Những người từng
du học hay có con đi học đã lắng nghe những dòng chia sẻ của người mẹ trong bài
viết "Chê
mẹ quê, con du học về nước ra khách sạn ngủ" với thái độ cảm thông và mong người mẹ mở lòng để sống thanh thản.
THÔNG TIN LIÊN QUAN
Họ tên: MM Le
Ý kiến : Lựa chọn
Là người cũng đi du học, và
cũng có rất nhiều bạn bè đi du học khác thì mình thấy là không hề có sự sai hay
đúng giữa việc lựa chọn sống và làm việc ở nước ngoài hay Việt Nam.
Các bố mẹ cũng đừng vì thế mà
buồn, thất vọng hay hối tiếc việc cho con đi du học. Việc cho con cái mình đi du
học là tạo cơ hội cho con cái mình có sự lựa chọn - ít nhất là có sự lựa chọn
sống và làm việc ở nước ngoài và việc quay về Việt Nam.
Lựa chọn này có thể nói là gần
như không có với những bạn không được đi du học, vì rào cản của ngôn ngữ cũng
như công nhận về chứng chỉ giáo dục. Sống và làm việc ở nước ngoài hay ở Việt
Nam đều có điểm lợi và điểm hại, tùy thuộc vào tính người, công việc cũng như
nhận thức. Các bố mẹ nên thấy vui thì hơn vì con mình có thể có sự lựa chọn của
riêng nó.
Họ tên: Xuân Lộc
Ý kiến: Có lẽ đó là sự đổi thay
của thực tế mà cô phải đối diện!
Cháu cũng đang du học ở nước
ngoài và cháu hiểu được sức hút của cuộc sống ở đó nó ảnh hưởng như thế nào tới
bản thân mình cũng như con cô, cháu không dám nhận xét gì vì đó là quyết định
của mỗi người.
Cháu chỉ có thể nói được một
điều rằng khi con người bước qua cánh cửa của một cuộc sống đầy hấp dẫn và phồn
hoa đó thì cái duy nhất để giữ họ, làm cho họ có thể quay về được với gia đình
mình chính là sợi dây liên kết tình cảm của bản thân mình với gia đình và với
quê hương mình.
Cháu cũng đã có lúc muốn ở lại
sống bên này, nhưng cháu đã suy nghĩ rất nhiều và nhận ra cháu phải đánh đổi rất
nhiều thứ về mặt tình cảm,cháu sẽ phải xa gia đình mà cháu yêu quý, xa bạn bè và
người thân, xa quê hương, nơi lưu giữ một phần cuộc đời đầy ký ức đẹp trong
cháu. Vì thế cháu vẫn quyết định về nhà.
Họ tên: Nguyên Công Minh Trường
Ý kiến: Nỗi buồn nơi xứ người
Thật ra, đối với những người
khi đang sống cuộc sống trong nước sau đó họ được điều kiện ra nước ngoài, họ
choáng ngợp trước những sự khác lạ của xứ người mọi thứ đều tiện nghi đầy đủ.
Nhưng khi sống ở nước ngoài
thực sự người ta mới cảm thấy thế nào là quê hương kể cả những người học vị tiến
sĩ được nhập quốc tịch đi chăng nữa khi đi đường cảm thấy sự xa lạ vì dù sao đây
là đât nước của người ta. Nếu mẹ có thời gian hỏi những người đã từng sống và
làm việc lâu năm ở nước ngoài thì mẹ sẽ thấy rằng họ sẽ trả lời là được làm việc
trên chính đất nước của mình sống giữa đồng bào mình là điều hạnh phúc nhất
chẳng qua chỉ vì điều kiện hoàn cảnh thôi. Thời gian trôi đi sau này con gái mẹ
nếu sống và làm việc lâu năm ở nước ngoài sẽ nghĩ như thế mẹ ạ!
Họ tên: Hoàng
Ý kiến: Xin chia sẻ cùng chị
Không phải là một cuộc đầu tư
thất bại như chị nghĩ. Tuổi trẻ rất dễ thích nghi môi trường mới,nhất là những
nơi có cuộc sống tốt. Chẳng qua chị chưa hiểu tâm lý thay đổi cuả con chị trong
thời gian cháu du học. Người ban tôi có đứa con gái rát hiền lành,cháu du học
Mỹ.
Thời gian đầu cháu nói học xong
cháu về VN sống và làm việc, nhưng khi học xong cháu không chịu về, ở luôn bên
ấy và lấy chồng Mỹ luôn. Thấy cháu sống tốt vợ chồng bạn tôi rất vui mừng và tán
thành quyết định của cháu.
Chị phải hiểu rằng cháu không
còn nhỏ dại như ngày xưa nữa, các cháu thông minh, biết chọn lọc và đón nhận
những điều hay, điều tốt. Cái cốt lõi của vấn đề là cháu vẫn yêu chị, quý chị
muốn đón chị qua ở cùng. Cháu về ở khách sạn là vì cháu có bạn nữa, chị nên
thông cảm. Biết đâu sau nầy chị mới thấy con mình quyết định đúng.
Họ tên: Thái Nguyên
Ý kiến: Con đi
du học
Tôi nghĩ là chị đừng quá nặng
lòng vì những gì con gái chị đã nói. "Đất lành chim đậu" chị ạ. Nếu cháu cảm
thấy ở lại bên đó là cơ hội để sống tốt hơn thì cứ để cháu sống và làm việc một
thời gian.
Người ta bảo cho con đi du học
có thể mất con, nhưng tôi nghĩ là mất hay không là tùy thuộc vào quan điểm của
mình. Nếu con gái chị có một công việc ổn định, thu nhập tốt thì chị nên "rộng
lòng" để con mình ổn định cuộc sống. Nhiều khi, vì sự hy sinh nhọc nhằn của chị
mà cháu muốn có một sự lựa chọn khác hơn. Đừng lý tưởng hóa vấn đề học xong phục
vụ ai, quan trọng là làm sao con của chúng ta sống tốt.
Họ tên: Trịnh Lê Duẩn
Ý kiến: Hãy thứ tha!
Con rất hiểu và thông cảm cho
hoàn cảnh của cô! Nhưng dù sao thì đó cũng là đứa con mà mình mang nặng đẻ
đau,hay thứ tha tất cả vì tất cả cô à,cô vẫn còn đó rất nhiều người thân xung
quanh mình.Hãy cầu mong cho con gái cô thành công và hạnh phúc...không có gì
phải hối tiếc cả cô ạ.
P.Đăng (tổng hợp)