Học sinh vẫn “gồng mình” đón chờ thay đổi giờ học mới
QĐND Online – Vội vã rời cổng trường khi trời tối, ăn tạm ổ bánh mỳ hoặc uống hộp sữa để tiếp tục “chiến đấu” với những giờ học thêm tiếp theo... là tình trạng chung của học sinh THPT trong những ngày Hà Nội áp dụng phương án đổi giờ học, giờ làm.
Sau gần 10 ngày đi vào cuộc sống, Quyết định thay đổi giờ học đã bộc lộ một số bất cập bởi nó gây xáo trộn sinh hoạt và học tập của học sinh, đặc biệt là học sinh cấp ba. Tuy thành phố đã nhìn nhận và đánh giá sự việc một cách kịp thời, song trong lúc chờ đợi sự thay đổi, học sinh vẫn phải tiếp tục “gồng mình” để không làm gián đoạn việc học tập.
 |
| Phụ huynh vội vã đưa con đến lớp học thêm khi trời đã tối |
Cuống cuồng đến các lớp học thêm
Lịch học thêm dầy đặc, kín tất cả các ngày trong tuần là những điều người ta thường thấy ở những học sinh cuối cấp. Để chuẩn bị cho kỳ thi đại học, việc học thêm đã trở thành “nhu cầu tất yếu” của đa số học sinh cấp ba.
Học trên lớp đã “ngốn” rất nhiều năng lượng của học sinh. Trong khi đó học sinh cấp ba là lứa “tuổi ăn, tuổi lớn”, bởi vậy việc học tập kéo dài đến tận 19 giờ, sau đó lại vội vã đến với các lớp học thêm và tiếp tục “nhồi nhét” kiến thức đến 21, 22 giờ khiến năng lượng của các em gần như bị “vắt kiệt”.
Em Mai Linh, học sinh trường THPT Nguyễn Tất Thành - Cầu Giấy chia sẻ: “7 giờ tối mới tan học, buổi chính rồi vẫn phải đi học thêm nữa, về đến nhà đã hơn 10 giờ, ăn cơm tắm giặt cũng đến nửa đêm. Lúc đó em chỉ muốn đi ngủ luôn chứ không còn “hơi sức” cho việc học bài ngày hôm sau”.
Đối với những học sinh học thêm ở những lớp xa trường, ngoài việc bị đói, các em còn phải mệt mỏi chen chúc giữa dòng người, nhất là ở những tuyến đường gần các trường tiểu học, trung học tập trung khá nhiều xe cộ. Đi được đến lớp học thêm, các em lộ rõ gương mặt mệt mỏi, vì vậy khả năng tiếp thu bài giảng cũng bị hạn chế.
Học muộn dẫn tới tình trạng phụ huynh phải đi đón để đảm bảo an toàn cho con em mình, nhưng không phải ai cũng được như vậy, nhiều học sinh phải tự đạp xe về nhà. Em Trần Thu Hương, học sinh lớp 12 trường THPT Nguyễn Trãi chia sẻ: “Là con gái, đi học thêm về muộn em cũng lo lắm. Mỗi lần đi về cũng phải mất nửa tiếng, may có mấy bạn ở gần nhà đi cùng em cũng đỡ sợ hơn”.
Trong lúc chờ đợi một sự thay đổi, học sinh vẫn phải đi “sớm” về “khuya” và “gồng mình” điều chỉnh sinh hoạt để vẫn đảm bảo giải quyết một khối lượng lớn kiến thức phục vụ cho thi tốt nghiệp và đại học.
 |
|
Cổng trường THCS Lê Quý Đôn chật cứng phụ huynh đến đón con
|
Mong chờ phương án mới
Sau một loạt các phản ánh từ các sở, ngành, TP Hà Nội đã có những cuộc họp ghi nhận ý kiến và đưa ra những điều chỉnh sao cho phù hợp hơn với thực tế. Từ ngày 13-2, giờ tan học của học sinh THPT là 18 giờ thay vì 19 giờ như hiện nay. Song, thực tế, ngành giáo dục cần hướng dẫn để các trường không thực hiện một cách cứng nhắc nếu học xong lúc 15-16 giờ nhưng để học sinh và phụ huynh phải đợi đến 17 giờ mới được về.
Nghe tin giờ học chiều sẽ kết thúc sớm vào lúc 18 giờ, chị Nhung, phụ huynh một học sinh lớp 12 Trường THPT Cầu Giấy cho hay: “Tuy vẫn muộn hơn nửa tiếng so với giờ học trước kia nhưng dù sao vẫn còn hợp lý hơn. Cháu đi học thêm sẽ về tầm 9 giờ tối, đường phố lúc đó còn đông người nên gia đình cũng đỡ lo”.
Bác Hoàng Phương nhà ở khu Thủ Lệ, đứng đợi con trước cổng trường THPT Yên Hòa (Cầu Giấy) cho rằng: “Phương án đổi giờ học để giảm tình trạng ùn tắc giao thông cần có thêm thời gian để đánh giá hiệu quả và người dân cũng không nên quá kỳ vọng, coi đây là “phương thuốc” diệu kỳ để làm cho giao thông trở nên thông thoáng ngay lập tức. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn mong chờ những điều chỉnh hợp lý để giao thông vừa giảm ùn tắc mà đời sống người dân ít bị xáo trộn, ảnh hưởng nhất”.
Trong khi bài toán giao thông chưa thể có lời giải ngay thì học sinh và các bậc phụ huynh, thầy cô giáo vẫn phải bố trí sắp xếp thời gian sao cho hợp lý để có thể theo được với khung giờ mà UBND thành phố đưa ra.
Bài, ảnh: Thu Huyền