnh sát nhân dân. Trong 4 ngày nghỉ lễ, khi người dân cả nước nô nức đi du lịch, thăm thân, mua sắm... thì CS 113 vẫn có mặt 24/24h để kịp thời giải quyết các sự vụ.
Cảnh sát 113 Hà Nội: Phản ứng nhanh 24/24h
Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Đoàn Kịch nói CAND và Đoàn Ca múa nhạc CAND
Ngày 26/4, Cục Công tác Chính trị - Bộ Công an đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đoàn Kịch nói CAND và Đoàn Ca múa nhạc CAND.
Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Đoàn Kịch nói CAND và Đoàn Ca múa nhạc CAND
Tôn vinh những chiến công và sự hy sinh to lớn
Chiều 24/4, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị triển khai tổng kết lịch sử Công an nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975).
Tôn vinh những chiến công và sự hy sinh to lớn
Giăng lưới bắt đối tượng buôn ma túy đá
Tâm là một đối tượng ma mãnh trong nghề buôn ma túy, đã từng “vô can” khi một đơn vị Công an khác lập chuyên án và khám xét nơi cô ta ở. Tuy nhiên, “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, hành vi phạm tội của Tâm đã không thể qua mắt được Công an phường Nam Đồng, nơi cô ta thuê trọ và kéo theo một bầy con nhỏ để che mắt thiên hạ…
Giăng lưới bắt đối tượng buôn ma túy đá
Quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
Đó là ý kiến chỉ đạo của Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tại buổi làm việc với lớp bồi dưỡng chức danh Giám đốc, Cục trưởng và tương đương của lực lượng Công an nhân dân ngày 20/4, tại Hà Nội.
Quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
©2007. Báo Công an nhân dân điện tử - CAND Online. All rights reserved.
Khi sử dụng lại thông tin từ website này, xin vui lòng ghi rõ nguồn "CAND Online".