(CAO) Cuối tháng 8, hàng ngàn sinh viên sau kỳ nghỉ hè quay lại làng Đại học Thủ Đức (khu phố 6. P.Linh Trung, Q.Thủ đức) để bắt đầu cho năm học mới. Đây cũng là thời điểm tân sinh viên nhập học, vậy là các phòng trọ rục rịch tăng giá.
Chưa kịp lo chuyện học hành, tất cả sinh viên đều thấp thỏm với giá phòng, điện nước bởi đa số các nhà trọ đồng loạt tăng lên từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng/tháng mỗi phòng và thường thông báo vào giai đoạn khan hiếm khiến sinh viên ở không được, mà đi cũng không xong. Nguyễn Thị Thoa (SV năm 2, Đại học Khọc Xã Hội và Nhân Văn) cho biết: “Dãy trọ bọn mình ở nhếch nhác lắm, vệ sinh bên ngoài, vậy mà bà chủ thông báo đầu tháng 9 tăng thêm 100.000 ngàn tiền phòng, nước thì vẫn 20.000 đồng/người/tháng, riêng điện từ lâu 3000đồng/số, nhưng không biết sắp tới có tăng hay không”. Nhiều chủ trọ đã dán thông báo tăng giá lên tường, yêu cầu mọi người chấp hành, ai không ở thì trả phòng.
Lâu nay giá phòng trọ đầu năm học giống một món hàng, tuy nhiên chỉ có chủ rao giá, người “mua” không có quyền trả. Nguyễn Ngọc Hương (SV năm 3 Đại học Bách Khoa) tìm phòng trọ cho cậu em họ mới đậu đại học Khoa học Tự Nhiên, cho biết: “Tìm ba ngày rồi mà không được phòng nào, chỗ tạm được thì 1 triệu đồng/phòng, chỉ được ở hai người, tiền điện, nước tính riêng, phải làm hợp đồng cả năm họ mới chịu cho thuê”…Đi quanh làng đại học, chúng tôi thấy rất nhiều biển treo: “Cho sinh viên thuê phòng trọ, thoáng mát, WC trong nhà, an ninh đảm bảo”. Ghé nhà trọ trước cổng trường Đại học Khoa học tự nhiên, căn phòng rộng khoảng 10m2, có gác lửng, vệ sinh bên trong, giá 1.200.000/tháng/3người, hợp đồng 6 tháng, nước 20.000đồng/người/tháng, điện 3.500đồng/số. Thấy chúng tôi im lặng, chủ nhà liến thoắng: “Nếu muốn ở 4 người thì đưa thêm chị 200.000 đồng nữa”.
Tờ giấy thông báo tăng giá phòng được gắn trên tường một phòng trọ
Chúng tôi giật mình vì cách đây mấy tháng một phòng như thế chỉ 700.000 đồng/tháng. Tiếp tục đi hỏi giá phòng, nhiều nhà trọ không đảm bảo an ninh như: không có cổng, cửa phòng làm bằng tấm tôn mỏng, vậy mà chủ vẫn treo biển: “có phòng cho thuê, sạch sẽ, thoáng mát, đảm bảo an ninh” và giá không rẻ.Bước vào căn phòng của ba bạn Nguyễn Sĩ Dũng, Nguyễn Tài Diệp, Lê Công Đắc, thật không biết chen chân chỗ nào. Căn phòng rộng chừng 7m2, có gác lửng và vệ sinh trong, nhưng nhà vệ sinh không có cửa, lại nằm đối diện với cửa chính, mỗi lần tắm hay giặt đồ nước chảy tràn ra nhà. Trên gác trời nắng thì như lò thiêu, khi mưa dột tứ bề. “Có hôm trời mưa đi học về, sách vở, quần áo trên gác ướt nhẹp, nói với chủ nhà họ cứ im lặng, tiền phòng đóng cả nửa năm rồi, 900.000 đồng/tháng chứ ít gì, đi thì chủ không trả lại tiền nên đành phải ở cho hết hợp đồng”- Dũng than thở.Sinh viên ở trọ trong khu vực làng đại học Thủ Đức chủ yếu đến từ các tỉnh lẻ, gia đình khó khăn, không biết làm sao chống choi với vấn nạn nhà trọ. Các em chỉ còn biết thầm mong Nhà nước và các trường xây thêm ký túc xá để được ở tập trung, yên tâm học tập, tiếp cận tri thức phục vụ xã hội.