Đi học trên những con đường khốn khổ
(08/09/2010)
VH- Trên tuyến đường liên tỉnh TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, qua ngã tư Điện Ngọc là Tượng đài chiến thắng 7 dũng sĩ Điện Ngọc, cũng là đoạn đường rẽ vào Trường trung học cơ sở Dũng sĩ Điện Ngọc và Trường Mầm non (mẫu giáo) Điện Ngọc, thuộc xã Điện Ngọc (huyện Điện Bàn).
Đoạn đường này dài khoảng hơn 400 mét chỉ là đường đất, có từ mấy chục năm qua nhưng chưa một lần sửa chữa, nâng cấp cho nên hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng, chỉ một đoạn ngắn mà "ổ trâu", 'ổ voi" lởm chởm dày đặc, lại có các hố sâu chứa đầy nước như những chiếc bẫy trên đường.
Hằng ngày, hơn hàng nghìn học sinh của hai trường phải gồng mình chịu đựng nắng bụi, mưa bùn để đến trường học tập. Khổ nhất là những chiếc xe tải chở đất đá, vật liệu xây dựng cho các công trình ngang qua băm nát đoạn đường này thành hục hố, sình lầy nhão nhoẹt, người và phương tiện vất vả, khó khăn lắm mới thoát khỏi đoạn này. Thầy Nguyễn Thanh, giáo viên Trường Dũng sĩ Điện Ngọc cho biết: “Trong các cuộc họp của nhà trường có chính quyền và ngành chức năng tham dự, nhiều giáo viên có ý kiến rất bức xúc về đoạn đường, nhưng không được xử lý, giải quyết và cứ thế tồn tại mãi”.
TIÊN SA
|